(TT&VH) - Bốn năm về trước, U-17 Brazil nhận một vết nhơ lịch sử: Họ bị Mexico đè bẹp với tỉ số 3-0 trong trận chung kết VCK U-17 năm 2007. Giờ đây, mối nợ ấy càng thêm chồng chất. Trong khi Brazil vừa thúc thủ trước Ghana trong trận chung kết giải U-20 thế giới vừa qua ở Cairo, Ai Cập, thì lứa U-17 của đất nước được coi là vương quốc bóng đá số một thế giới này cũng vừa gục ngã với tỉ số tối thiểu trước Mexico.
Điều đáng nói là đại diện CONCACAF cũng vừa mới bại trận 0-2 trước Thụy Sĩ ngay loạt trận đầu vòng bảng, trong khi Brazil mở đầu suôn sẻ với việc đánh bại Nhật Bản 3-2 trong một trận cầu rượt đuổi tỉ số nghẹt thở (Wellington ấn định tỉ số cho Brazil vào phút... 90’+4). Thế nhưng những hạn chế chết người của các “Vũ công Samba” đã bộc lộ rõ rệt trước Mexico và khi không còn bị may mắn quy lưng như Nhật Bản, việc đại diện CONCACAF giành thắng lợi cũng không quá khó hiểu.
U-17 Brazil (áo vàng) gục ngã 0-1 trước U-17 Mexico
Trong khi đó ở bảng A, ĐKVĐ Nigeria đã giành được chiến thắng đầu tiên ở VCK năm nay sau khi đánh bại Honduras với tỉ số tối thiểu 1-0. Đại diện Trung Mỹ đã xây hẳn một tuyến đê quanh khu vực cấm địa với một đội hình thấp và có thường trực... tám người “canh gác” kín đặc, nhưng rồi những nỗ lực bền bỉ của Nigeria đã được đền đáp xứng đáng bằng bàn thắng duy nhất của Abdul Ajagun. Tuy nhiên, “Đại bàng xanh” vẫn phải đứng dưới Argentina, đội toàn thắng cả hai lượt trận đầu.
Kết quả cụ thể
Bảng A
Nigeria - Honduras 1-0
Bảng B
Brazil - Mexico 0-1
Bảng C
Hà Lan - Gambia 2-1
Bảng D
New Zealand - B. Faso 1-1 |
A.N.L