Hiddink: Nếu Nga vào chung kết, đó sẽ là một điều thần kỳ nữa của bóng đá

26/06/2008 10:50 GMT+7 | EURO 2008

(TT&VH Online) - Trước trận bán kết Nga-Tây Ban Nha, trả lời phỏng vấn tờ “As” (Chủ bài) huấn luyện viên Guus Hiddink tuyên bố: “Nếu Nga lọt được vào chung kết thì đó sẽ là một điều thần kỳ nữa của bóng đá”. 
HLV Hiddink và các cầu thủ Nga trên sân tập
 
* Trận thua 4-1 trước Tây Ban Nha ở vòng bảng có làm ông lo lắng?
- Trận đó chỉ có ý nghĩa để các cầu thủ của tôi không quên rằng họ sẽ một lần nữa phải đọ sức với một đội bóng lớn trong đó có nhiều cầu thủ xuất sắc, chứ còn trận bán kết tới sẽ là một câu chuyện khác. Lần đó, chúng tôi đã trả giá cho sự thiếu kinh nghiệm và non nớt. Bây giờ thì tinh thần của đội cao ngất và chúng tôi có thể chiến thắng bất kỳ đối thủ nào. Việc chúng tôi vào bán kết chứng tỏ trong bóng đá không có gì có thể biết trước được.
 
* Ông nghĩ Nga sẽ vào chung kết?
- Sau sự khởi đầu như vừa qua tại EURO này, nếu chúng tôi vào chung kết tại Vienna thì chúng tôi có thể nói về một điều thần kỳ thực sự. Nhưng sự thần kỳ chính là cái đẹp của môn thể thao tuyệt diệu này.
 
* Ông có hình dung mình sẽ nâng cúp vô địch vào Chủ Nhật tới? Ở Nga người ta coi ông là anh hùng...
- Đây sẽ là một điều tuyệt vời cho bóng đá Nga, điều mà chung tôi hằng mong muốn thầm kín trong các giấc mơ. Nhưng bóng đá cho bạn cơ hội biến giấc mơ đó thành hiện thực. Tôi không loại trừ điều gì cả.
 
* Các cầu thủ của ông có ý chí phục thù hay không? Vì trận thua 4-1 ấy...
- Tôi không thấy tư tưởng phục thù, nhưng thấy khát vọng trận đấu sớm bắt đầu. Tôi thấy các cầu thủ của tôi đúng như tôi mong muốn: có nghĩa là ý chí cao và thi đấu tập trung. Sự phục thù không dẫn đến đâu cả. Họ chỉ quan tâm thi đấu tốt nhất để giành chiến thắng.
 
* Sự có mặt của Arshavin đã làm đội Nga thay đổi rất nhiều?

- Mọi người đều thấy điều đó. Tôi đã mang Arshavin tới EURO dù anh ta không thể thi đấu được từ những trận đầu tiên, bởi vì anh ấy là mẫu cầu thủ thiên tài, có thể một mình giải quyết được khó khăn lớn nhất.
 
* Điều lạ là đã 27 tuổi mà anh ấy không ra khỏi Nga. Có lý do gì mà các câu lạc bộ lớn của châu Âu chưa mua anh ta?

- Họ sắp mua đấy, cũng như Pavlyuchenko. Họ đều là những cầu thủ dự Champions League và họ đang thể hiện được mình.

* Ông có thăm ông bạn Luis?
- Tôi chưa gặp ông ấy được, nhưng tôi sẽ ôm hôn ông ấy vì tôi khâm phục Luis. Sống ở Tây Ban Nha với tư cách huấn luyện viên không phải là một điều dễ dàng và sang Thổ Nhĩ Kỳ để huấn luyện ở tuổi 70, chỉ hai điều đó thôi cũng đủ nói ông ấy là người như thế nào. Đó là một người lạc quan và yêu đời.
Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm