V-League

XMCT.Thanh Hóa: Cải tổ hay là “chết”

21/05/2009 12:33 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Thất bại thảm hại của XMCT.Thanh Hóa trên sân Pleiku vòng cuối cùng lượt đi là điều đã được dự báo từ trước, nên sau trận đấu, BHL và các cầu thủ Thanh Hóa không lấy đó làm điều quá buồn. Họ vẫn kết thúc lượt đi với vị trí thứ 11, khi các đối thủ ở dưới họ không tìm được chiến thắng. Nhưng có một điều tệ hại, họ không buồn với trận thua ấy vì đã có một số cầu thủ không buồn xỏ giày ra sân.

UBND tỉnh Thanh Hóa đang trong quá trình xét duyệt đề án xây dựng câu lạc bộ bóng đá XCMT.Thanh Hóa, theo nguyện vọng của Công ty CP Xi măng Công Thanh. Theo đó, nhiều khả năng UBND tỉnh Thanh Hóa sẽ chính thức giao đội bóng lại cho XMCT tiếp quản. Nếu điều này xảy ra có nghĩa đội bóng sẽ nằm trọn trong tay bầu Lý và XMCT theo đúng nghĩa của nó. Khi đó, dù có muốn hay hay không, bầu Lý cũng buộc phải quan tâm hơn đến đội chứ không như cách làm nửa vời từ trước đến nay.
 
Tuy nhiên, vấn đề mà bầu Lý và UBND tỉnh Thanh Hóa đang gặp phải lúc này chính là cách làm bóng đá của XMCT đang bị dư luận trong tỉnh kịch liệt phản đối. Ngay bản thân nội bộ đội bóng cũng tỏ ra chán nản, bởi vậy mà lãnh đạo còn phân vân và phải chờ đến Lễ tổng kết giai đoạn đầu mùa bóng mới có quyết định chính thức về việc có gắn bó với XMCT hay không.
 
 XMCT.TH (trái) cần có những thay đổi về chất nếu không họ sẽ trở lại với giải hạng Nhất

Trước trận đấu gặp HAGL thì nội bộ của XMCT Thanh Hóa cũng đã gặp một chút trục trặc khi có một số cầu thủ tỏ ra chán nản về chuyện tiền nong cũng như thái độ thờ ơ của XMCT, một số cầu thủ thậm chí còn không muốn ra sân thi đấu. Nhiều cầu thủ bảo rằng, điều duy nhất khiến họ nỗ lực thi đấu trên sân bây giờ chính là tình yêu quê hương, khán giả Thanh Hóa, và bởi đơn giản họ là một cầu thủ.
 
Thực tế cho thấy mặc dù liên tiếp nhận những thất bại ê chề thời gian gần đây nhưng các cầu thủ Thanh Hóa vẫn giữ được tinh thần thi đấu khá tốt. Dù gì họ đa phần đều là những cầu thủ còn rất trẻ, và chưa có số má gì nên cũng không dám “làm mình, làm mẩy”, họ cũng chỉ biết trông chờ vào ban lãnh đạo mà thôi.

Mới đây thì XMCT cũng đã coi “giò, cẳng” của hai ngoại binh, tuy nhiên hai ngoại binh này chất lượng cũng không thực sự tốt, theo lời của bầu Lý thì vẫn sẽ tìm kiếm thêm những ngoại binh chất lượng khác với nguồn “hàng” từ lời giới thiệu của Achilefu, một cựu cầu thủ từng chơi tại V-League bây giờ đã chuyển sang nghề môi giới.
 
Những động thái này cho thấy, trong thời gian chờ quyết định từ phía UBND tỉnh, XMCT cũng muốn thể hiện, họ đang tích cực làm một cuộc cải tổ đội bóng khi giai đoạn hai bắt đầu. Chỉ có điều, sau khi “bắt hụt” Agostinho, rồi đến hai cầu thủ của Thể Công cũng gần như không về với họ thì khả năng thành công trong việc tuyển mộ ngoại binh vẫn là một dấu hỏi.

Mà ở đây, nếu không có ngoại binh tốt thì thật khó để đặt niềm tin, thật khó để chờ đợi xứ Thanh sẽ trụ hạng.

Lê Thương

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm