Phim 'Hitman: Agent 47': Canh bạc cuối của dòng phim chuyển thể từ game

30/06/2015 11:15 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Sau thất bại thảm hại của hàng loạt tác phẩm gần đây, dòng phim chuyển thể từ trò chơi nổi tiếng gần như đã chết hẳn. Ngoại trừ loạt phim Resident Evil có lượng khán giả trung thành nhất định thì gần như chẳng có hãng phim nào mạnh dạn đầu tư số tiền lớn để làm phim dựa trên trò chơi nữa.

Need For Speed, Hitman: Agent 47 hay sắp tới là Assassin’s Creed hay Warcaft là những trường hợp rất hiếm hoi mà Hollywood tiếp tục đưa vào sản xuất khi mà dòng phim dựa trên game nổi tiếng đang trong tình trạng ngắc ngoải.

Đi ngược lại xu hướng hiện tại

Đã có một thời khi công nghệ máy tính cùng kỹ xảo điện ảnh có bước tiến đại nhảy vọt vào đầu thế kỷ 21, khiến xu thế chuyển thể trò chơi điện tử lên màn ảnh rộng thực sự tăng mạnh. Hàng loạt bộ phim được ra mắt và thu về thành công tương đối như loạt Lara Croft: Tomb Raider, Resident Evil.

Sự ăn khách của 2 loạt phim trên là nguồn động lực không nhỏ để các hãng phim khác nhảy vào cuộc. Lần lượt Constantine, Doom, Silent Hill (Thị trấn ma), rồi DOA (Sống hay chết), Max Payne ra đời, nhưng không đạt được thành công như kỳ vọng, thậm chí không ít dự án thua lỗ thảm hại.


20th Century Fox vẫn đầu tư vào Hitman, dù tập phim đầu có doanh số không ấn tượng

Prince Of Persia: The Sands Of Time (Hoàng tử Ba Tư - 2010) có thể coi là dấu chấm hết cho dòng phim chuyển thể từ trò chơi. Dù sau đó vẫn còn một số bộ phim khác được ra mắt, nhưng cũng không thể cứu vãn được tình hình. Ngày nay, phim chuyển thể từ truyện tranh mới là xu thế ở các mùa phim chính trong năm.

Việc Hitman: Agent 47 ra đời vào thời điểm hiện tại, vì thế, có thể nói là hơi “trái mùa”, nhất là khi thời điểm phát hành tại Mỹ vào đúng dịp kết thúc mùa phim Hè.

Màn đặt cược đầy rủi ro

Vào năm 2007 khi mà làn sóng phim chuyển thể từ truyện tranh vẫn còn đang ở giai đoạn đỉnh cao, hãng 20th Century Fox đặt không ít niềm tin vào Hitman của đạo diễn Skip Woods.

Phim được dựa trên trò chơi cùng tên của hãng IO Interactive. Dù không có nhiều ngôi sao tham gia, đạo diễn cũng không mấy tên tuổi nhưng việc phát hành Hitman vào mùa phim cuối năm đã cho thấy được sự kỳ vọng của hãng 20th Century Fox. Bộ phim thu về vỏn vẹn có 39,6 triệu USD tại thị trường nội địa.

Rất may là ở các quốc gia khác trên thế giới, Hitman kiếm thêm được 60,2 triệu USD để nâng tổng doanh thu toàn cầu lên con số 100 triệu USD. Dù đạt được thành công nhất định về mặt thương mại nhưng Hitman nhanh chóng đi vào quên lãng.

Phải mãi đến năm 2013, hãng 20th Century Fox mới quyết định làm lại từ đầu (reboot) dự án với dàn diễn viên, đội ngũ làm phim và một cốt truyện mới tinh. Hitman: Agent 47 kể về cuộc hành trình đi tìm nguồn gốc của sát thủ số 47.

Không có tên, không có quá khứ, anh là một nhân vật máu lạnh, có mật danh 47 - hai con số được ghi trong mã vạch bí ẩn được xăm đằng sau gáy. Điểm đặc biệt ở 47 so với các sát thủ thông thường đó là tốc độ, sự dẻo dai và trí thông minh vượt trội. Trong quá trình điều tra nguồn gốc bản thân, anh phát hiện ra mình chỉ là phiên bản thử nghiệm của một tổ chức bí mật.

Hitman: Agent 47 rõ ràng là dự án rất khó lường của hãng 20th Century Fox. Mọi yếu tố đều bất lợi cho bộ phim. Cuối tháng 8 là thời điểm “dở dở ương ương”, khán giả ra rạp rất hạn chế. Ra mắt vào lúc này chẳng khác gì nắm chắc nguy cơ thất bại tại phòng vé.

Bên cạnh đó, trừ Zachary Quinto (vai John Smith) đã khá quen thuộc thì dàn diễn viên cả chính lẫn phụ (Rupert Friend, Hannah Ware, Ciarán Hinds) đều còn vô danh. Hitman: Agent 47 mới là bộ phim đầu tay của đạo diễn Aleksander Bach. Trước đó anh chỉ đạo diễn những đoạn phim quảng cáo và thực sự rất có tài ở lĩnh vực này.

Tổng hợp lại những yếu tố trên, có thể thấy đây là một dự án ẩn chứa rất nhiều rủi ro. Mới đây, hãng 20th Century Fox tung ra bản video giới thiệu mới, khiến khán giả có đôi chút hứng khởi với bộ phim, ít nhất là ở các pha hành động.

Nhưng nếu Hitman: Agent 47 tiếp tục thất bại, chắc chắn sẽ ít hãng phim muốn thử liều đầu tư vào dòng phim chuyển thể từ game thêm một lần nữa.

Trailer phim Hitman: Agent 47:



BXH 10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua

1. Jurassic World – 54,2 triệu USD
2. Inside Out – 52,1 triệu USD
3. Ted 2 – 33 triệu USD
4. Max – 12,2 triệu USD
5. Spy – 7,8 triệu USD
6. San Andreas – 5,2 triệu USD
7. Dope – 2,8 triệu USD
8. Insidious Chapter 3 – 2 triệu USD
9. Mad Max: Fury Road – 1,7 triệu USD
10. Avengers: Age Of Ultron – 1,6 triệu USD

Hoàng Phương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm