T&T.HN: Trở về với thực tại

22/05/2009 09:52 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - 13 lượt trận, 12 điểm, ghi được 14 bàn thắng, để lọt lưới 20 bàn, đội bóng nhà giàu T&T.HN đang đứng ở bét bảng xếp hạng sau giai đoạn 1, V-League 2009. Tình cảnh hiện tại, khác xa với những dự tính ban đầu của T&T.HN và người ta buộc phải tính lại.

Người của T&T.HN có thể ngỡ ngàng với những gì đã và đang diễn ra, nhưng tất cả đều phải có nguyên do. T&T.HN không mạnh như họ nghĩ. Tiền có thể mua được nhiều thứ, điều này thì rõ rồi, song tiền của T&T.HN lại không thể biến vịt con xấu xí trở thành thiên nga. Thất bại với những toan tính, khiến người trong cuộc phải coi lại lộ trình, đặt lại chỉ tiêu. Bóng đá cần sự tích lũy, chứ khó có thể đốt cháy giai đoạn để đi tới thành công.

Chỉ vì quân lởm ?

Theo những gì HLV Triệu Quang Hà nói thì thất bại của T&T.HN trong giai đoạn 1 được đổ lên đầu ngoại binh và các cầu thủ trẻ. “Chúng tôi chỉ có những cầu thủ ngoại rất thường, trong khi đó, các cầu thủ trẻ được đôn lên lại chưa đáp ứng được so với đòi hỏi khắc nghiệt của V-League”, lời giải thích muôn đời cũ của vị tướng trẻ họ Triệu.

Có phần không công bằng, khi HLV Triệu Quang Hà không đề cập đến vai trò của ông. Chí ít thì Hà cũng là HLV trưởng, là người từng giúp T&T.HN 3 năm thăng 3 hạng kia mà?! Không biết có phải thiếu người hay không, hoặc nữa Quang Hà muốn trực tiếp thị phạm, nhưng quan sát các buổi tập của tân binh V-League, cảm giác như Hà “tí tồ” muốn xỏ giầy vào sân thi đấu hơn, thay vì đứng ngoài đường piste chỉ đạo. Quang Hà có quá ít chiêu thức để có thể thay đổi cục diện khi đội bóng lâm vào thế bế tắc.

Thực tế, ngoại binh của T&T.HN đúng là tồi thật. Tồi, chứ không phải lởm, bởi hết thảy họ đều về T&T.HN với khoản lót tay và đồng lương cao ngất ngưởng. Nhưng cho đến hết lượt trận thứ 13, Valdinei Santos, Laerte Junior và Elieser Farias, mỗi người mới chỉ ghi được vỏn vẹn 1 bàn thắng.
 
 Công Vinh rất nỗ lực để chứng tỏ mình xứng đáng với đồng tiền bát gạo, nhưng một con én không làm nên được mùa xuân.

Những kỳ vọng vào ngoại binh, coi như phá sản. Rất thường xuyên dàn cầu thủ nội của T&T.HN (vốn đã mỏng) phải gồng gánh cho các cầu thủ ngoại. Đây là điều xưa nay hiếm ở V-League. T&T.HN thi đấu phập phồng và cảm giác rất mong manh, khi các trụ cột không giữ được phong độ ổn định. Từ Hồng Sơn, đến Minh Đức, Hồng Minh và thậm chí cả Công Vinh cũng không là ngoại lệ. Tiền đạo có giá hơn 7 tỷ đồng Lê Công Vinh từng than thở, anh (và đồng đội) cũng chỉ là con người, không thể gồng gánh mãi được.
 
Sự mệt mỏi ấy tác động trực tiếp đến tâm lý thi đấu, dù vẫn biết Vinh là “biểu tượng” của quyết tâm, của chiến thắng. Rõ là khi liếc qua danh sách những người thường xuyên đá chính ở T&T.HN, thật khó để tìm được vài cái tên tương xứng với tham vọng của đội bóng. Văn Quân được tăng cường từ SHB.ĐN, nhưng không ăn thua; Trọng Hải, Huy Thái đã đánh mất mình, kể từ khi rời xứ Thanh, Đình Quý quá già và nặng, trong khi đó, trung vệ trẻ Đại Đồng không thể phát triển do bị đày trên băng ghế dự bị quá lâu.

Và vì V-League không giống với hạng Nhất

Như TT&VH từng rất nhiều lần đề cập, T&T.HN từng có chuỗi thành tích ấn tượng 3 năm thăng liền 3 hạng, song lại rất ít người đánh giá cao năng lực của HLV trưởng Triệu Quang Hà. Đơn giản vì đội bóng đã được trải thảm để thăng hạng ở các giải đấu thấp (kể cả hạng Nhất). Nhưng V-League gần “mặt trời” hơn và ở đó, luôn có những cuộc cạnh tranh công bằng. Mạnh được, yếu thua.

Điểm lại 3 trận thắng của T&T.HN kể từ đầu mùa thì đều là những trận đấu họ chơi dưới cơ đối thủ. Và nếu tinh ý, SHB.ĐN (vòng 2), XMCT.TH (vòng 4) ít nhiều đều có mối quan hệ hữu cơ với đội bóng của bầu Hiển. 2 trong số những trận cầu đáng xem nhất còn lại của họ (hòa ĐT.LA và B.BD), T&T.HN đều dẫn trước, nhưng lại không thể bảo toàn được chiến thắng.

Đó là yếu tố bản lĩnh, kinh nghiệm chơi bóng ở sàn diễn đỉnh cao. Đội bóng dưới thời Triệu Quang Hà rất ít phương án tấn công và bản thân HLV họ Triệu cũng không phủ nhận, một ngày Công Vinh tỏa sáng, ngày đó T&T.HN sẽ có cơ may. Bằng không…

Nói chung, T&T.HN thiếu mọi yếu tố cấu thành, thậm chí tất tần tật, để có thể xưng hùng xưng bá tại V-League.

Ngay sau ngày T&T.HN công khai tham vọng lọt vào top 3 chung cuộc của V-League 2009, giới chuyên môn đã cười khẩy. Được đầu tư bài bản, thừa hưởng cả truyền thống và sở hữu chiều sâu về lực lượng cỡ XM.HP hay Thể Công, 2 tân binh ở V-League mùa giải trước, cũng chỉ khiêm tốn đặt chỉ tiêu trụ hạng.

Vậy nên nói người của T&T.HN tự ôm rơm nặng bụng hay há miệng mắc quai cũng đại loại thế. Đồng tiền đã không phát huy tác dụng. Giờ thì HLV Triệu Quang Hà buộc phải chỉnh lại lộ trình để hợp với hoàn cảnh hiện tại. T&T.HN sẽ đặt lại chỉ tiêu trụ hạng (trong top 10). Xét thực lực của họ cộng với cùng những bài học xương máu, mục tiêu này không quá xa vời. Nhưng cần phải nhớ rằng, lịch sử V-League chưa từng có một đội bóng nào xếp cuối giai đoạn 1 lại trụ hạng thành công.

Tùy Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm