17h45, U19 Việt Nam – U19 Myanmar: Ai né, né ai?

06/08/2009 08:27 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Nếu vượt qua chướng ngại vật cuối cùng U19 Myanmar chiều nay, thầy trò Võ Hoàng Bửu coi như đã cầm chắc chiếc vé dẫn đầu bảng B. Công việc còn lại là chờ xem mặt đối thủ ở vòng bán kết…

Đánh bại các “đồng tuế” Malaysia, các học trò cuả Võ Hoàng Bửu đã gần như chạm vào chiếc vé đi bán kết. Nếu chiều nay có thêm được 3 điểm trước U19 Myanmar, dĩ nhiên U19VN sẽ chắc chắn chiếm ngôi đầu. Cho đến thời điểm này, U19 Myanmar chưa lộ diện. Trong trận đấu mở hàng, Myanmar đã không mất một mũi tên hòn đạn nào cũng có được 3 điểm, bởi đối thủ Đông Timor đã bị xử thua 0-3 vì không kịp có mặt đúng giờ dù họ đã được lùi thời gian tới 5 tiếng hôm khai mạc.

Nhìn lại trận đấu với U19 Malaysia, so với bộ mặt nghèo nàn của U19VN trong các trận đấu giao hữu trước thềm giải đấu, thì màn chào sân bằng tinh thần máu lửa, và sự cải thiện đáng kể về lối chơi và kĩ năng chơi bóng của các cá nhân rõ ràng đã làm ưng cái bụng của HLV Bửu “voi”. Đối thủ chiều nay, U19 Myanmar có thể coi là một “ẩn số”, song quan sát màn thể hiện trên sân tập, họ không có sự đặc biệt. Về ngoại hình, gần tương đương với U19VN, kĩ thuật cũng tương đối. Nhưng U19 Myanmar có nền tảng thể lực rất sung mãn, cộng với việc chưa ra sân, đội bóng này sẽ rất khó chơi nếu chơi bóng thiên về sức mạnh.


U19 Việt Nam sau chiến thắng đầu tay đã trở nên tự tin hơn nhiều - Ảnh: Quang Nhựt

Đây cũng là 1 điểm hạn chế của U19 VN, bởi các học trò của Bửu “voi” vốn không mạnh về thể lực, thêm nữa, việc phải thi đấu mật độ 2 ngày/ 1trận sẽ khiến chủ nhà gặp không ít thiệt thòi trong cuộc chiến tay đôi với Myanmar. Dù vậy, niềm cảm hứng sau trận thắng ra quân, vẫn tin U19VN sẽ đánh bại U19 Myanmar.


Nếu giành ngôi đầu bảng, chưa hẳn đã có lợi với các cầu thủ của U19 VN, vì cục diện của bảng còn lại vẫn hết sức phức tạp. Australia, đội bóng vẫn được coi là "ông kẹ", nhưng bất ngờ để Singapore cưa điểm. Nhưng cũng phải khẳng định rằng, màn trình diễn nghèo nàn nói trên là do đội bóng xứ Chuột túi chưa nóng máy và chưa kết dính đội hình.

Trận đấu tới  đây với U19 Thái Lan, chắc chắn Australia sẽ thể hiện một bộ mặt khác, vì đây là trận đấu có ý nghĩa bản lề cho việc giành vé và chọn đối thủ ở bán kết.

Tất nhiên, người Thái cũng đang có những con tính cho riêng mình, họ đang đặt chỉ tiêu giành ngôi đầu bảng B để “né” đội chủ nhà Việt Nam. Australia trình làng một dàn cầu thủ đồng đều với các cầu thủ có lối chơi hiện đại, thể hình “ăn đứt” chúng ta. Tuy nhiên, khi đặt vào một tập thể, các mắt xích này vẫn chưa có sự liên kết.

Cũng không loại trừ Singapore, đội bóng sẽ đóng vai “ngựa ô”, bởi màn ra mắt của đội bóng đảo Quốc sư tử là không tồi chút nào.


Lượt đấu thứ 2 có ảnh hưởng đến vị thứ trong việc chọn đối thủ ở bán kết. Dẫu vậy, người ta tin thầy trò Võ Hoàng Bửu sẽ đá thẳng chân và đá tốt với Myanmar để tạo ra khoái cảm cho trận bán kết sắp tới. Dù đối thủ sau này có là ai!

Lịch thi đấu thứ  5 (6/8):

15h30 Đông Timor –  Malaysia
17h45 Singapore – Campuchia
15h30Thái Lan – Australia
1745 Việt Nam – Myanmar (VTV TT)

TỊCH ĐIỀN

Đông Timor không đủ người đá bóng? 

Trước trận đấu với Myanmar vài tiếng đồng hồ, U19 Đông Timor mới xuất hiện tại TP.HCM. Điều hài hước nhất là đội bóng này chỉ mang sang vẻn vẹn 12 cầu thủ. Không đủ quân số đăng kí ra sân, và không có mặt tại giải kịp thời, thế nên Đông Timor đã bị BTC đã xử thua 0-3 trước Myanmar. Theo dự kiến, Đông Timor sẽ có được viện trợ thêm 3-4 người nữa để đứng cho đủ đội hình. Dù vậy, trong trận đấu chiều nay với Malaysia, không biết sẽ còn sự cố nào nữa xảy ra không!? Đúng là chuyện chỉ có ở bóng đá Đông Nam Á.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm