Bật mí về Rubic 8

16/02/2009 14:32 GMT+7 | Truyền hình thực tế

(TT&VH) - Vào 14h30 ngày 28/2 &1/3 tới, VTV3 chính thức phát sóng chương trình Rubic 8 thay thế Điện ảnh chiều thứ Bảy Văn nghệ chủ Nhật. Thiên về giải trí với phong cách dí dỏm, trào lộng, Rubic 8 là sản phẩm hợp tác giữa Trung tâm sản xuất phim truyền hình VN (VFC) và Hãng phim Thiên Ngân với “thực đơn” khá hấp dẫn.

Từ phóng sự hậu trường

Trên thực tế, con người tạo ra khối rubic để thấy cuộc sống có muôn ngàn mặt, Một khối rubic hoàn hảo khi các mặt tiệp màu. Và đó cũng là lý do mà những người làm chương trình “mết” cái tên rubic.

Hơn thế, lại là Rubic 8, chứ không phải là 5,6,7. Theo lý giải của những người thực hiện thì số 8 là kết quả của số 7 + 1, có nghĩa là cuối tuần. Và số 8 (tám) cũng là “ám hiệu” mà giới trẻ dùng để chỉ chuyện “chat chit”, buôn chuyện giải trí. Nói đến cùng thì Rubic 8 giống như một con tàu mà mỗi toa là một thế giới khác biệt đưa người xem tham gia vào những cuộc hành trình khám phá cuộc sống.
 
Đức Hải (trái) và đạo diễn Đỗ Minh Tuấn trong Rubic 8
(ảnh chụp trong trường quay)

Kết nối 2 ngày nghỉ cuối tuần trong một ý tưởng về khối rubic, chương trình khai cuộc (chiều 28/2) được mở đầu bằng phóng sự về hậu trường chương trình Táo quân 2009, trong đó tập trung vào việc thực hiện video clip cho các Táo để chiếu trong chương trình ghi hình chính thức và quá trình tập luyện của các nghệ sĩ.

Với những người đã xem chương trình Táo Quân đêm giao thừa Kỷ Sửu thì chuyện hậu trường thực hiện chương trình này còn “trào lộng” và đáng buồn cười hơn những gì đã được xem qua màn ảnh nhỏ. Không sở trường về hát nên khả năng hát của các nghệ sĩ trong vai trò các Táo thực sự là một gánh nặng. Không chỉ hát chênh nhịp, hát phô trong lúc thu âm, các Táo còn toát mồ hôi hột trong việc “đớp lời” trên sân khấu. Vất vả nhất là Quang Thắng - Táo Kinh Tế với cảnh ngồi trong bếp, đội chiếc nồi và hát. Cảnh Tự Long - Táo Thoát nước hát câu “giờ ta lóe sáng” và lửa bùng lên trên mặt; cảnh Vân Dung - Táo Tiêu Dùng và Minh Hằng - Táo Điện Lực hát trong lúc đi Spa; cảnh các Táo vừa hát và vũ đạo theo “thiết kế” của một biên đạo múa, được người này thì hỏng người kia, hát khớp nhịp thì vũ đạo lại “đổ”, vũ đạo chuẩn thì… lại quên hát. Chỉ riêng cảnh “lóe sáng” của Tự Long phải thực hiện rất nhiều lần với cả chục người phục vụ, người bê khay, người châm lửa, người bảo vệ an toàn cho nghệ sĩ..v.v.

Đức Hải sẽ khuấy động Rubic “Chat”

Bắt đầu là phóng sự hậu trường chương trình Táo Quân (các chương trình sau sẽ là hậu trường làm phim Người đàn bà thứ hai (đạo diễn Vũ Hồng Sơn - Đỗ Chí Hướng), Ba nữ tử tù (đạo diễn Lưu Trọng Ninh), Vũ Điệu Xì tin (đạo diễn Nguyễn Trường Khoa) - những phim phát sóng trong chương trình và những chương trình nghệ thuật lớn truyền hình trực tiếp). Tiếp theo đó sẽ là Rubic Chat được dẫn dắt bởi chàng nghệ sĩ hài Đức Hải.

Sôi động ngay từng màn chào khán giả, Đức Hải báo hiệu một sự phá cách, thay đổi không khí trang trọng, xã giao gần như cố định trong các cuộc mạn đàm quen thuộc. Biến ảo như xoay rubic, các câu hỏi tinh quái của Đức Hải sẽ khiến các vị khách mời nổi tiếng lần lượt bật mí về các mẹo ứng xử: làm thế nào khi vợ kiểm tra điện thoại di động của chồng; khi hàng xóm quạt than vào cửa sổ; khi muốn hỏi tiền nhuận bút mà vòng vo không nói lên lời..v.v. Chưa biết ai sẽ là người may mắn đối thoại với Đức Hải trong số đầu tiên, bới đang có 2 phương án đã ghi hình: Nhà báo Uyên Ly với vấn đề truyền thông văn hóa và GS Nguyễn Lân Dũng với câu chuyện về Phở “quát” và Cháo “đuổi” - văn hóa ẩm thực thời hiện đại.

Bộ phim phát sóng khép lại Rubic 8 chiều thứ 7 là Người đàn bà thứ hai (26 tập), nói về quan hệ mẹ chồng - nàng dâu thời nay.

Rubic “Lăn”, Rubic “trực tuyến”

Cùng chất giải trí, nhưng giọng điệu thì “đa tông hơn”, Rubic 8 phát sóng chiều Chủ nhật (1/3) mở đầu với Rubic Lăn - phóng sự khám phá vùng miền và vùng đất đầu tiên được khám phá chính là làng Bồng bềnh ở ven sông Hồng - nơi những hiện đại của cuộc sống đương thời không “đếm xỉa” đến, nơi mà cuộc sống của người dân đa phần vẫn lam lũ, nhưng lại gợi mở cho người xem sự dung dị, chân chất, ấm áp, hồn nhiên- một giai điệu thanh bình vốn ngày càng hiếm hoi ở các đô thị. Sau làng Bồng Bềnh, những chương trình tiếp sau sẽ đưa người xem lên Cao Bằng, ra Đảo Phú Quốc, vào TPHCM, thậm chí đôi khi chỉ là những khoảnh khắc chộp được giữa cuộc sống bộn bề, như buổi sáng ở một nhà thờ ở TPHCM; Văn Miếu Quốc Tử Giám trong một chiều chạng vạng… Nhìn cuộc sống từ nhiều góc độ, chất khám phá đan xen với sự cảm nhận và tính “cập nhật” thông tin, ý tưởng của chương trình là muốn tăng thêm chất văn hóa cho một chương trình thuần chất giải trí.

Ngay sau phóng sự có màu sắc “lãng đãng” là chương trình Rubic trực tuyến của đạo diễn Quang Dũng và MC Lê Hoàng. Đây là chương trình đối thoại với các nhân vật ảo theo phong cách của Lê Thị Liên Hoan. Hài hước, dí dỏm, nhưng không kém phần sâu sắc và… gay cấn, những nhân vật giả tưởng được xếp vào chương trình liên quan đến các vấn đề đang “cộm cán”: đào đường, Làm đẹp của đàn ông, giải phóng phụ nữ.v.v.

Chương trình khép lại với tập tiếp theo của bộ phim Người đàn bà thứ hai.
 
Nguyệt Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm