Trần Xung: Viên mãn nhưng không tự mãn

20/09/2009 09:18 GMT+7 | Phim

(TT&VH) - Trần Xung nổi tiếng là người đẹp màn bạc của Trung Quốc từ 30 năm trước. Về sau chị sang Mỹ và lập nghiệp ở Hollywood. Giờ đây, “Elizabeth Taylor của Trung Quốc” tái ngộ khán giả quê nhà trong bộ phim dài tập Newcomers To The Middle-Aged đang được phát trên Đài Truyền hình Bắc Kinh.

Newcomers To The Middle-Aged, phim truyền hình Trung Quốc đầu tiên mà Trần Xung tham gia, kể về những biến cố của gia đình nữ bác sĩ phẫu thuật đã ngoài 40 tuổi Tian Wenjie. Người đàn bà ở tuổi hồi xuân này (do Trần Xung đóng) không hài lòng về việc đã chi gần hết số tiền tích cóp từ lâu để mua ngôi nhà mới, lại còn phải gánh vác trách nhiệm đối với cả mẹ chồng lẫn mẹ đẻ. Tian là người khó tính nhưng vớ phải ông chồng quá vô tâm. Chị này hay xung đột với cô con gái tuổi vị thành niên, không chấp nhận thực tế là nhan sắc mình đã tàn phai và khiến cho các mối quan hệ trong gia đình rối tinh rối mù. Tian cùng lứa tuổi nhưng tính cách và hoàn cảnh gia đình không giống với Trần Xung ngoài đời.

Sống ở San Francisco (Mỹ) cùng chồng và hai con gái, Trần Xung thường xuyên bay về Thượng Hải, thành phố quê hương, để thăm mẹ. “Các con chuẩn bị vào đại học và tôi đang phải đối diện với vấn đề tuổi tác. Sức khỏe của cha mẹ tôi đã yếu. Nhưng tôi vẫn muốn làm phim. Đó là những trách nhiệm của tôi ở cương vị một người mẹ, người con, người vợ và một nghệ sĩ”, Trần Xung bộc bạch.

Trong thời hoàng kim của sự nghiệp, Trần Xung nổi tiếng ở Hollywood chẳng kém gì tại Trung Quốc. Sinh năm 1961 trong một gia đình bác sĩ, chị nổi danh rất sớm với vai diễn ở phim Youth (1976) của cố đạo diễn Tạ Tấn. Vai diễn trong The Little Flower (1979) đã đem về cho Trần Xung giải Bách hoa Nữ diễn viên xuất sắc nhất, đưa chị trở thành nữ diễn viên nổi tiếng nhất trong nước và được tạp chí Time gọi là “Elizabeth Taylor của Trung Quốc”. Năm 20 tuổi, Trần Xung sang Mỹ học làm phim ở California. “Bạn bè cùng lớp không biết tôi là một diễn viên nổi tiếng ở Trung Quốc. Những ngày đầu ở Mỹ, tôi cũng gặp nhiều khó khăn như mọi sinh viên đồng hương, phải làm các công việc bán thời gian như rửa bát đĩa để kiếm sống”, chị nhớ lại.

Trần Xung ra mắt Hollywood trong một vai không có lời thoại. Đến năm 1986, chị được giao vai nữ chính đầu tiên trong Tai- Pan và nhờ đó có cơ hội tham gia The Last Emperor (1987) - phim đoạt giải Oscar của đạo diễn Bernardo Bertolucci. Ở phim này, Trần Xung thủ vai một vị hoàng hậu phải chịu đựng nhiều bi kịch trong tình yêu và cuộc đời. Sau đó, chị đóng vai Jocelyn Packard trong bộ phim truyền hình dài tập Twin Peaks của David Lynch. Năm 1993, Trần Xung vào vai một người mẹ Việt Nam phải chịu đựng hậu quả chiến tranh suốt đời trong phim Heaven & Earth của đạo diễn Oliver Stone.

Diễn viên này nói rằng chị biết ơn những ngày đầu đầy khó khăn ở Mỹ bởi thực tế đó đã giúp Trần Xung rất nhiều khi vào vai các phụ nữ bất hạnh. “Tôi luôn có tâm trạng bấp bênh và điều đó khiến tôi làm việc không ngừng, tìm kiếm vai diễn và các bộ phim mới”, Trần Xung cho biết.

Trở về Trung Quốc năm 1993, Trần Xung có được vai diễn trong phim Red Rose, White Rose của đạo diễn Quan Cẩm Bằng. Trong phim được tham gia tranh giải Gấu Vàng này, chị thủ vai một người đàn bà có chồng mà vẫn khao khát tình yêu. Vai diễn trên đã đem về cho chị giải Kim Mã Nữ diễn viên xuất sắc nhất.


Trần Xung trong Newcomers To The Middle-Aged

Hiện nay, Trần Xung sống hạnh phúc với bác sĩ chuyên khoa tim người Mỹ gốc Hoa Peter Hui. Cuộc hôn nhân trước của chị đổ vỡ năm 1992. Trần Xung nói: “Đối với phụ nữ, chỉ chăm sóc gia đình thôi là chưa đủ, phải có cả công việc ngoài xã hội nữa”. Dường như hạnh phúc gia đình đã giúp chị thành công trong sự nghiệp.

Khi đọc câu chuyện về cô thiếu nữ ở một thành phố lớn của Trung Quốc bị đày tới Tây Tạng trong cuộc Cách mạng văn hóa (1966 - 1976), Trần Xung quyết tâm làm phim về nhân vật đó. Đây chính là bộ phim đầu tay của chị ở cương vị đạo diễn. Có tựa đề là Xiu Xiu: The Sent Down Girl (1998), phim này đã rất thành công tại giải Kim Mã, mang về chiến thắng ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất cho Trần Xung và giúp Lý Tiểu Lộ, lúc đó mới 14 tuổi, đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Năm 2000, Trần Xung trở thành nữ diễn viên Trung Quốc đầu tiên làm đạo diễn ở Hollywood với bộ phim lãng mạn Autumn In New York do Richard Gere và Winona Ryder thủ vai chính. “Sự thôi thúc tìm kiếm những bộ phim tiếp theo luôn khiến tôi bận bịu và tôi nghĩ đây là một điều tốt đối với các diễn viên người Hoa đang làm việc ở Hollywood”, chị tâm sự.

Năm 2004, Trần Xung xuất hiện trong phim Jasmine Women của đạo diễn Hầu Vĩnh cùng với Chương Tử Di. Ba năm sau đó, Trần Xung góp mặt trong Lust, Caution của Lý An và The Sun Also Rise của Khương Văn - bộ phim đã đem về cho chị giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại lễ trao giải Điện ảnh châu Á. Gần đây hơn, Trần Xung đóng vai một nữ công nhân trong phim 24 City được tham gia tranh Cành cọ Vàng của đạo diễn Giả Chương Kha.

Đã đạt được những thành công trong sự nghiệp, lại có một gia đình hạnh phúc, vậy Trần Xung còn mong muốn điều gì nữa? “Tôi vẫn suy nghĩ về những dự án điện ảnh tiếp theo của mình”, chị cho biết.

Lương Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm