World Cup 2010

Đội tuyển Argentina vẫn được đón chào nồng nhiệt

05/07/2010 09:44 GMT+7 Google News
(TT&VH Online) - Mặc dù thua mất mặt tại tứ kết trước Đức và phải xách va ly về nước nhưng đội tuyển của Argentina và HLV Diego Maradona vẫn được các CĐV đón chào nồng nhiệt, đơn giản bởi vì dù chưa thành công như mong muốn nhưng họ đã cống hiến hết mình cho màu cờ sắc áo của tổ quốc.


Nồng nhiệt đón chào đoàn quân “thất trận” trở về. Ngạc nhiên chưa ? - Ảnh: AP

Ít ai có thể hình dung lễ đón đoàn quân thất trận trở về còn đông hơn cả buổi tiễn họ lên đường sang Nam Phi. Hàng nghìn CĐV mang theo cờ Argentina, kèn trống và khẩu hiệu đã đồng loạt vỗ tay hoan hô và reo vui khi chiếc xe buýt chở Diego huyền thoại của họ và 23 cầu thủ của đội tuyển áo trắng-xanh da trời đi vào trụ sở của Liên đoàn Bóng đá Argentina.


HLV Maradona, với bộ trang phục thể thao, giơ tay vẫy chào khán giả qua cửa sổ của chiếc xe buýt; đôi mắt ông ngấn lệ trong khi phần đông các cầu thủ không khỏi ngỡ ngàng trước không khí lễ hội mà mình được đón tiếp sau thảm bại trước những “cỗ xe tăng Đức”.

Nhiều CĐV, với những chiếc máy ảnh trên tay, cố chụp chiếc xe buýt cùng những cầu thủ bên trong dù trời đã tối. Một số khác hô to: “Diego không ra đi” trong khi giơ cao khẩu hiệu “Diego năm 2014” để bày tỏ mong muốn thần tượng của mình tiếp tục dẫn dắt đội tuyển xứ tango đến World Cup lần sau tại Brazil.

“Diego không ra đi và tất cả chúng ta sẽ cùng rửa hận”, một lá cờ mang dòng chữ nói trên tung bay phấp phới trong khi các “hinchas” (CĐV) hát vang để động viên và an ủi các cầu thủ.

Sự nồng nhiệt của các CĐV làm cho Maradona và các cầu thủ Argentina không khỏi ngậm ngùi.

Bác sỹ thể lực của đội tuyển Argentina, Fernando Signorini, tuyên bố: “ hôm qua Maradona “đã chết” nhưng Diego sẽ hồi sinh như Ave Fenix ( phượng hoàng Fenix), bởi vì đôi khi ông cần bị tan vỡ thành nghìn mảnh để rồi lại tái sinh”.

 
Khang Chi (Theo Canchallena)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm