Thuỵ Vân đăng quang Á hậu 2 - Hoa hậu Việt Nam 2008 nhưng không lấn sân vào showbiz như thường thấy, cô rẽ sang con đường làm báo và hiện là một trong những gương mặt biên tập viên - MC “hot” nhất của Chuyển động 24h.

Thuỵ Vân đăng quang Á hậu 2 - Hoa hậu Việt Nam 2008 nhưng không lấn sân vào showbiz như thường thấy, cô rẽ sang con đường làm báo và hiện là một trong những gương mặt biên tập viên - MC “hot” nhất của Chuyển động 24h.

Hẹn gặp Thuỵ Vân vào một ngày cuối năm, Hà Nội trở gió mùa Đông Bắc, người đẹp đến đúng hẹn, tay ôm bó cúc hoạ mi, nụ cười ấm áp bừng sáng cả không gian, xua tan đi cả cái lạnh thấu xương.

Có thể nói, sau khi lập gia đình, sinh con, lại thành công trong vai trò MC truyền hình, Thuỵ Vân đang có một cuộc sống viên mãn và cô cũng giống như "một bông hoa đương độ rực rỡ và toả hương ngạt ngào nhất".

Cuộc trò chuyện của chúng tôi thân tình, cởi mở, thẳng thắn và chân thành như những người bạn. Vân không còn khéo léo một cách đầy “cảnh giác” như thời mới vào nghề, cô đã có đủ kinh nghiệm để có thể ứng xử mọi tình huống một cách hợp lý nhất. Vì thế, chẳng cần phải “làm màu”, chúng tôi mở đầu câu chuyện bằng lời chào quen thuộc của Thuỵ Vân: 

Những ngày cuối năm 2017, công chúng xôn xao chuyện nhà báo - MC Lại Văn Sâm chia tay chương trình "Ai là triệu phú". Là một đồng nghiệp ở VTV, Vân cảm thấy như thế nào?

- Khi đọc thông tin anh Sâm chia tay Ai là triệu phú, quả thật Vân cũng như nhiều khán giả yêu thích chương trình thấy có gì đó “không quen” , giống như mình phải chia tay một điều gì đó rất thân thuộc, gắn bó. Vân cũng trăn trở rằng, nếu như thiếu anh Sâm liệu có thiếu đi sự chân thành, hóm hỉnh, trí tuệ và gần gũi,... không biết chương trình sẽ đi về đâu? Nhưng Vân tin ê-kíp sản xuất đã tính rất kỹ cho sự thay thế này, nên hi vọng họ sẽ tìm kiếm được người “kế nhiệm” hợp lý để khán giả đỡ sốc.

* Nhà báo Lại Văn Sâm có ảnh hưởng gì đến nghề nghiệp của Thuỵ Vân không?

Nếu nói ảnh hưởng thì không, vì anh Sâm chủ yếu làm các show giải trí, còn Thuỵ Vân thiên về tin tức.

Tuy nhiên, Vân học được từ anh ấy rất nhiều điều, đặc biệt là việc nắm bắt tâm lý khán giả và sự “hết mình” vào từng nội dung chương trình. Cho nên một trong những điểm mạnh của Thụy Vân khi dẫn dắt chương trình chính là sự gần gũi và đồng cảm. Vân sẽ cười với niềm vui khán giả, sẽ trăn trở với những thông tin không mấy tích cực và chia sẻ với từng nhân vật trong chương trình của mình.

* Thường thì các người đẹp đăng quang các cuộc thi hoa hậu sẽ lấn sân showbiz để làm nghệ thuật hoặc đi dự sự kiện kiếm tiền, còn Thuỵ Vân lại gắn với nghề báo đầy vất vả? Điều gì đã khiến Vân từ bỏ được ánh hào quang của showbiz?

Vân là người thích sự yên ổn và muốn chủ động từng công việc nhỏ nhặt một trong cuộc sống.

Nếu lấn sân vào showbiz, làm ca sỹ, diễn viên hoặc người mẫu chẳng hạn, Vân sẽ không chủ động được công việc vì nó thường không cố định, phụ thuộc khá nhiều vào những chương trình hay sự kiện được mời. Vân sợ cảm giác, mỗi sáng thức dậy, không biết được kế hoạch tiếp theo ra sao, liệu có ông bầu nào mời mình hôm nay không nhỉ? Vân rất sợ điều ấy, vì thế Vân không chọn showbiz.

Còn công việc ở Đài hiện tại, cứ cuối tuần là Vân đã biết lịch dẫn tuần tới, nên rất chủ động để sắp xếp những công việc khác bên ngoài. Cho nên với Vân, hạnh phúc chính là sự tự chủ trong cuộc sống, cả công việc và tình cảm.

* Là một trong những MC “hot” nhất VTV24 hiện nay, Vân đến với nghề MC như thế nào? Hồi bé bạn có ước mơ làm nghề này không?

Ngày nhỏ, Vân không có khái niệm MC nên chưa bao giờ ước mơ được làm nghề này. Lúc bé, Vân thích hát và hay đi tham gia sinh hoạt văn nghệ, nhưng Vân cũng không mơ làm ca sỹ, Vân chỉ thích lớn lên làm nhân viên văn phòng để được mặc váy và đi thang máy (cười lớn).

Thực ra Vân đến với nghề MC rất tình cờ. Hồi đó là sinh viên Ngoại thương năm nhất, vào khoảng thời gian năm 2004, thời điểm mà nghề này bắt đầu hot. VTV xuất hiện hàng loạt những MC trẻ trung, xinh đẹp. Bắt đầu thế hệ chị Diễm Quỳnh, anh Anh Tuấn, chị Bạch Dương, anh Hoa Thanh Tùng, sau đó là lớp MC trẻ của chương trình Dự báo thời tiết như chị Đan Lê, Ngọc Vân, Khánh Ly,... Vân rất ngưỡng mộ, vì các MC này như mang đến một luồng gió mới cho Đài.

Thế là Vân cũng thử sức bằng việc đăng ký thi tuyển MC ở Đài PTTH Hà Nội nhưng buồn thay... trượt “vỏ chuối”.

Năm sau Vân thi tuyển và đỗ vào chương trình Bản tin tài chính của VTV1, và đó là điểm khởi đầu cho hành trình làm MC của Thuỵ Vân.

* Cho đến bây giờ, khi nhiều hoa hậu, á hậu lấn sân vào showbiz đã thành công và nổi tiếng, còn Vân thì chỉ là một MC truyền hình, bạn có bao giờ hối hận về quyết định của mình?

Không những không hối hận, Vân còn thấy rất hạnh phúc nữa. Vân tự hào vì mình học xong, tự đi xin việc mà không cần sự hỗ trợ từ cha mẹ. Vân cũng cảm ơn “nghề” đã chọn Vân, vì công việc làm báo, làm MC cho Vân nhiều cơ hội trải nghiệm và các mối quan hệ xã hội và vốn tích lũy kiến thức không ngừng.

Năm qua, cư dân mạng lại ồn ào về chuyện hoa hậu. Là một cựu á hậu, hẳn Thuỵ Vân cũng quan tâm? Bạn nghĩ thế nào về việc “loạn” các cuộc thi sắc đẹp như hiện nay, trong đó có quá nhiều các người đẹp sẵn sàng "thi chui" để có danh hiệu?

Loạn cũng phải, vì mọi người còn chưa kịp nhớ mặt, gọi tên các hoa hậu, á hậu trong cuộc này thì cuộc khác đã tổ chức, nhất là khi phải nói có một số cuộc thi không mang tầm vóc quốc gia cũng đã gọi danh xưng “hoa hậu”.

* Lý do gì khiến nhiều cuộc thi được tổ chức nhiều như vậy, theo Thuỵ Vân?

Một là chúng ta cần những sân chơi cho các bạn trẻ thể hiện bản thân, hai là mỗi một lĩnh vực ngành nghề lại muốn kiếm tìm những đại diện nhan sắc cho mình, ba là hào quang của những cuộc thi quá rực rỡ lôi cuốn, bốn là các nhãn hàng luôn săn đón và tìm những hình ảnh đẹp cho mình, và đương nhiên tìm một người mẫu đẹp thì chắc chắn không thể bằng hình ảnh của một cô gái có danh hiệu.

Nhưng vì chạy theo số lượng mà chúng ta đôi khi quên mất chất lượng. Chất lượng của các cuộc thi lại rất khác nhau, có cuộc tốt, có cuộc chất lượng kém, mọi chuyện cứ um xùm cả lên nên mới sinh ra chữ “loạn” thôi.

* Theo Vân, tiêu chí chấm chọn một hoa hậu thì nên chọn NGOAN hay chọn ĐẸP?

- Thế nào là đẹp và thế nào là ngoan? Vân đồng ý quan điểm, đã là hoa hậu là phải ĐẸP. Còn “ngoan” hay “hư” thì không thể đánh giá ngay được, mà cần phải thẩm định cả một quá trình.

Thú thật có những gương mặt không ăn hình, không hợp son phấn, việc họ chỉ được khán giả chiêm ngưỡng qua ảnh quả là một sự thiệt thòi.

Cho nên, để đánh giá nhan sắc bề ngoài một cô gái, thì phải nhìn lúc cô ấy “mộc” nhất mới biết đẹp xấu như thế nào. 

Hoa hậu được chọn từ một cuộc thi, và là người được cho là nổi bật trong khuôn khổ cuộc thi đó, nhưng công luận lại kỳ vọng cô ấy phải là "một đại diện" và sẵn sàng "ném đá không thương tiếc". Vân nghĩ sao về điều này?

Mọi vinh quang cô ấy hưởng thì mọi gạch đá cô ấy cũng có nguy cơ bị nhận (cười). Nói đùa vậy thôi, chứ chúng ta không nên “ném đá” hoa hậu, bởi thực ra các cô ấy bây giờ cũng giống như Vân của chục năm trước, mới mười tám đôi mươi, bỡ ngỡ và vụng về.

Công chúng nên có cái nhìn nhân văn và vị tha hơn để các bạn ấy từng ngày trưởng thành. Với họ, sau khi đăng quang, cũng phải cần thời gian một vài năm để thay đổi. Ví như Hoa hậu Kỳ Duyên, cô ấy đã tiến bộ không ngừng, ở thời điểm hiện tại, Vân thấy Kỳ Duyên rất xinh đẹp và chững chạc, đó là điều đáng mừng và chúng ta cũng nên khuyến khích cô ấy.

* Thời gian qua, tranh cãi xung quanh việc người đẹp phẫu thuật thẩm mỹ cùng làm “nóng” các cuộc thi sắc đẹp. Cá nhân Thuỵ Vân nghĩ gì về chuyện phẫu thuật thẩm mỹ?

Phẫu thuật thẩm mỹ thì đâu có gì xấu ạ. Nó sinh ra để giải quyết những khiếm khuyết trên cơ thể chúng ta để chúng ta đẹp mãi và luôn tự tin. Nhưng cũng phải thêm một vế nữa đó là với điều kiện, nó không ảnh hưởng đến sức khoẻ và không nên lạm dụng nó, đừng tự biến mình thành những “thảm hoạ” là được. Còn ở các cuộc thi sắc đẹp trong nước, quy chế hiện hành thì nên tuân thủ. 

 

* Là một người đẹp, lại nổi tiếng nên chắc là có nhiều đàn ông ngưỡng mộ. Đã có bao giờ Thuỵ Vân “xao lòng” bởi một người nào đó ngoài chồng mình chưa?

Khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam và theo dõi showbiz suốt thời gian qua, nên Thuỵ Vân đã tự trang bị cho mình một thứ “vắc - xin” miễn nhiễm với tất cả những lời ong bướm. Vì thế, Vân không bao giờ phải khó xử hay mất thời gian cho những phút “xao lòng”.

Ngoài ra, điều gì ở “ông xã” khiến Vân cảm thấy tin tưởng nhất?

Đó là sự thẳng thắn, chân thành và ý thức vun vén xây dựng gia đình

Nhưng cuộc đời không nói trước được điều gì, đặt giả thiết, lỡ một ngày Vân phát hiện chồng mình có "bồ", Vân sẽ ứng xử ra sao?

Vân thì không dám nói hay. Nhưng có lẽ bình tĩnh và không ầm ĩ là điều đầu tiên Vân làm. Cách này là cách của Hoạn Thư trong Truyện Kiều. Hoạn Thư một mặt giữ gìn thể diện cho chồng và tình cảm của hai vợ chồng, nhưng mặt khác bắt Kiều về hầu, hát cho hai vợ chồng xem, coi như không biết gì chuyện Kiều với Thúc Sinh. Thúc Sinh mồm đắng ngắt vì là người sai trước khi không xin phép lấy Kiều với bà cả, đã tự ý ở riêng. Bài học rút ra là: hãy luôn là người đúng trong hành xử. Bản thân Vân thì chắc chẳng bắt tình nhân hay ai, trước tiên mình sẽ xem lại mình trước. Còn ân nghĩa nhiều năm, nếu thực sự còn yêu nhau, nhất định sẽ giữ được.

Vân làm như thế nào để cuộc sống vợ chồng luôn hạnh phúc và bình an?

Ngoài những việc cá nhân của hai người, thì vợ chồng Vân không chỉ coi nhau là người tình, mà còn như hai người bạn. Hai vợ chồng thường xuyên trò chuyện đủ thứ “trên trời, dưới biển” như hồi đang yêu, nên cảm giác lúc nào cũng được chia sẻ.

Thậm chí, thỉnh thoảng chồng Vân còn hỏi đùa: “Dạo này có ai cưa không?”- đấy không phải là sự “ghen tuông” mà đơn giản là sự gần gũi, thư giãn, bình yên. Ngoài ra, Vân luôn nhìn thấy ở chồng mình những điều mà các anh chàng khác không có, và luôn tự hào về những điều ấy.

Có những người, khi phát hiện “nửa kia” ngoại tình thì sẽ chia tay ngay lập tức. Vân quan niệm chuyện “hậu ngoại tình” như thế nào?

Thực ra mỗi người sẽ có một quan điểm và cách xử lý khác nhau, tùy nhận thức và tính cách từng người. Vân lại nhớ cô giáo hồi cấp 3 của mình, cô nói rằng, nếu sau “ngoại tình” bạn cảm thấy vẫn còn rất yêu chồng, thì hãy nên vị tha, bỏ qua, chấp nhận “hi sinh” để tiếp tục hàn gắn, gìn giữ tình yêu. Còn nếu như tình cảm đã hết, không còn cứu vãn thì nên chia tay, Vân cũng nghĩ như vậy.

*****

Cuộc trò chuyện kéo dài 2 giờ đồng hồ và liên tục bị ngắt quãng bởi những cuộc điện thoại gọi đến Thuỵ Vân. Ngoài công việc ở VTV24, đi dẫn show bên ngoài thì Thuỵ Vân còn mở một tiệm spa rất đông khách, vì thế công việc của Á hậu vô cùng bận rộn.

Tuy nhiên, Vân rất biết cách phân phối thời gian bởi cô luôn thích sự chủ động trong cuộc sống. Và có lẽ, chính những điều ấy đã làm nên một Thuỵ Vân như ngày hôm nay: Tài năng, xinh đẹp và nói “không” với scandal. Thuỵ Vân cũng là một trong số ít hoa hậu, á hậu vừa có nhan sắc vừa có trí tuệ đúng như hình mẫu mà công chúng kỳ vọng.


Trong bài có sử dụng một số ảnh của đồng nghiệp, chúng tôi trân trọng cảm ơn!