Phim 'The Walk' làm khán giả nôn mửa tại rạp

24/10/2015 18:38 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Bộ phim The Walk, nói về một kỳ tích đi bộ trên dây, vừa ra mắt đã lập tức gây tiếng vang, bởi tính chân thực được đẩy lên quá cao. Các cảnh quay từ trên không trung, kèm theo hiệu ứng 3D ấn tượng, đã khiến nhiều khán giả nôn ngay tại rạp.

The Walk kể về câu chuyện có thật của nghệ sĩ đi bộ trên dây người Pháp Philippe Petit. Ông từng thực hiện “cuộc đi bộ lịch sử” qua một sợi dây nối giữa hai tòa tháp đôi Trung tâm Thương mại thế giới (WTC) ở New York vào năm 1974.

Chất lượng của phim nhận được nhiều ý kiến trái chiều, với người khen kẻ chê. Nhưng hầu hết khán giả vừa ra khỏi rạp đều không thể quên các cảnh quay đặc biệt trong phim.

Làm khán giả nôn là... dụng ý của đạo diễn

Sau buổi ra mắt phim ở LHP New York tuần qua,  một số nhà báo đã tường thuật lại rằng phần lớn khán giả thấy phát ốm, chóng mặt. Vài người còn nôn ọe sau khi xem một số cảnh trong phim.

Bộ phim do ngôi sao Joseph Gordon-Levitt đóng vai Petit, diễn cảnh nghệ sĩ bước đi trên đoạn dây được căng ngang tầng 110 của tòa nhà, hoàn toàn không có bất kỳ phương thức bảo hiểm nào.


Cảnh phim này quá sức chịu đựng với nhiều khán giả, kể cả họ là đàn ông

“Trong 20 phút cuối cùng của phim, đôi lúc tôi buộc phải quay mặt đi vì cảm giác ngợp với độ cao. Tôi thấy hơi buồn nôn. Tôi thấy bối rối. Đó là một cảm giác gai gai trong người, gây bồn chồn” - Denise Widman, giám đốc của LHP Do thái Boston nói với tờ New York Post.

Nhà báo Mark Harris thì viết trên Twitter: “Các tường thuật về việc đàn ông cũng nôn mửa khi xem The Walk là có thật. Tôi đã chứng kiến và đứng ngay gần đó. Các hình ảnh trong phim tạo nên trải nghiệm rất khó khăn cho những ai mắc chứng chóng mặt buồn nôn”.

Đạo diễn của The Walk là Robert Zemeckis, người từng làm các phim nổi tiếng Back to the Future, Forrest Gump Who Framed Roger Rabbit. Sau buổi chiếu, ông nói với báo chí rằng mình cố tình khiến khán giả có cảm giác chóng mặt.

Trước đây, từng có một bộ phim tài liệu về chủ đề này, đã đoạt giải Oscar. Đó là phim Man On Wire, với sự góp mặt của chính Petit, dựng lại cuộc đi bộ thế kỷ qua các bức ảnh, các đoạn phim dàn dựng lại và cả những đoạn phỏng vấn nhân vật chính cùng cộng sự của ông. Mặc dù vậy, không có đoạn phim nào của cuộc đi bộ thật được quay lại.

Vì vậy, với The Walk, Zemeckis có tham vọng “tái tạo” cuộc đi bộ cùng với những hình ảnh phim chân thực và quan trọng nhất, phải làm sao để khán giả như bị đặt vào vị trí của nhân vật, chứ không chỉ là người quan sát.

Cẩn thận với phim 3D!

Và, theo giới phê bình, ý đồ đó của Zemeckis đã thành công rực rỡ, khi rất nhiều khán giả đã nôn mửa.  

Trong cảnh nhân vật chính do Gordon-Levitt thủ vai nằm trên sợi dây, phía dưới là đường phố và xe cộ nhỏ như những món đồ chơi, nhà làm phim Percival Arguero-Mendoza cảm thán: “Trông nó cứ sao sao ấy. Tôi thấy bụng mình như thắt lại. Đầu tôi ong lên, nhưng tôi không buồn nôn. Khán giả ai cũng sợ anh ta sẽ ngã. Thậm chí, cảnh anh ta ngã chắc chắn diễn ra trong đầu mỗi người dù nó không có trên màn ảnh. Bạn cảm thấy không gian trong phim trở nên sâu hoắm”.

The Walk không phải là bộ phim đầu tiên đi tìm kiếm cảm giác... buồn nôn của khán giả. Thực tế, có cả một dòng phim chuyên khai thác sự chân thực để tác động vào thần kinh của khán giả như vậy.

Ví dụ, các phim như The Blair Witch Project hay Cloverfield với cách quay rung giật khiến khán giả đau đầu, chóng mặt, tởm lợm và nôn mửa. Trong The Walk, tác động gây buồn nôn có được một phần nhờ hiệu ứng 3D, và việc này không hẳn là tốt.

Các nghiên cứu cho thấy phim 3D thường có những tác động tiêu cực đến thần kinh của khán giả. Theo một nghiên cứu năm 2013 trên PLOS One, 55% trong số 497 người được khảo sát cho biết họ thấy không khỏe trong người khi xem phim 3D.

Lý do là não bộ đã nhận được những thông tin đối nghịch trong lúc khán giả xem phim. Khi các hiệu ứng 3D diễn ra trên màn hình, mắt truyền tín hiệu cho não rằng thân thể khán giả đang chuyển động, nhưng bên trong tai họ, nơi cảm nhận sự di chuyển, lại không thay đổi gì.

“Kết quả là cơ chế đó tạo ra một cảm giác độc hại” - bác sĩ Darius Kohan, chuyên về tai ở bệnh viện Lenox Hill (New York) nói với CBS News - “Bạn thấy chóng mặt và nôn mửa”. The Walk đã được khởi chiếu tại Mỹ từ ngày 9/10.

Trailer phim The Walk:



Không ai có thể xem The Walk mà thoát khỏi cảm giác sợ độ cao đến khủng khiếp như chính họ đang đi giữa 2 tòa nhà chọc trời.

Nha Đam
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm