Góc Anh Ngọc: Tàn cuộc vui, rồi sẽ ra sao?

24/06/2012 14:01 GMT+7 | Ăn, ngủ cùng Euro

(TT&VH) - Kiev trông có vẻ hơi buồn trước hai trận đấu cuối cùng của EURO trên đất Ukraina. Hơn một tuần nữa thôi, trái bóng sẽ ngừng lăn và tất cả sẽ trở lại với cuộc sống thường ngày của họ. Những gì được phản ánh ra thế giới bên ngoài sẽ chỉ là tiêu cực và bê bối.

Kiev đón tôi trở về sau hai tuần lưu lạc trên những vùng đất khác của Ukraina bằng một bầu trời xám xịt và lạnh lẽo. Hôm qua vừa có mưa. Kiev những ngày này hay mưa và lẽ ra nhiệt độ phải tăng lên đáng kể khi EURO đang đi vào những thời khắc cuối cùng của nó.


Fanzone Kiev lúc nào cũng đông đúc, kể cả khi đội Ukraina đã bị loại.

* Khi Kiev trầm buồn

Hôm nay, Ý đá với Anh ở tứ kết. Cuối tuần sau là trận chung kết trên sân Olimpiski, sân vận động lớn nhất của đất nước. Nhưng Kiev vẫn không có vẻ gì của một thành phố bóng đá đã từng khiến cho người ta phát điên vì chiến thắng như thời Dynamo của Lobanovsky.

Trung tâm của bóng đá Ukraina giờ đã chuyển xuống Donetsk cách đó 800 cây số, với Shaktar là một thế lực khủng khiếp sau nhiều triệu USD đầu tư từ tỉ phú Akhmetov. Tôi không tin Kiev buồn thế. Trên radio của chiếc taxi cà tàng chạy từ nhà ga về "khu tập thể Kim Liên" mà tôi ở trong dịp này, Beatles đang hát "I wanna hold your hand".

Những người bạn đồng hành gốc Ukraina trên chuyến tàu tốc hành đưa tôi từ Donetsk lên Kiev bảo rằng, người Ukraina vẫn còn chưa nguôi ngoai thất bại với đội tuyển Anh. Lòng yêu nước của họ không hề giảm đi sau trận thua và tình yêu đối với đội bóng mang cờ vàng-xanh của Tổ quốc cũng không thay đổi.

Sai lầm của các trọng tài trong trận đấu trên sân Donetsk ấy trở thành một lời bao biện hợp lí cho việc đội Ukraina bị loại, và không ai, không một tờ báo nào dám lên tiếng chỉ trích việc một đội chủ nhà nữa theo chân Ba Lan rời khỏi giải ngay từ vòng đấu bảng. Thậm chí người ta còn "ném đá" cựu danh thủ Oleksandr Zavarov vì ông cho rằng, trước khi trách trọng tài Kassai, đội Ukraina cần phải tự trách mình vì đã đánh mất quá nhiều cơ hội chiến thắng, trong khi chất lượng cầu thủ quá kém.

Nhưng bao trùm lên đời sống bóng đá Ukraina vẫn là một tâm trạng buồn rầu khó tả và dường như họ cứ chìm vào đó mãi không thoát ra được.

Một người bạn mới quen có tên Evgheny, đang đứng đầu một công ty chuyên làm các video clip thương mại phục vụ cho quảng cáo, bảo rằng, việc Ukraina bị loại là hệ quả tiếp theo của một quá trình khủng hoảng nặng nề trong bóng đá Ukraina. Kể từ năm 2006 khi họ vào đến tứ kết World Cup, đội bóng của Blokhin không để lại bất cứ dấu ấn nào trên trường quốc tế nữa. Ngay cả chức vô địch Europa League năm 2009 của Shaktar cũng không làm cho người hâm mộ bóng đá Ukraina hài lòng, bởi Shaktar từ lâu đã là một biểu tượng của bóng đá địa phương, vùng miền đông Ukraina, nơi đa số nói tiếng Nga. Thứ ngôn ngữ ấy đang tạo nên một cuộc tranh cãi lớn chưa từng có trong Quốc hội nước này khi bàn thảo về dự luật quy định tiếng Nga là thứ tiếng chính thức tại một số khu vực, bên cạnh tiếng Ukraina. Điều đó bị coi là gây nguy hại nghiêm trọng đến sự phát triển của tiếng Ukraina bản địa, và mở rộng ảnh hưởng của Nga đối với một đất nước mà nhiều người muốn khoác lên mình chiếc áo EU hơn.

* Ukraina và nỗi lo hậu EURO

Việc người ta không công nhận bàn thắng của Devic khi bóng đã vào gôn của đội Anh đến nửa mét cũng là một cú phản lưới đối với chính UEFA và là một cú nặng giáng vào chính Ukraina. Việc đội tuyển chủ nhà bị đánh bật khỏi giải càng làm cho không khí trở nên nặng nề và bi quan. Thêm nữa, số lượng cổ động viên nước ngoài vào Ukraina chỉ bằng 1/10 dự tính của chính phủ Kiev. Ở khu fanzone, người ta vẫn tiếp tục tụ tập cho các trận đấu được truyền trực tiếp trên màn hình lớn, nhưng Evgheny, tỏ ra là một người chuyên gia phân tích xã hội Ukraina, nói rằng, nếu khu fanzone đông, thì chẳng qua là người Kiev muốn níu kéo thời gian và tận dụng những cơ hội cuối cùng để được vui chơi nhảy múa mà không nghĩ ngợi gì đến tương lai.

"Nhưng sau EURO, khi những bản thanh toán cả về chính trị lẫn kinh tế được đưa ra, chúng tôi sẽ biết, EURO này là thành công hay thất bại" – Evgheny nhận định.

Anh giải thích: "EURO diễn ra trong cảnh Ukraina bị tẩy chay giống như việc người yêu tôi nấu ăn rất ngon nhưng tôi và các bạn của tôi không đến ăn. Cổ động viên các nước khác chấp nhận ngồi nhà và cổ vũ đội của họ còn hơn sang đây. Chúng tôi đang làm một party hết sức hoành tráng để rồi chúng tôi tự nhảy múa, vui thích một mình, với cái giá rất đắt mà chúng tôi tự bỏ tiền ra để trả mà không được lợi gì nhiều".

Người ta tưởng rằng đã tìm thấy trở lại một thần tượng sau những phút tỏa sáng ở trận gặp Thụy Điển của một Shevchenko khác, Sheva. Nhưng sai lầm nghiêm trọng của tổ trọng tài trong trận gặp Anh đã khiến tất cả vỡ mộng. Evgheny kết luận: "Đội tuyển chỉ đoàn kết được nhân dân trong một khoảng thời gian ngắn, cho đến khi nó thất bại".

                         Bài và ảnh: Anh Ngọc (từ Kiev )   

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm