Từ chuyện 'fan cuồng' của One Direction: Khi lòng hâm mộ trở thành cơn nghiện

05/08/2013 14:15 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Đĩa đơn mới nhất của boyband nổi tiếng nhất hiện nay, One Direction, vừa lên hạng 2 Billboard, nhưng tin này vẫn không gây chú ý bằng vụ đe dọa của người hâm mộ nhóm nhạc này với tạp chí GQ vì vài dòng bình luận trái ý.

Lòng hâm mộ, hay đúng hơn là nỗi ám ảnh điên cuồng của các cô gái tuổi teen với các nhóm nhạc nam đã trở thành đề tài nóng trong tuần qua, khi một số Directioners (tên cộng đồng hâm mộ nhóm One Direction) có những hành vi điên cuồng dưới danh nghĩa bảo vệ thần tượng.

Những “tội phạm” dọa giết người qua… Twitter

Những năm 1960, những người hâm mộ cuồng nhiệt huyền thoại Beatles của Anh đã la hét và ngất xỉu mỗi khi xem ban nhạc biểu diễn. Những năm 1990, khi nhóm nhạc thuộc thế hệ “boyband đầu đàn” của làng nhạc Anh – Mỹ Take That tan rã, hàng trăm cô gái tuổi teen đã phải đi điều trị tâm lý vì suy sụp.

Các phiên bản tạp chí GQ với ảnh bìa là từng thành viên của One Direction, nguyên nhân gây ra vụ đe dọa của người hâm mộ qua Twitter trong tuần vừa rồi.

Nay, vào thời của internet, One Direction đang là nhóm nhạc nam nổi tiếng nhất thế giới. Cùng với khả năng lan truyền của công nghệ thông tin hiện nay, mức độ cuồng nhiệt đã được nâng lên một tầm cao mới, thậm chí còn tiến đến gần mức độ tội ác.

Theo Mirror, Directioners làm mọi thứ để thỏa mãn sự hâm mộ cuồng nhiệt, từ theo dõi các thành viên One Direction, đi theo khắp mọi nơi, về cả quê của họ, cho đến gửi lời dọa giết đến bạn gái của các thành viên.

“Khi Harry (Styles – em út của nhóm) hẹn hò với Taylor Swift, tôi đã gửi lời đe dọa đến chị ta trên Twitter và chị ta đã chặn tài khoản của tôi” – Sandra, 14 tuổi, nói với Mirror. “Nếu hồi đó tôi mà gặp thì tôi sẽ giải quyết chị ta. Tôi sẽ đạp chị ta, cào tóc, móc mắt”.

Đó là chuyện trước đây, còn vào tuần trước, số mới nhất của tạp chí đàn ông GQ đã đăng bài phỏng vấn nhóm One Direction. Việc không có gì to tát: mỗi thành viên đều được chụp bìa tạp chí riêng và phỏng vấn về tính cách của họ và đời sống riêng, quan điểm về chuyện tình cảm…

Nghe qua thì chỉ một hoạt động quảng bá không có gì gây hại cho nhóm nhạc. Trên mỗi phiên bản bìa có ảnh từng thành viên, tờ tạp chí đăng kèm một dòng “tagline” (lời tựa) và chính các dòng chữ đó đã khiến người hâm mộ nhóm này nổi xung chỉ vì không hợp ý họ. Chẳng hạn, với thành viên Harry Styles thì là dòng chữ “thức cả đêm để có được may mắn”. Thành viên Louis là “sẽ không hành xử tử tế nữa đâu”.

Sau đó, tạp chí này đã công bố cả những phản hồi của người hâm mộ nhóm nhạc như một cách để tố cáo sự cuồng nhiệt quá lố của họ. Các Directioners đã dùng Twitter để gửi lời đe dọa đánh bom trụ sở tạp chí GQ, giết các nhân viên và… “thiến biên tập viên bài báo rồi mang cho chó ăn”. Và còn cả một lời đe dọa kinh dị là “móc mắt các người bằng một cái dĩa”.

Những lời đao to búa lớn này chỉ được nói qua mạng xã hội Twitter, nơi người nói không cần lộ diện và cứ thoải mái đe dọa bất cứ ai mà họ ghét. Một người hâm mộ là Pip, 20 tuổi, cũng từng bị những người hâm mộ khác dọa giết khi cô tung tin đồn về một trong các thành viên One Direction trên Twitter.

Mạng xã hội – nguồn cung cấp “chất gây nghiện”

Qua Twitter và các mạng xã hội khác, người hâm mộ có thể liên hệ trực tiếp với thần tượng (các thành viên One Direction đều có tài khoản) và liên kết với cộng đồng hâm mộ. “Chúng tôi có thể tìm thấy, hầu như tất cả mọi thứ, từ nhóm máu đến giấy khai sinh của họ” – Pip nói.

Nổi tiếng sau cuộc thi X Factor của Anh 3 năm trước, One Direction đã bán được 10 triệu đĩa nhạc. Mỗi thành viên có khoảng 10 triệu người theo dõi trên Twitter. Tất cả người hâm mộ khi theo dõi đều tìm mọi cách để giành giật nhau sự chú ý của các thần tượng. Pip nói: “Khi tôi gửi lời nhắn cho họ qua Twitter, tôi cố gắng viết thật hài hước để được họ chú ý. Khi Zayn (một thành viên của nhóm) đăng lại tin nhắn của tôi, tôi đã khóc suốt 1 tiếng đồng hồ”.

“Nếu bạn vừa sa vào nghiện ngập và người ta cung cấp ma túy thường xuyên cho bạn, bạn sẽ nghiện trầm trọng hơn. Với One Direction, mọi chuyện cũng giống như thế. Tất cả những gì bạn cần làm là đăng nhập vào Twitter và tận hưởng thứ “ma túy” đó. Giống như cơn nghiện của bạn được thỏa mãn”.

Natasha, 18 tuổi, thậm chí đã niềng răng dù cô không hề cần đến. Lý do là vì để trông giống với thành viên Niall – chàng trai mà cô hâm mộ nhất trong One Direction. “Tôi muốn trông giống anh ấy. Tôi không nói với nha sĩ lý do đó vì không muốn họ nghĩ là tôi điên” – cô gái nói.

Nhưng nha sĩ tuyên bố nếu muốn niềng răng thì Natasha phải nhổ đi 4 cái răng mới đủ chỗ. Cô đồng ý. “Khi làm như vậy tôi cũng băn khoăn là hình như mình hơi điên cuồng, nhưng việc đó thực sự đáng làm”.


Becky, một trong những fan cuồng của One Direction.

Đeo bám, “khủng bố” thần tượng

Tất nhiên, với người hâm mộ thì gặp trực tiếp thần tượng mới thỏa mãn được lòng hâm mộ của họ. Đó cũng là lúc độ cuồng nhiệt được đẩy lên cao nhất.

Vào sinh nhật lần thứ 18, một fan tên là Becky ở Manchester (Anh) đã thuê phòng ở cùng khách sạn với nhóm One Direction. Cô gái và bạn bè đã thức thâu đêm và uống rượu ở sảnh trước, mong nhìn thấy nhóm nhạc. Sau vài giờ chờ đợi, Becky đã gặp các thành viên và đi theo họ vài phút. Cô cho biết, đó là khoảnh khắc quý giá mà cô sẽ trân trọng mãi.

Becky xăm lời bài hát của nhóm nhạc lên cánh tay và không quan tâm đến các chàng trai khác. Cô nói: “Tôi chỉ quan tâm đến One Direction. Tôi theo họ đến Sheffield, đến Birmingham, đến Doncaster, đến nhà Harry, nhà Louis. Gia đình của Louis thì không quan tâm, nhưng gia đình của Harry có vẻ khó chịu”.

“Mọi người gọi tôi là kẻ theo dõi, quấy nhiễu và các thành viên không thích thế nhưng tôi không quan tâm” – Becky nói. Cô không phải là kẻ theo dõi hiếm hoi trong cộng đồng fan.

Cũng như nhiều cộng đồng fan khác (như fan của Justin Bieber hay các nhóm nhạc nam Hàn Quốc), người hâm mộ One Direction thường ném những “món đồ con gái” lên sân khấu. Nhưng mới đây, họ đã đi quá xa khi ném cả… tampon (một dạng băng vệ sinh phụ nữ) lên sân khấu khi nhóm biểu diễn ở San Jose (Mỹ) hôm 31/7. Thành viên Zayn Malik của nhóm không giấu được vẻ khó chịu khi trông thấy vật thể này.

Top 10 BXH Billboard Hot 100 tuần 10/8:

Đĩa đơn mới nhất của One Direction, Best Song Ever, vừa phát hành MV vào tuần trước, đã nhảy vọt lên vị trí thứ 2 BXH Billboard Hot 100 tuần này và MV hiện có hơn 52 triệu lượt xem trên YouTube.

1. Blurred Lines - Robin Thicke Featuring T.I. + Pharrell

2. Best Song Ever - One Direction

3. We Can't Stop - Miley Cyrus

4. Radioactive - Imagine Dragons

5. Get Lucky - Daft Punk Featuring Pharrell Williams

6. Treasure - Bruno Mars

7. Holy Grail - Jay Z Featuring Justin Timberlake

8. Cups (Pitch Perfect's When I'm Gone) - Anna Kendrick

9. Can't Hold Us - Macklemore & Ryan Lewis Featuring Ray Dalton

10. Cruise - Florida Georgia Line Featuring Nelly

Mi Ly
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm