CẬP NHẬT tin sáng 6/11: Ronaldo phá kỷ lục của Messi. Kaka thích Ro ‘béo’ hơn CR7

06/11/2013 07:00 GMT+7 | Real Madrid

Ấn F5 để tiếp tục cập nhật…

(Thethaovanhoa.vn) - Ronaldo phá kỷ lục ghi bàn của Messi tại Champions League, Fernando Torres chấn thương và lời nhận xét của Kaka về Ronaldo 'béo' và Cristiano Ronaldo là những tin tức đáng chú ý sáng nay, 6/11.

Chelsea mất Torres trước đại chiến với Schalke

Tiền đạo Fernando Torres của Chelsea sẽ không thể tham dự 2 trận đấu kế tiếp vì chấn thương chân. Đó là thông tin được chính HLV Jose Mourinho lên tiếng khẳng định.

Cầu thủ 29 tuổi sẽ không thể tham dự trận gặp Schalke tại lượt trận thứ 4 vòng bảng Champions League rạng sáng mai. Anh cũng sẽ phải ngồi ngoài trong trận đấu với West Brom hôm thứ Bảy. Nhiều khả năng, Torres cũng không tham dự được trận giao hữu của Tây Ban Nha với Gabon hôm 19/11.


Torres sẽ phải nghỉ thi đấu khoảng 1 tới 2 tuần - Ảnh: Getty

Mourinho cho biết: “Fernando Torres phải ngồi ngoài. Chúng tôi cần chờ đợi kết quả chụp kiểm tra vào thứ Tư. Rất rõ ràng khi thừa nhận cậu ấy sẽ đã bị loại khỏi trận gặp Schalke và trận cầu thứ Bảy tới.”

Dù vậy, Mourinho tin rằng đây là cơ hội cho 2 tiền đạo dự bị Samuel Eto’o và Demba Ba: “Họ đã có những cơ hội ra sân. Chấn thương của Torres nên là động lực lớn với họ. Hi vọng họ sẽ thể hiện được mình trên sân cỏ.”

Ronaldo phá kỷ lục ghi bàn của Messi

Với bàn thắng trong hiệp hai trận Real Madrid – Juventus diễn ra vào rạng sáng nay, Cristiano Ronaldo đã phá vỡ kỷ lục ghi bàn tại Champions League trong một năm Dương lịch do Lionel Messi nắm giữ. Anh nhận quả chọc khe của Karim Benzema và nhẹ nhàng đánh bại Gianluigi Buffon bằng một cú sửa lòng tinh tế.

Ronaldo (trái) hạ Buffon bằng một cú cứa lòng tinh tế

Đó là pha lập công thứ 8 của anh sau 4 trận vòng bảng Champions League mùa này, và bàn thứ 10 trong 11 trận gần đây của anh tại đấu trường danh giá nhất châu Âu. Tính trong năm 2013, Ronaldo đã nổ súng 14 lần tại Champions League, vượt qua thành tích 12 bàn của Lionel Messi trong năm 2012.

Tiền vệ người Bồ cũng là người kiến tạo cho Bale ghi bàn thứ hai cho Real Madrid

Tuy nhiên, đây mới là bàn thứ 59 của anh tại Champions League. Phía trên Ronaldo là Messi (63 bàn) và Raul Gonzalez (71 bàn). Tiền vệ người BĐN cũng sẽ cần thêm một bàn nữa để cân bằng kỷ lục ghi bàn ở vòng bảng hiện Hernan Crespo, Filippo Inzaghi và Ruud van Nistelrooy vẫn đang nắm giữ.

Đêm nay, Messi sẽ cùng Barcelona đón tiếp AC Milan. Tiền đạo người Argentina đã ghi 7 bàn ở vòng bảng Champions League mùa này, nhưng anh đã tịt ngòi 4 trận liên tiếp ở Liga và không thực sự có phong độ tốt vào thời điểm này, khi cuộc đua Quả bóng Vàng đang nóng lên từng ngày.

Kaka: Tôi thích Ro ‘béo’ hơn là Cristiano Ronaldo

Đó là lời nhận xét khá thẳng thắn của tiền vệ người Brazil, khi anh được hỏi rằng ai là cầu thủ tốt nhất mình từng chơi cùng. Cụ thể, Kaka nói trên trang Tiki Taka: “Người hay nhất ư? Đó là Ronaldo, il Fenomeno. Một Ronaldo khác – Cristiano – có thể được cho vào danh sách 5 người hay nhất theo ý kiến của tôi, nhưng tôi đã chứng kiến il Fenomeno làm những điều mà chưa từng ai thực hiện được.”

Kaka cũng nói về tình hình của người đồng đội Mario Balotelli, cầu thủ đang phải hứng chịu nhiều chỉ trích vì phong độ không tốt và tính cách thất thường tại AC Milan: “Mario là một chàng trai tuyệt vời, nhưng cậu ấy phải hiểu rằng cậu ấy mang trên vai những trách nhiệm lớn, với Milan và đội tuyển Italy. Cậu ấy là tấm gương mà nhiều người sẽ nhìn vào và cậu ấy phải hiểu vị thế của mình, cư xử như một hình mẫu đích thực và làm quen với điều đó.”

Kaka, năm nay 31 tuổi, đã ghi một bàn sau 5 trận ở Serie A cho Milan kể từ khi trở về từ Real Madrid vào mùa Hè này.

Gonzalo Higuain: “Real Madrid rất thiếu niềm tin với tôi”

Tiền đạo người Argentina đã tiết lộ như vậy sau khi được hỏi về lý do khiến anh rời Real Madrid để khoác áo Napoli, một đội bóng “khiêm tốn” hơn rất nhiều. Gonzalo Higuain chơi cho Madrid từ năm 2007 đến mùa Hè vừa qua, ghi hơn 100 bàn thắng ở La Liga. Mùa giải cuối cùng ở Bernabeu, anh và Karim Benzema thường xuyên được xoay vòng, và đó là một phần lý do khiến Higuain cảm thấy không thoải mái.



Higuain: Tôi không hối hận khi quyết rời Madrid

“Tôi luôn cảm thấy rằng cứ phải chứng minh đi chứng minh lại khả năng của mình, sau rất nhiều màn trình diễn ấn tượng trước đó. Mọi chuyện trở nên tốt hơn nhiều khi bạn có niềm tin tuyệt đồi từ đồng đội, HLV và các giám đốc của đội bóng” – Higuain phát biểu trên trang Cope. “Thật không hề dễ dàng khi quyết định rời Madrid. Tôi đã làm việc tốt ở đẳng cấp cao trong nhiều năm tại Madrid, nhưng tôi cần một thử thách mới và một sự thay đổi không khí. Tôi cảm thấy rất ổn ở Napoli hiện tại. Phía trước là thách thức lớn, đưa Napoli trở lại với đỉnh cao trong quá khứ.”

Ban Cầm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm