13/06/2011 10:30 GMT+7 | Hành tinh bóng đá
(TT&VH) - Xherdan Shaqiri, cái tên với những ký tự khúc khuỷu và xương xẩu này chắc chắn sẽ được ghi vào bộ nhớ của không ít những chuyên gia “săn đầu người” có mặt ở giải U-21 châu Âu năm nay, sau một bàn thắng phi thường khuất phục đội chủ nhà Đan Mạch ở lượt trận mở màn. Một pha lập công theo phong cách Maradona, được ghi bởi một người Thụy Sĩ gốc Albania.
Số 10 của U-21 Thụy Sĩ đã nhảy múa trong một rừng cầu thủ Đan Mạch trước mặt và cả phía sau anh (không dưới 7 người!), trước khi bứt tốc thẳng vào một khe hở hiếm hoi và ra chân vô cùng hiểm hóc vào góc xa khung thành, đem về bàn thắng duy nhất trước Đan Mạch. Một khoảnh khắc thiên tài của cầu thủ sinh tại Kosovo, trưởng thành tại CLB Basel của Thụy Sĩ, và bây giờ là một trong những viên ngọc đáng giá nhất của nền bóng đá xứ sở đồng hồ.
![]() Shaqiri nhấn chìm Đan Mạch bằng một bàn thắng kiểu Maradona - Ảnh Getty |
Chỉ một tuần trước đó thôi, Shaqiri còn đứng trong hàng ngũ đội tuyển “lớn” suýt chút nữa đã hạ gục đội tuyển Anh ngay tại Wembley (Thụy Sĩ hòa Anh 2-2, sau khi dẫn trước đến hai bàn). Với chiếc áo số 10 trên lưng và số lần khoác áo ĐTQG nhiều nhất trong các cầu thủ có mặt ở VCK U-21 châu Âu năm nay, Shaqiri trở thành tâm điểm của sự chú ý. Một áp lực không hề dễ chịu với một cầu thủ mới 19 tuổi.
Nhưng đó không chỉ là thử thách, mà còn là “liều doping” cho anh: “Áp lực là rất đáng kể, nhưng tôi thích cảm giác này, thích được chơi trên một sân khấu lớn như thế này. Bạn sẽ luôn cảm nhận được sức ép khi chuyển xuống chơi cho đội U-21 từ đội A. Kỳ vọng luôn rất khủng khiếp, nhưng tôi chỉ muốn chơi thật tốt, và có thể thực hiện điều đó trước đội Đan Mạch”.
Đó là phát biểu của anh trước khi trận đấu với Đan Mạch diễn ra. Và đã nói là làm. Shaqiri, chơi ngay phía sau chân sút cắm Admir Mehmedi , đã liên tục đẩy hàng thủ của Đan Mạch vào thế bị động bằng một lối chơi nhanh, mạnh và đặc biệt quyết đoán, mà bàn thắng siêu đẳng của anh là phút thăng hoa trong màn trình diễn xuất sắc ấy.
Thật khó có thể tưởng tượng rằng Shaqiri lại tiến bộ nhanh đến thế. Tháng 11/2009, anh mới có trận ra mắt cho ĐT U-21 Thụy Sĩ (thắng U-21 Thổ Nhĩ Kỳ 2-1). Tháng Ba năm 2010, Shaqiri đã được gọi vào đội tuyển “lớn”, được đến Nam Phi. Tháng Chín năm ngoái, cầu thủ 19 tuổi này có bàn thắng đầu tiên cho ĐTQG, sau khi sút tung lưới đội tuyển Anh (Thụy Sĩ thua 1-3) ở chiến dịch vòng loại EURO 2012. Bây giờ, là pha lập công đầu tiên trong màu áo đội U-21 Thụy Sĩ, trong một chiến dịch mà rất nhiều sức ép đặt lên vai anh.
Chỉ mất vỏn vẹn hai năm, Shaqiri đã hoàn toàn lột xác. Sau lứa của Barnetta, Inler..., Thụy Sĩ đang trình làng một thế hệ đầy hứa hẹn, với 4 cầu thủ trong đội U-21 đánh bại Đan Mạch rạng sáng qua đã từng diện diện trong trận hòa 2-2 trước ĐT Anh ngay tại Wembley cách đây một tuần (Shaqiri, Fabian Frei, Admir Mehmedi và Innocent Emeghara). Shaqiri, 19 tuổi, được hứa hẹn sẽ trở thành thủ lĩnh của thế hệ ấy. Bắt đầu từ một bàn thắng kiểu Maradona...
Ban Cầm
Kết quả lượt trận đầu tiên bảng A Belarus - Iceland 2-0 Đan Mạch - Thụy Sĩ 0-1 |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất