V-League

V.Ninh Bình – Hòa Phát.HN 1-1: Những ngày khốn khổ

19/07/2010 08:52 GMT+7 Google News
* Bàn thắng: Chí Thắng 21’ – Timothy 82’

(TT&VH) - Cơn mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 1 đêm hôm trước đã làm mặt sân Ninh Bình “thủng” lỗ chỗ khiến trận đấu được bù giờ tổng cộng tới 10 phút cho việc… đắp đất. Nhưng điều đó không ngăn cản được đội chủ nhà dồn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài.

Sau một vài pha hãm thành ở đầu trận, đến phút 21 tỷ số được mở cho V.NB. Trong tình huống này, các hậu vệ của HP.HN đã thi đấu như mơ ngủ để Ngũ Chí Thắng thâm nhập vào vòng cấm giống hệt đi vào chỗ không người, đón hụt một đường chuyền từ bên cánh trái rồi lại có cơ hội đón đường chuyền từ bên… cánh phải lập công cho đội chủ nhà sau một pha lộn xộn trước khung thành thủ môn Viết Nam.

Hàng phòng ngự từng là nền tảng trong lối chơi phản công của HP.HN nhưng thời gian gần đây sa sút quá nhiều. May cho đội bóng thủ đô là hàng tiền đạo chắp vá của V.NB đã thi đấu như gà mắc tóc, Gustavo thì giống như một anh hề trên sân với những pha phản ứng trọng tài nhiều hơn là 1 “sát thủ”. Nếu không HP.HN đã không có cơ hội để ghi bàn gỡ hòa vào hiệp 2.


 Timothy và HPHN đã khiến cho Ninh Bình chưa thể nở nụ cười – Ảnh: Quốc Khánh

Không chỉ hàng tiền đạo của V.NB mờ nhạt. Bộ đôi Timothy và Francois Endene bên phía HP.HN, trong một ngày thi đấu dưới sức, cũng chẳng khá hơn. Điều đó làm cho phần lớn thời gian của trận đấu diễn ra rất tẻ nhạt.

Sự bế tắc mà cả 2 đội thể hiện trên sân khiến nhiều người đã hình dung ra một kết quả bất lợi, điều sẽ đưa HP.HN trở về mặt đất sau chuỗi trận thăng hoa gần đây. Nhưng thần may mắn có vẻ vẫn “kết” đội bóng thủ đô. Từ 1 pha bóng tưởng như vô hại, tiền vệ Thanh Trung nhanh chân đột phá vào vòng cấm buộc Cảnh Nam phạm lỗi dẫn tới quả penalty cho đội khách. Trên chấm phạt đền Timothy bình tĩnh đánh bại thủ môn Đinh Hoàng La gỡ hòa.

Điều đáng nói ở tình huống này và của V.NB trong trận này là sự bố trí nhân sự phòng ngự rất khó hiểu của HLV Lê Thụy Hải. Vẫn biết sự vắng mặt của Như Thành, Việt Thắng và Junio khiến đội hình của V.NB có nhiều xáo trộn. Nhưng việc để Hoàng Vissai và Ngọc Lung ngồi dự bị, kéo tiền đạo Marcelo về đá trung vệ (sau đó bị thay bởi chính Hoàng Vissai) cùng việc sử dụng Cảnh Nam non kinh nghiệm bên cánh phải đã khiến ông Hải “lơ” phải trả giá.

Bàn thua như gáo nước lạnh tạt vào những hy vọng về 1 chút ánh sáng sau chuỗi 3 trận không nếm mùi chiến thắng của đội bóng cố đô Hoa Lư. Họ dồn toàn lực lên tấn công và có cơ hội cực kỳ ngon ăn vào phút bù giờ khi Gustavo đối mặt với thủ môn Viết Nam. Nhưng tiền đạo này cho thấy đúng là anh đóng vai “hài kịch” chứ không phải “chính kịch” ở trận đấu này bằng pha hỏng ăn đáng tiếc.

Tan trận, bầu Trường xuống sân ngồi lặng trên băng ghế huấn luyện còn thày trò HLV Nguyễn Thành Vinh cùng các sếp của HP.HN vui như mở hội. Cái “vận” đang “phát” của đội bóng thủ đô xem ra vẫn chưa dừng lại.

Minh Đức

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm