Bóng đá Anh

Denilson công kích Fabregas: Đúng & Sai!

20/01/2011 11:51 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Khi tiền vệ người Brazil nói rằng, Cesc Fabregas chưa đủ tầm lãnh đạo đội bóng, đó là một nhận định chân thực và khách quan. Tuy nhiên, ở một khía cạnh khác, những phát biểu của Denilson vẫn có điều gì đó thật khó hiểu và đáng… trách, khi F4 vẫn đang là đương kim đội trưởng của Pháo thủ. Công khai chỉ trích thủ quân của mình không bao giờ là một cách khôn ngoan để bày tỏ quan điểm. Càng không, với bất kỳ ai nghĩ mình là một cầu thủ chuyên nghiệp.

Hãy nghĩ trước khi nói, Denilson!, Ảnh Getty

Trách nhiệm dẫn dắt đội bóng và tạo ra sự tin tưởng luôn là điều kiện tối quan trọng với tất cả các đội trưởng. Ở chừng mực nào đó, Cesc đã không hoàn thành nhiệm vụ ở những thời điểm quan trọng. Ở khía cạnh tâm lý, El Capital của Emirates cũng có phần đáng trách, khi anh đã im lặng trước hàng tá thông tin gây nhiễu từ Barcelona. Nhưng nếu như Arsene Wenger đã quyết định đứa con của La Masia phải là đội trưởng của The Gunners; nếu như mọi CĐV đều cảm thấy tự hào và hãnh diện với những giọt mồ hôi cống hiến của Cesc; và nếu như Fabregas vẫn là người dẫn đoàn Pháo thủ ra sân trong mỗi trận đấu, đó phải là điều được tôn trọng. Quy tắc ứng xử đầu tiên và đơn giản nhất trong mỗi gia đình cũng như mỗi đội bóng, đó chính là sự tôn trọng. Tôn trọng lẫn nhau, để tôn trọng chính mình.

Nói ra những sự thất vọng về Cesc trước báo chí, đó cũng đồng nghĩa với sự yếu ớt và mất tự chủ ghê gớm của Denilson. Trong bối cảnh Arsenal đang rất cần tình đoàn kết và sự nhất quán về tư tưởng, Denilson đã tỏ ra không hiểu gì hết về những gì người cha Wenger đang làm. Dù theo anh, Giáo sư vẫn “là một người thầy tuyệt vời và rất đáng khâm phục”.

Câu trả lời của Cesc

Ngay sau những tuyên bố gây sốc từ Denilson, trên Twitter, Fabregas đã có câu trả lời xác đáng. Với tư cách đội trưởng Arsenal, Cesc chỉ nói rằng, anh cảm thấy “đáng buồn” trước những nhận định của Deni. Tuy nhiên, tiền vệ người Tây Ban Nha cũng khẳng định, đó chỉ là một sự hiểu nhầm đáng tiếc, và nó không thể gây chia rẽ hay căng thẳng cho đội bóng.

Phải, Cesc Fabregas chưa thể xem làm một biểu tượng sống ở Emirates. Đúng, anh cũng chưa từng giúp đội bóng của mình chinh phục những đỉnh cao vời vợi. Chính xác, khi nói rằng anh vẫn cần nhiều thời gian hơn để đứng vững trước áp lực, bảo vệ đội bóng, và tạo ra nguồn cảm hứng tuyệt vời như Henry hay Vieira. Nhưng trên hết, anh vẫn là đội trưởng. Trên hết, anh đã cư xử rất tuyệt vời trước những hiểm họa từ chính các đồng đội. Và không thể phủ nhận, mỗi lần ra sân, anh cũng đều là một trong những Pháo thủ chiến đấu hết mình, chát hết mình cho niềm tin của Giáo sư, niềm kỳ vọng của mỗi fan hâm mộ.

“Gặp thời thế, thế thời phải thế”. Có thể, thời kỳ hoàng kim của Arsenal đã đi qua, để lại bao dư chấn về tinh thần cũng như sự kiên định của từng cầu thủ. Nhưng không vì thế mà những đứa trẻ nhà Wenger có quyền phá bỏ hy vọng và sự tin tưởng lẫn nhau, chỉ vì những câu nói vội vã trước giới truyền thông cực kỳ sắc bén của xứ sương mù.

Denilson đã đúng, và đã sai. Có lẽ anh không hiểu, đâu phải ngẫu nhiên Wenger lại chọn Cesc cho chiếc băng đội trưởng. Và cũng đâu phải ngẫu nhiên, Denilson hay Almunia mất đi vị trí chính thức dù đã bình phục chấn thương?


Chiến đấu và chiến thắng trên sân cỏ, đó mới là những Pháo thủ đích thực. Denilson, anh đã nợ các đồng đội của mình một lời xin lỗi…

 

"Almunia là số một"

Trong quá khứ, Arsenal đã từng có không ít những lục đục nội bộ chỉ sau những phát ngôn ngớ ngẩn và thiếu suy nghĩ của cầu thủ. Gallas, rồi Adebayor là những bài học nhãn tiền. Giờ tới lượt Denilson! Khi tiền vệ 22 tuổi nói rằng: “ Thủ môn xuất sắc nhất của Arsenal là Manuel Almunia”, anh dường như đã quên mất những đóng góp khổng lồ của Fabianski khi thủ thành Tây Ban Nha gặp chấn thương. Almunia là một trong những cựu thần đáng tôn trọng trong mái nhà Emirates, nhưng đó là điều đã luôn được các CĐV giữ trong tim, chứ không cần phải nói ra. Công kích Cesc và đề cao Almunia, đó là những câu chuyện thực tế, nhưng lại rất nguy hiểm nếu nó tạo ra một áp lực nào đó cho các đồng đội. Nếu Denilson luôn khẳng định tài năng của Wenger, thì anh sẽ phải thừa nhận bản thân đã sai, khi đưa ra những phát ngôn thiếu suy nghĩ như vậy.

Yến Thanh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm