Đức - Thụy Điển 0-0: Nhiệm vụ mài ngọc thô

19/11/2010 11:31 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Do đội chủ nhà Thụy Điển không yêu cầu Đức phải tung ra sân đội hình mạnh nhất nên HLV Joachim Loew đã cho hàng loạt cầu thủ trẻ vào sân để thử nghiệm. Tuy không giúp đội nhà giành được chiến thắng nhưng các tài năng trẻ của “Die Mannschaft” ít nhiều cũng để lại dấu ấn.

Ở hàng thủ, chiến lược gia của Đức đã quyết định cho Mats Hummels, người mới chỉ 1 lần thi đấu cho đội tuyển quốc gia, xung trận ngay từ đầu. Không phụ sự tin tưởng của ông thầy, hậu vệ của Dortmund đã chơi một trận đấu tuyệt vời, là một trong những cầu thủ thi đấu xuất sắc nhất trên sân. Chơi tập trung và có những pha tắc bóng cực kỳ chính xác, trung vệ 22 tuổi này đã khiến hàng công của Thụy Điển gần như im lặng trong cả trận. Có thể thấy kể từ khi rời sân Allianz để chuyển sang khoác áo Dortmund, Hummels đã có những bước tiến chóng mặt. Nếu cứ tiếp tục duy trì được phong độ như lúc này, cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của Bayern này hoàn toàn có thể chiếm được một suất đá chính ở đội tuyển Đức bởi Per Mertesacker đang sa sút cùng Bremen trong khi Arne Friedrich đã 31 tuổi, không phù hợp với những kế hoạch dài hơi.

Hậu vệ Hummels (số 13) là một trong những tài năng trẻ của tuyển Đức gây ấn tượng trong trận hòa Thụy Điển, Ảnh Getty

Nếu hàng thủ của “Die Mannschaft” vững vàng nhờ Hummels thì hàng công của “Xe tăng” gây được sức ép lên đối thủ nhờ sự năng nổ của tân binh Lewis Holtby. Tuy đây mới là lần đầu khoác áo đội tuyển quốc gia trong khi lại phải thi đấu ở vị trí nhạc trưởng nhưng tiền vệ của Mainz tỏ ra không hề bị ngợp, trái lại còn chơi rất tự tin trong vai trò dẫn dắt. Những phút đầu tiên cầu thủ 20 tuổi này thi đấu khá mờ nhạt do chưa quen với lối chơi của đội tuyển nhưng sau đấy đã bắt nhịp dần và đến hiệp 2 thì khiến hàng thủ đội chủ nhà phải điên đảo với những pha phối hợp nhuần nhuyễn cùng Marko Marin, người cũng thi đấu rất tốt trong trận đấu này. Bên cạnh những cái tên kể trên, những mầm non khác như Marcel Schmelzer, Mario Goetze hay Andre Schuerrle cũng chơi khá xuất sắc.

Nhiệm vụ mài ngọc thô

Với việc xuất hiện hàng loạt tài năng trẻ, “Die Mannschaft” đã không còn phải rơi vào cảnh khát lực lượng như giai đoạn đầu thập niên. Từ chỗ thiếu người đến mức phải đưa cả những lão tướng 40 tuổi như Lothar Matthaues vào sân, “Xe tăng” nay đã có nhiều phương án cho mỗi vị trí. Công đầu của việc này là nhờ bóng đá Đức đã thực hiện khá tốt nhiệm vụ đào tạo trẻ khi cho ra lò hàng loạt cầu thủ xuất sắc. Tuy nhiên trong số hàng loạt những tài năng trẻ của bóng đá Đức, chỉ có hai người phần nào đạt đến đẳng cấp thế giới là Mesut Oezil và Thomas Mueller nên lúc này câu hỏi làm sao để biến những viên ngọc thô của mình thành các cầu thủ xuất chúng đang khiến người Đức phải đau đầu.

Nhìn từ thành công của đội tuyển Đức cách đây khoảng 20 năm hay đội tuyển Pháp khoảng 10 năm trước, có thể thấy xuất ngoại là một phương án khá tốt. Tuy nhiên cách làm này cũng có thể khiến các tài năng trẻ của Đức bị thui chột do không thể làm quen được với môi trường mới. Trường hợp của Karim Benzema sẽ khiến người Đức phải suy nghĩ lại trước khi để những viên ngọc của mình ra nước ngoài thi đấu. Nhưng nếu cứ để các tài năng của mình ở mãi trong nước cũng không phải là một phương án hay bởi chất lượng của Bundesliga tuy ngày càng được cải thiện nhưng nhìn chung vẫn còn kém xa Liga BBVA hay Premier League.

Nhìn chung, người Đức vẫn đang đi đúng đường trong việc đào tạo trẻ nhưng để tránh xảy ra những trường hợp giống như Lukas Podolski (vượt qua Lionel Messi và Cristiano Ronaldo để được bình chọn là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất World Cup 2006 nhưng hiện cùng Cologne vật lộn với cuộc chiến trụ hạng), họ cần có kế hoạch để những cầu thủ tiềm năng sớm trở thành tài năng.

Đội hình thi đấu

Thụy Điển: Isaksson - Lustig (Safari 69’), Granqvist, Majstorovic, Wendt - Larsson, A.Svensson, Kallstrom (Gerndt 85’), Wilhelmsson - Wernbloom (Elm 75’) - Toivonen (Berg 69’).

Đức: Adler - Boateng (Beck 46’), Westermann, Hummels, Schmelzer - Khedira (59’ Kroos), Schweinsteiger (Cacau 60’) - Grosskreutz (Goetze 78’), Holtby (Schuerrle 78’), Marin (Traesch 60’) - Gomez.


Trần Khánh An

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm