Terry nghẹn ngào trong buổi lễ cuối năm của Chelsea

14/05/2016 21:32 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Trong buổi lễ trao giải Cầu thủ Chelsea của năm, John Terry rơi nước mắt khi xem đoạn video chia tay do các đồng đội cũ ở Chelsea gửi tặng.

Mấy ngày trước, báo chí Anh đồng loạt đưa tin Chelsea đã đề nghị John Terry ở lại sân Stamford Bridge thêm một năm nữa. Nhiều người nghĩ đây là hành động tri ân của BLĐ Chelsea với thủ quân đội bóng. Thế nhưng, chính bản thân John Terry đã tiết lộ rằng anh được đề nghị ở lại với một “vai trò khác” ở SW6. Với những gì diễn ra trong buổi tối trao giải Cầu thủ Chelsea của năm, có vẻ như khi mùa giải này kết thúc, mối lương duyên giữa Chelsea và Terry sẽ tạm thời chia cắt.

Bên cạnh việc công bố các giải thưởng, trong buổi lễ còn chiếu một đoạn video Chelsea thực hiện để gửi tới John Terry. Trong đó có những lời chia sẻ, lời tâm sự của HLV, những đồng đội đã từng thi đấu cùng John Terry ở Chelsea.

“Cậu đã là một người đội trưởng tuyệt vời, một thủ lĩnh thực sự và là một huyền thoại của đội bóng này. Tôi mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cậu trong tương lai. Luôn có một cuộc sống đằng sau bóng đá, đừng quên điều đó. Không cần cứ phải quanh quẩn với trái bóng thì cậu mới có thể tìm thấy niềm vui. Hãy tận hưởng cuộc sống với gia đình ở mọi nơi”, HLV Gianluca Vialli chia sẻ. HLV người Italy chính là người đã trao cơ hội cho John Terry có trận đấu đầu tiên trong màu áo Chelsea năm 1998.










Trong đoạn video còn có sự xuất hiện của Didier Drogba, Frank Lampard, Gianfranco Zola và Ashley Cole. Xem xong, John Terry đã vô cùng xúc động. Anh đứng tại bàn giơ tay cảm ơn mọi người trong tiếng vỗ tay không ngớt từ đồng đội và người hâm mộ.


Đó là một đêm đặc biệt với John Terry. Với Willian thì đêm trao giải năm nay cũng là một đêm đáng nhớ với anh khi đoạt hai giải quan trọng nhất “Cầu thủ Chelse của năm” và “Cầu thủ xuất sắc nhất năm”. Đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của cầu thủ 27 tuổi này trong thời điểm toàn đội Chelsea đều sa sút phong độ. Mùa này, cựu cầu thủ của Shakhtar đã thi đấu tổng cộng 48 trận, hơn 3700 phút và ghi được 11 bàn. Đáng nói nhất là trong 11 bàn thắng anh ghi được, có 6 bàn đến từ những cú đá phạt trực tiếp. Willian là cầu thủ thứ 3 sau Juan Mata và Eden Hazard nhận 2 giải thưởng này cùng một lúc.


Dù năm nay không thi đấu ấn tượng, nếu không muốn nói là tệ hại, nhưng Eden Hazard vẫn được vinh danh ở hạng mục "Bàn thắng đẹp nhất mùa giải". Đó là bàn gỡ hòa 2-2 trong trận gặp Tottenham. Một bàn thắng sẽ được ghi nhớ bởi các CĐV của…Leicester. Cùng với đó, tiền vệ 20 tuổi Ruben Loftus-Cheek cũng đã vinh dự được nhận giải “Cầu thủ trẻ của năm”. Mùa này, Ruben đã có 2 bàn thắng sau 16 lần ra sân cho đội một Chelsea. Mặc dù Chelsea vốn chưa bao giờ nổi tiếng là “đất lành” với những tài năng trẻ nhưng với những gì Ruben đang thể hiện, các cầu thủ trẻ khác của Chelsea có quyền mơ ước vào những điều đổi mới.




Buổi lễ cũng là thời điểm để Chelsea nói lời chia tay với một người nữa. Đó là HLV Guus Hiddink. Trong lần thứ hai làm HLV tạm quyền ở Chelsea, HLV người Hà Lan không giúp Chelsea đạt được danh hiệu nào nhưng ông đã gây dựng lại được tinh thần thi đấu cho những nhà vô địch mùa giải 2014-15. Như một lời cảm ơn, HLV Guus Hiddink đã được tặng một chiếc xe Scooter và một bộ gậy chơi golf.



Chelsea đã kết thúc mùa giải mà không phải xuống hạng và cũng không giành được một tấm vé tham dự bất cứ giải đấu châu Âu nào. Buổi lễ như một cách để các cầu thủ và BLĐ Chelsea được giải tỏa sự căng thẳng sau một mùa giải tồi tệ.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm