Diego Forlan lại tịt ngòi: “Messi” của Uruguay

14/07/2011 11:42 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH)- Ở World Cup 2010, phong độ của Lionel Messi và Diego Forlan là hoàn toàn trái ngược. Trong khi chân sút của Argentina chơi rất mờ nhạt thì tiền đạo của Uruguay đã bùng nổ dữ dội với 5 bàn thắng và 3 pha kiến tạo, trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Thế nhưng, ở Copa America năm nay, hai cầu thủ này như cứ ngóng nhau để đá. Ở hai trận đầu, cả hai cùng hoàn toàn im lặng. Nhưng trong lượt cuối, khi Messi gọi, Forlan ngay lập tức trả lời.

Trái với phong độ mờ nhạt ở hai trận đầu, Forlan đã lấy lại hình ảnh đầy sức sống từng thể hiện ở Nam Phi. Từ sút phạt cho đến đá phạt góc, từ len lỏi trong vòng cấm địa đến lùi về tìm bóng, chàng tiền đạo 32 tuổi này lao vào làm tất cả như để chứng minh rằng gánh nặng tuổi tác vẫn chưa cột chặt được đôi chân của anh. Và cũng giống như Messi, người đã dọn cỗ cho 2/3 bàn thắng của Argentina, hôm qua, Forlan là người kiến tạo cho pha lập công duy nhất của hậu vệ Alvaro Pareira.

Tiền đạo Diego Forlan- Ảnh AP

Thế nhưng, có một điều đáng buồn là cũng như Messi, Forlan đã không thể ghi bàn dù có không ít cơ hội. Đã khát bàn thắng quá lâu nên tiền đạo của Atletico Madrid thử sức thủ môn Luis Ernesto Michel bất cứ khi nào có thể (tổng cộng có 8 cú sút về cầu môn). Nhưng các pha dứt điểm của Forlan hầu hết vẫn thiếu chính xác hoặc chưa đủ hiểm hóc để hạ gục thủ thành bên phía Mexico. Chỉ có một cú sút ở cuối hiệp một từ cự ly gần của tiền đạo này đánh bại được Michel nhưng lại bị cột dọc từ chối.

Dù không ghi bàn nhưng những nỗ lực của Forlan vẫn được khán giả ghi nhận. Chứng kiến tinh thần chiến đấu quá tuyệt vời của Forlan, 3/4 khán giả trên sân vân động đã đồng thanh hô: “Diego, Diego” mỗi khi tiền đạo này có bóng. Và sau trận đấu, các độc giả của trang chủ Copa America (ca2011.com) đã bình chọn Forlan là Cầu thủ xuất sắc nhất trận, giống như từng tôn vinh Messi trong trận Argentina đánh bại Costa Rica.

Vui khi những đóng góp của mình được ghi nhận nhưng hẳn Forlan sẽ chưa thể mãn nguyện bởi cơn khát bàn thắng của anh tại Uruguay lại kéo dài thêm một trận, tức lên tới 700 phút. Messi, “tấm gương” của Forlan cũng mới chỉ tịt ngòi 3 trận, đều ở Copa America lần này chứ không phải cả trong những trận giao với các đội tí hon như Forlan. Đã 32 tuổi, có thể đếm ngược số trận chơi cho đội tuyển quốc, Forlan hẳn không khỏi nóng lòng khi vẫn còn thiếu 3 pha lập công để xô đổ kỷ lục 31 bàn cho “Celeste” của Hector Scarone.

Bỏ qua chuyện thành tích cá nhân, việc Forlan tiếp tục im lặng cũng là một mối lo lớn đối với HLV Oscar Tabarez. Những gì các chân sút của Uruguay thể hiện ở vòng bảng cho thấy chưa ai có thể sánh được với Forlan thời đỉnh cao, thậm chí vẫn còn bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn dù đối thủ chỉ là U-23 Mexico. Nếu tiếp tục thi đấu như vậy trong trận gặp Argentina, chắc chắn “Celeste” sẽ phải trả giá bởi đoàn quân của Sergio Batista đã như người tìm thấy mặt, bắt đầu lấy lại sức mạnh của mình.

Messi có thể im lặng bởi quanh tiền đạo này còn có Sergio Aguero, có Di Maria. Nhưng Forlan thì không được phép tịt ngòi nữa bởi Edson Cavani đã chấn thương, Luis Suarez vẫn chưa thể sắm vai thủ lĩnh còn Sebastian Abreu hay Abel Platero, người đã quá già, người còn quá trẻ, khó có thể đặt nhiều hy vọng. Bước đầu đã lấy lại được cái uy một chân sút lẫy lừng, đến bước sau khẩu trọng pháo Forlan cần phải thông nòng để giúp đội nhà đánh bại Argentina.

Trần Khánh An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm