'Thương em đến già' - đốn tim người trẻ

18/01/2022 11:00 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Thương em đến già (DC Tâm - Lê Bảo Bình) là một bản pop ballad bắt tai, chiếm được nhiều cảm tình của khán giả trên các trang mạng xã hội những ngày qua.

Nhạc Việt ngày nay: 'Cưới thôi' - Tưởng đùa hóa thật

Nhạc Việt ngày nay: 'Cưới thôi' - Tưởng đùa hóa thật

"Cưới thôi" của Masew lọt Top trending YouTube ở vị trí thứ 4 ngay sau đó ít ngày; đồng thời, lọt Top 10 ở vị trí thứ 8 bảng xếp hạng nhac.vn ngay tuần 33 (16 -22/8).

Ra mắt được 2 tuần, MV Thương em đến già thu hút gần 9 triệu lượt xem trên kênh YouTube của Bình với hơn 3,38 triệu tài khoản đăng ký. Nó cũng chiếm lĩnh những thứ hạng cao trong các BXH âm nhạc tuần đầu năm 2022 (từ 3 - 9/1/2022): Đứng vị trí thứ 2 Top 10 BXH #zingchart và thứ 5 Top 10 BXH nhac.vn. Bước sang tuần 2 vừa qua, Thương em đến già tiếp tục đứng vị trí thứ 9 Top 10 BXH nhac.vn trong khi ở Top 10 BXH #zingchart tiếp tục giành vị trí 3.

“Bí quyết” đốn tim người trẻ

Thương em đến già - chỉ cần câu này thôi cũng đủ đốn tim các cô gái đang tuổi yêu đương. MV còn có nhiều ca từ ngọt lịm tai, khiến người nghe nghe dễ liên hệ tới bản thân và hẳn nhiều người sẽ phải ước ao giá mình cũng được như nhân vật trữ tình trong ca khúc.

Này nhé: “Anh thấy lòng thật bình yên khi ý trời mang em đến, hạnh phúc trong tay rồi/ Bước thôi em ơi,mọi chuyện cứ để đó có anh lo”. Chưa hết: “Sang nhà và dạ thưa/ Cau với trầu làm quà đưa/ Ngày bước lên xe hoa/ Anh hát câu ca/ đưa em về nhà/ Thương em mãi đến khi già”.

Chú thích ảnh
"Thương em đến già" của Lê Bảo Bình

Đấy là chưa kể, nếu cắt nhỏ cả 2 câu ở trên ra, ta cũng sẽ được những câu rất dễ “đốn tim” người đang yêu: “Hạnh phúc trong tay rồi”, “Ý trời mang em đến”, “Đưa em về nhà”, “Thương em mãi đến già”…

Trên đây là toàn bộ đoạn điệp khúc của bài. Để đi đến hạnh phúc đó, đoạn một của Thương em đến già đã kể về sự khó khăn của chàng trai. Đoạn này cũng gọn gàng, dễ nhớ, người hát như đang kể chuyện tâm tình với người mình yêu. Chỉ có 2 người thôi, trong thế giới rộng lớn này:

“Khi anh đang vấp ngã, cuộc đời bôn ba mỏi mệt tất cả/ Em đã bước qua, ôm anh nói là có em đây mà không sao”. Và kể từ đó người con gái trong mắt chàng trai: “Ân cần và sâu sắc, mọi chuyện trong anh, nhìn cả thế giới, bằng mỗi nơi anh/ Từ khi em đến bên/ Mọi chuyện đổi thay ấm êm vì em”. Chàng trai tiếp tục chia sẻ với cô gái trong sự xúc động: “Không chê anh tay trắng, khi bước vào đời chịu đựng bao nhiêu, sương nắng mưa tới, em cũng không mặc anh chơi vơi”.

Chú thích ảnh
Những hình ảnh trong MV "Thương em đến già"

Quả thực, tuổi trẻ nhiều hoài bão, nhiều ước vọng, nhiều mục tiêu nhưng có lẽ thứ lớn nhất trong người trẻ, đặc biệt là các bạn nữ, là tìm được cho mình "chân ái" của cuộc đời, có được một người thực sự yêu thương mình, cùng dắt tay nhau đi trên đường đời… Và để những điều đó thành hiện thực cần phải có “đối tác” thực sự yêu thương mình, như mình mong muốn, bắt đầu từ tình yêu và cuối cùng phải dẫn đến một đám cưới thì cuộc tình mới thực sự trọn vẹn.

Giống nhiều MV “thời đại” nhạc mạng xã hội, Thương em đến già được thực hiện đẹp cả về bối cảnh lẫn nhân vật. Câu chuyện tình yêu với cái kết viên mãn. Chàng nghệ sĩ chơi đàn ở trong phòng trà còn cô gái có đam mê nghệ thuật nhiếp ảnh. Là khách đến nghe nhạc tại phòng trà, cô đã bị chàng nghệ sĩ trẻ đẹp trai và tài hoa đốn tim. Mê tài nghệ, mê chàng nghệ sĩ, cô muốn gần gũi, muốn tạo điều kiện tốt nhất, kể cả hy sinh tất cả những gì mình có để giúp chàng trai phát triển sự nghiệp. Sẵn sàng đồng hành và cùng chàng nghệ sĩ vượt qua những thử thách để rồi đạt tới thành công. Và vì thế, càng ngày chàng trai càng cảm nhận được sự may mắn khi gặp được cô gái của cuộc đời mình:

Chú thích ảnh

“Sang nhà và dạ thưa
Cau với trầu làm quà đưa
Ngày bước lên xe hoa
Anh hát câu ca
Đưa em về nhà
Thương em mãi đến khi già

Anh thấy lòng thật bình yên
Khi ý trời mang em đến
Hạnh phúc trong tay rồi
Bước thôi em ơi
Mọi chuyện cứ để đó
Có anh lo”

Phần hình ảnh được thực hiên chủ yếu trong nội cảnh nhưng khá mất công với nhiều bối cảnh khác nhau, tạo được hiệu quả hình ảnh bắt mắt. MV sử dụng tone màu giống như nhiều MV nhạc trẻ trong giai đoạn hiện nay và gần gũi với các MV ca nhạc của Hàn Quốc.

MV "Thương em đến già ":

Cũ và mới

Thương em đến già là một bản pop ballad trữ tình. Ca khúc được viết trên màu sắc của giọng trưởng có giai điệu mượt mà, tốc độ khá chậm rãi, tạo cảm giác nhẹ nhàng, trữ tình và ẩn chứa tinh thần lạc quan.

Cách viết giai điệu của tác giả Thương em đến già cũng khá hiệu quả khi được tạo nên nét giai điệu dễ nghe, đồng thời vòng hòa âm sử dụng cũng đơn giản khi xoay quanh mối quan hệ giữa các giọng có mối tương quan thuận chiều, được tạo nên từ các bậc có quan hệ phổ biến "chủ", "hạ át" và “át" trong quy luật hòa thanh cơ bản của âm nhạc, và thường thấy trong sáng tác thanh nhạc.

Chú thích ảnh
Nguyễn Quang Long - Tác giả bài viết

Việc Lê Bảo Bình thể hiện ca khúc với một giọng hát cố tình tạo màu sắc trẻ, rất trẻ, ẩn chứa sự hồn nhiên, tươi vui đã tạo ra âm hưởng lạc quan. Chính việc thể hiện giọng hát theo kiểu này đã tạo nênnét riêng cho Thương em đến già giữa một rừng ca khúc đại chúng dành cho giới trẻ hiện nay.

Tuy nhiên, nét riêng ấy còn được tạo nên từ việc khai thác màu sắc cũ vốn đã rất phổ biến trong âm nhạc đại chúng. Thật ra, Thương em đến già có màu sắc tương đồng với những ca khúc nhạc thị trường của thập niên 1990 đến 2010. Trong khi nếu coi nó là một ca khúc trong giai đoạn này thì điểm khác của nó là ở cách thể hiện, từ giọng hát, đến những "câu key" được nhấn mạnh trong quá trình xây dựng và hoàn thiện ca từ cho ca khúc.

Chọn cách để đi

Đây là điều quan trọng đối với một nghệ sĩ, nếu muốn đi đường dài trên hành trình ca hát. Con đường âm nhạc của Lê Bảo Bình đang ngày càng rõ ràng. Vốn được biết đến từ dòng..."nhạc chế" nhưng trong giai đoạn gần đây anh đã xuất hiện với tư cách ca sĩ độc lập với các ca khúc bắt tai, tạo được sự gần gũi với người nghe.

Bên cạnh chủ đề về tình yêu đôi lứa, Lê Bảo Bình còn chọn chủ đề về gia đình, là tình cảm dành cho mẹ cha, là những tâm sự của người con xa quê vất vả mưu sinh…Từng bước, tên tuổi anh đã ghi dấu ấn trong lòng khán giả, đặc biệt là khán giả đại chúng.

Có muôn vàn con đường để mỗi người nghệ sĩ khẳng định bản thân. Nhưng con đường nào cũng chỉ có một cái đích duy nhất, đó là mang đến những điều tích cực, làm cho cuộc sống này tươi đẹp hơn và được công chúng đón nhận. Thương em đến già đã làm được điều đó.

Chọn dòng nhạc bình dân, chọn những điều gần gũi, thể hiện những giai điệu bắt tai, những câu ca như một sự sẻ chia. Đó là những điều có thể nhìn thấy từ những gì Lê Bảo Bình đã mang đến cho ngôi nhà chung của âm nhạc đại chúng.

Ê-kíp "Thương em đến già"

- Composer: Dc Tâm

- Singer: Lê Bảo Bình

- Music Arangement: Nguyen Nam Minh Thuy

- Director: Hieu Do

- Production MV: Nguyen Tuan Hung

- Record & Mix Master: Chien Le

- Background Vocal: Tô Hải Ninh

Link ca khúc ( dùng cho online)

Điểm: 7/10

Nguyễn Quang Long

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm