(TT&VH Online)– Dù rơi vào bảng đấu với các đối thủ được đánh giá mạnh hơn, nhưng các tuyển thủ VN đều tự tin chờ đợi đến giờ nhập cuộc mới biết được "ai ăn ai".
Lúc này gặp đội nào cũng vậy, tôi nghĩ không có gì ghê gớm mà cứ phải đến khi thi đấu mới biết được. Được đánh giá yếu nhất bảng có thể các cầu thủ VN đá dễ dàng hơn, bởi khi không được kỳ vọng nhiều anh em sẽ thoải mái về tâm lý . Dù không còn lợi thế được chơi trên sân nhà như ở VCK Asian Cup 2007, nhưng lúc này chơi sân nào cũng như nhau bởi mình phải cố gắng, phải chuẩn bị tốt thì mới làm được cái gì đó trước người ta. Tất nhiên, được thi đấu cọ xát nhiều sẽ tốt cho chúng tôi. Điều quan trọng là cả đội xác định tinh thần như thế nào để cố gắng chơi tốt. Giờ đây chugns ta rơi vào bảng nào cũng vậy, cứ phải đá thì mới trình độ của mình đang ở đâu.
* Tiền vệ Lê Tấn Tài: Chưa đá chưa thể nói trước
TQ luôn mạnh hơn bóng đá VN, còn các đội ở Tây Á từ trước đến nay vẫn là đối thủ hàng đầu châu lục. Nhưng chưa thi đấu thì chưa thể nói trước được điều gì. Điều chắc chắn là chúng tôi sẽ cố gắng hết sức với từng đối thủ. Lần trước, chúng tôi gặp nhiều thuận lợi ở sân nhà nên đã gấy bất ngờ. Lần này, tôi nghĩ tất cả mọi người đều phải phấn đấu vì màu cờ sắc áo chứ không phải có khán giả cổ vũ đông thì mới đá hay, hoặc không có khán giả thì đá dở. Tôi không ngại đối thủ nào trong bảng bởi xét về mặt nào đó thì năm ngoái chúng ta nằm ở bảng đấu tại VCK còn mạnh hơn kết quả bốc thăm lần này. Nếu cuối năm nay anh em chơi tốt ở AFF Cup, các cầu thủ VN sẽ chơi tự tin hơn rất nhiều ở vòng loại Asian Cup.
* Tiền đạo Nguyễn Ngọc Thanh: Cơ hội tốt học hỏi kinh nghiệm

N.V (ghi)