V-League

Ai sạch, giơ tay lên

14/04/2011 14:18 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Ngày trước, trong 1 buổi họp tổng kết giải, cố trưởng ban Thanh tra VFF, Tô Hiền, đã đặt thẳng vấn đề: CLB nào dám khẳng định mình sạch, giơ tay lên. Cả khán phòng im phăng phắc, với rất nhiều những gương mặt cúi gằm. Dưới mấy hàng ghế, đại diện các đội bóng liếc nhau và cười mỉm. Có lẽ phải rất lâu nữa cũng khó thể tìm câu trả lời thỏa đáng cho những câu hỏi tương tự.

Tình huống giả định với câu hỏi tương tự, khi dành cho GĐĐH cấp CLB, về việc có hay không nhận lại quả, ăn chia phần trăm theo các bản hợp đồng ký với HLV và cầu thủ. Chắc cũng khó có câu trả lời. Không phải là vấn đề “sạch” hay “bẩn”, nhưng ai dám nói mình không có liên đới đến những góc khuất trong các bản hợp đồng? Thẳng thắn như ông Trần Văn Đường của B.BD có lẽ hơi hiếm.

GĐĐH là người giám sát và điều hành hoạt động của 1 đội bóng, nên thử hỏi, chuyện gì mà họ không biết. Trừ phi, đó là những vị không có thực quyền, được dựng lên cho đủ ban bệ để đạt chuẩn. Không khó để lọc ra được vài cái tên kể trên trong số các CLB VN với việc đi theo đội bóng cho đủ tụ. Trong tình huống này, HLV trưởng là người trực tiếp báo cáo lên trên.

BĐVN đã hơn 10 năm có lẻ lên chuyên, nhưng khái niệm GĐĐH một đội bóng vẫn còn khá mới mẻ. Không dám chắc tất cả những vị giữ cương vị này đều hiểu hết ý nghĩa và chức năng của cụm từ này. Nhưng, ngay cả khi còn khá mông lung với vai trò của mình, thì cũng đã xuất hiện những biến tướng. Đó là những can thiệp thái quá vào chuyên môn, cũng như những vận động hậu trường, chuyện ăn chia theo các bản hợp đồng...

CCKM


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm