Những câu nói bất hủ của Zlatan Ibrahimovic

17/03/2015 05:44 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(Thethaovanhoa.vn) - Zlatan Ibrahimovic đã gây ra một vụ việc ồn ào khi lên tiếng nói rằng “Pháp là quốc gia s***”. Nguyên nhân là do trọng tài đã bỏ qua lỗi cầu thủ đối phương chuyền về và thủ môn bắt bằng tay trong trận gặp PSG thua Bordeaux. Dưới đây là những phát biểu bất hủ nhất của tiền đạo người Thụy Điển từ trước đến nay.


“Có chúa mới biết được, anh đi mà hỏi ông ấy” là câu trả lời của Ibrahimovic khi phóng viên hỏi anh về cơ hội vượt qua vòng play-off cuối cùng để giành vé dự World Cup 2014 của Thụy Điển trước Bồ Đào Nha.


“Zlatan mà chấn thương thì đó là vấn đề lớn của mọi đội bóng” – Cầu thủ người Thụy Điển lên tiếng về tình hình chấn thương của anh và cho rằng toàn đội sẽ vì đó mà gặp khó.



“Tôi chưa gặp cô ấy, nhưng nếu gặp tôi sẽ rủ cô ấy đi chơi” – Ibrahimovic tự tin trả lời khi được hỏi về việc anh sẽ làm gì nếu gặp người phụ nữ xinh đẹp nhất thế giới, mặc dù anh còn chưa biết cô ấy là ai.


“Phong cách Thụy Điển? Không. Phong cách Yugoslavian cũng không nốt. Đó là phong cách Zlatan” – Khi được hỏi về phong cách chơi bóng, Ibra cho rằng của anh là độc nhất vô nhị.



“Pep Guardiola bắt đầu bài diễn văn của mình. Tôi chả muốn nghe lắm. Sao tôi phải nghe? Toàn những thứ vớ vẩn như máu, mồ hôi và nước mắt, nhảm nhí hết” – Vị HLV người Tây Ban Nha không để lại nhiều ấn tượng với Zlatan trong mùa giải đầu tiên họ làm việc cùng nhau.


“Cái đấy anh phải về hỏi vợ mình” – Một phóng viên dại dột hỏi Ibra nguyên nhân vết sẹo trên mặt của anh và phải nhận một câu trả lời đầy khó chịu.

“Không đời nào, Zlatan không cần thử việc” – Ngay từ khi khởi đầu sự nghiệp, chân sút người Thụy Điển đã cho thấy cá tính của mình khi từ chối lời mời đến thử việc của Arsenal.


“Chúng tôi đang tìm nhà ở Paris. Nếu không tìm được thì tôi sẽ mua một cái khách sạn” – Một câu trả lời đậm chất Ibra khi anh được hỏi về công cuộc tìm nhà khi mới chuyển đến PSG.


“Nếu chơi bóng ở Anh thì tôi cũng sẽ hủy diệt giải đấu đó như những nơi khác thôi” – Tiền đạo cao kều trả lời về thắc mắc của phóng viên nếu anh được chơi bóng ở Premier League.


"Thưởng cho họ một cái xe đạp có chữ ký của tôi là đủ” – Ibra gây nên một cuộc tranh cãi về vấn đề phân biệt giới tính khi tuyên bố chỉ cần trao thưởng cho các cầu thủ nữ một chiếc xe đạp có chữ ký của anh là đủ.

“Jose Mourinho chính là sự tương phản với Pep Guardiola. Nếu Mourinho thắp sáng cả căn phòng thì Guardiola chỉ làm nó tối tăm hơn” – Chỉ chơi dưới quyền HLV người Bồ Đào Nha một thời gian không dài song Ibra tỏ ra rất tôn trọng ông.

“Chắc chắn một điều rằng World Cup và không có tôi thì chả có gì đáng xem cũng như chờ đợi” – Ibra phát biểu sau khi đội tuyển Thụy Điển của anh bị Bồ Đào Nha loại ở vòng play-off World Cup 2014.


“Tôi thấy như có 11 đứa trẻ vây quanh mình vậy” – Sau khi bị đuổi do vào bóng thô bạo với Oscar phía Chelsea ở trận lượt về, cựu tiền đạo AC Milan gọi đối thủ là lũ trẻ con.

“Tôi là số một. Tôi luôn cảm thấy như vậy. Nếu bạn nghĩ mình là số hai thì chẳng còn gì để nói nữa. Sự thật là tôi không cần Quả bóng vàng hay danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA để trở thành số một” – Ibra khẳng định anh không bao giờ phải ghen tỵ với Cristiano Ronaldo hay Lionel Messi.

“Theo tính toán của tôi thì chỉ ba trận là mất chín điểm” – Ibra trả lời khi phóng viên cho rằng phải mất tới chín trận để Ajax của anh khi đó đánh mất chín điểm và ngôi đầu bảng.

“Chẳng gì cả, cô ấy đã có Zlatan rồi” – Khi được hỏi về quà sinh nhật anh định tặng vợ mình là Helena Seger, Zlatan cho rằng chẳng gì quan trọng khi cô ấy đã có anh.

“Tôi thích pháo hoa. Nhưng tôi chỉ đốt nó ở vườn chứ không bao giờ đốt trong nhà” – Ibrahimovic châm chọc người đồng đội Mario Balotelli hồi còn ở Inter Milan sau khi anh này làm nổ tung phòng tắm vì đốt pháo hoa trong nhà.

“Làm HLV? Không thể nào vì trong trận đấu tôi có thể sẽ tát tới hai cầu thủ, sau trận đấu là tám” – Câu trả lời cho thấy có lẽ các CĐV bóng đá sẽ chỉ còn nhìn thấy Ibra vài năm nữa khi anh là cầu thủ chứ không bao giờ làm công tác huấn luyện.

“Đến nhà tôi rồi bạn sẽ biết tôi có gay không, nhớ đem theo cả chị em gái nữa” – Đừng hỏi Zlatan những câu về giới tính. Cách anh ấy trả lời luôn khiến các phóng viên vô cùng khó chịu.

“Tôi sang trái anh ta cũng sang trái. Tôi sang phải anh ta cũng theo. Khi tôi lại sang trái chắc anh ta đi mua một cái bánh hot dog luôn” – Ibrahimovic nói đùa về trung vệ Stephane Henchoz của Liverpool khi bị anh chàng này kèm chặt.

Tường Minh

Theo Goal


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm