(TT&VH) - Những nỗ lực tuyệt vọng của Liverpool để tìm kiếm một suất dự Champions League mùa tới đã khiến Burnley phải nói lời giã biệt Premier League tại Turf Moor. Gerrard đã lập cúp đúp trong chiến thắng 4-0 và phải rất lâu rồi người ta mới lại thấy anh chơi bóng đầy cảm hứng như thế.
Cú đúp của Gerrard, những pha sút xa đã làm nên thương hiệu của tiền vệ tuyển thủ Anh, diễn ra trong vòng 7 phút ở hiệp 2, đã chấm dứt mọi hy vọng trụ hạng của Burnley. Những bàn tiếp theo của Maxi Rodriguez, bàn đầu tiên cho Liverpool, và Ryan Babel, chỉ giúp góp vui thêm cho các CĐV khách. Còn Burnley, những gì xảy ra với họ là không thể tránh khỏi. Thất bại tối Chủ nhật chỉ xác nhận sự thật đó mà thôi.

Giờ đây, đội bóng áo đỏ chỉ còn kém vị trí thứ tư Tottenham 2 điểm và có hiệu số tốt hơn (+28 so với +26), dù họ đã chơi nhiều hơn 1 trận. Lịch thi đấu còn lại của Tottenham khá gay go, còn với Liverpool, mọi hy vọng của họ sẽ được định đoạt cuối tuần này, khi Chelsea đến làm khách ở Anfield. Gerrard đã giúp đội bóng của anh có được sự chuẩn bị tốt nhất cho trận chiến cuối cùng tại Premier League đó. Ở Turf Moor, người ta như thấy lại hình ảnh của người đội trưởng ở những mùa giải trước, như trong trận chung kết huyền thoại tại Istanbul năm 2005 hay khi một mình anh giúp đội bóng áo đỏ giành Cúp FA trước West Ham một năm sau đó. Những gì Gerrard thể hiện trong trận đấu với Burnley có thể chưa đủ để bù đắp cho nỗi thất vọng mà các CĐV của anh đã phải trải qua ở mùa giải này, nhưng anh vẫn còn ít nhất hai cơ hội nữa để thay đổi điều đó.
Đầu tiên, sau khi đã vượt qua Burnley, Liverpool giờ có thể tập trung cho trận bán kết lượt về Europa League với Atletico Madrid tại Anfield. Gerrard nhiều khả năng sẽ là trung tâm trong mọi kế hoạch tấn công của Benitez ở trận đấu đó khi HLV người TBN nhiều khả năng sẽ không có cả Dirk Kuyt lẫn Daivd Ngog. Cầu thủ người Hà Lan tập tễnh rời sân ở Turf Moor trong hiệp 2 với một chấn thương bắp chân và sẽ phải trị liệu đặc biệt, còn chân sút trẻ người Pháp đang vật lộn với một chấn thương lưng.
Đã lường trước những khó khăn đó, Benitez không quên ca ngợi cầu thủ quan trọng nhất của ông sau trận gặp Burnley: “Luôn là điều tốt lành cho đội bóng khi Stevie ghi bàn. Anh ấy có phẩm chất và sức mạnh, màn trình diễn này tốt cho cả anh ấy và đội bóng. Khi chúng tôi không có Torres và những bàn thắng của anh, việc Stevie ghi bàn có ý nghĩa đặc biệt. Tôi hy vọng điều tương tự sẽ lặp lại vào tối thứ Năm”. Một mong ước thật rõ ràng, và Gerrard sẽ làm tất cả những gì có thể để đáp ứng yêu cầu đó của Benitez.
Trần Trọng