Lee Jong Suk: Từ tuổi thơ bất hạnh trở thành một trong những diễn viên 'bảo chứng rating' xứ Hàn

07/08/2022 14:00 GMT+7 | Giải trí

Lee Jong Suk – nam thần màn ảnh vừa trở về sau hai năm phục vụ quân ngũ đã tiếp tục gây được tiếng vang với bộ phim mới gần đây: Big Mouth. Nhưng để có được tên tuổi như hiện tại, chàng diễn viên sinh năm 1989 đã phải trải qua không ít sóng gió.

Mỹ nam 'Phụ lục tình yêu' Lee Jong Suk chính thức xuất ngũ

Mỹ nam 'Phụ lục tình yêu' Lee Jong Suk chính thức xuất ngũ

Nam diễn viên Lee Jong Suk chính thức xuất ngũ và gửi lời chào vô cùng "đốn tim" tới người hâm mộ.

Bước chân vào giới giải trí với tư cách là một người mẫu, nhưng quyết định rẽ ngang sang con đường diễn xuất với hình tượng chàng trai cá biệt trong tác phẩm School 2013 cho đến những vai diễn “khổ tận cam lai” với I hear your voice (Đôi tai ngoại cảm) hay Doctor stranger (Bác sĩ xứ lạ) đã đưa tên tuổi của Lee Jong Suk từng bước trở thành diễn viên hạng A của xứ sở củ sâm.

Là một nam diễn viên chăm chỉ, tích cực với các hoạt động nghệ thuật, không dựa vào những tai tiếng đời tư để trở nên nổi tiếng. Vị trí hiện tại trong lòng người hâm mộ của nam diễn viên chính là minh chứng cho những nỗ lực vượt lên chính mình, vượt lên những mất mát thời ấu thơ để toả sáng.

Trailer "Big Mouth" với diễn xuất của Lee Jong Suk:

Tuổi thơ trải qua những biến động gia đình

Năm lên 3, cha anh bị tai nạn và không thể hồi phục như người bình thường sau chấn thương. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý của cậu bé Lee Jong Suk. Anh tự thu mình lại trong một thế giới riêng và không giao tiếp nhiều với mọi người.

Nam diễn viên đã có những chia sẻ trong một buổi phỏng vấn rằng: “Khi còn nhỏ, tôi luôn cảm thấy xấu hổ và ngại ngùng, tôi thậm chí không thể giơ tay phát biểu trong các giờ học trên lớp. Nhưng khi thân thiết, tôi là một người rất cởi mở và quan tâm đến mọi người.”

Chú thích ảnh
Mỹ nam xứ Hàn cũng từng có khoảng thời thơ ấu không được hạnh phúc

Có thể thấy, những vết sẹo thời thơ ấu đã in hằn trong tâm trí của chàng diễn viên sinh năm 1989. Đứng trước những khó khăn đó, một là chấp nhận khuất phục số phận, đầu hàng trước số phận còn không thì sẽ phải dũng cảm đối diện và vượt qua nó. Lee Jong Suk chọn cách thứ 2 và cùng với niềm đam mê nghệ thuật từ nhỏ, anh tốt nghiệp chuyên ngành nghệ thuật và điện ảnh tại Đại học Konkuk vào năm 2016.

Nam diễn viên với những “vai diễn đặc biệt” bậc nhất màn ảnh Hàn

Lee Jong Suk có lẽ là một trong những cái tên chịu khó thay đổi nhân vật nhất trong dàn diễn viên hùng hậu của Showbiz Hàn. Người ta có thể thấy một phóng viên có trí nhớ siêu phàm trong Pinocchio (Cặp đôi trái ngược) đến một vận động viên huy chương vàng Olympic bộ môn bắn sung trong W – Two worlds (Hai thế giới).

Chú thích ảnh
Lee Jong Suk trở lại màn ảnh với tác phẩm "Big Mouth" sau 2 năm vắng bóng 

Tuy có những khác biệt nhất định như ngành nghề hay một siêu năng lực đặc biệt. Nhưng có một đặc điểm chung dễ nhận ra giữa các nhân vật mà nam diễn viên thủ vai chính là nỗi đau mất đi người thân cùng ánh mắt luôn chất chứa thù hận. Càng diễn, Lee Jong Suk càng làm khán giả phải bất ngờ trước sự thể hiện nỗi đau ngày càng chân thật theo một cách riêng.

Lần trở lại này của nam diễn viên với tác phẩm Big Mouth kết hợp cùng YoonA sau hai năm vắng bóng vì thực hiện nghĩa vụ quân sự, cũng không phải ngoại lệ. Trong phim, nam chính Park Chang Ho (do Lee Jong Suk thủ vai) là một luật sư hạng ba với biệt danh Big Mouth. Câu chuyện bắt đầu trở nên kịch tính khi anh bị nhầm với một tên lừa đảo có biệt danh Big Mouse. Để bảo vệ bản thân, gia đình và cả người vợ thân yêu Go Mi Ho (do YoonA thủ vai), anh buộc phải chiến đấu và từng bước thâm nhập vào giới thượng lưu.

Liệu Lee Jong Suk có tiếp tục duy trì phong độ của mình với tác phẩm mới? Và rằng đây có phải là một tác phẩm nữa để anh khẳng định rằng những gì đã từng trải qua trong suốt tháng ngày ấu thơ luôn là sức mạnh để nam diễn viên cố gắng với đam mê mà anh đang theo đuổi?

Hoài Thương (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm