Đến lúc trở lại rồi, Fabregas!

12/06/2015 06:28 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - "Hỏi kiểu gì thế không biết, thật vớ vẩn, hỏi kiểu gì không biết nữa", Cesc Fabregas lặp đi lặp lại câu nói đó trong sự tức giận. Khi bị phóng viên hỏi xoáy vì màn trình diễn kém cỏi khiến Tây Ban Nha phơi áo trước Hà Lan ở trận giao hữu đầu tháng Tư.

Đó không phải là người khiến cú vuốt bóng của Iniesta, trở thành lịch sử với Tây Ban Nha ở Nam Phi cách đây 5 năm. Càng không là người đã đặt David Silva vào đúng vị trí, để đội bóng áo đỏ vĩ đại đến như vậy vào mùa Hè 2012. Cũng chẳng là người chơi thứ bóng đá tuyệt nhất sự nghiệp trong màu áo Chelsea. Đấy là cái bóng mờ trên đất Hà Lan với chiếc băng đội trưởng trên tay.

Sự biến mất của Fabregas

Cứ như là Fabregas đã không còn tồn tại ở Tây Ban Nha. Như thể anh đã biến mất cùng mùa Hè thảm bại ở Brazil. Màn trình diễn hoàn hảo ở nửa mùa đầu tiên với Chelsea, cũng không đủ giúp Fabregas tìm được vị trí ở đội bóng mà anh đã là một phần lịch sử. Không Xavi, không Xabi, còn Iniesta đã qua thời đỉnh cao. Tây Ban Nha dường như sẽ chơi theo cách của anh từ thời điểm này.

Nhưng Slovakia đã thay đổi mọi tính toán, đánh bại nhà đương kim vô địch châu Âu ở vòng loại EURO 2016, và loại luôn Fabregas khỏi kế hoạch của Del Bosque. Tiền vệ mang áo số 10 mất chỗ vào tay Koke. Cho đến khi Tây Ban Nha giành vé tới nước Pháp, Fabregas chỉ còn được đá thêm một trận. Trước khi nhận sự chỉ trích nặng nề trong trận đấu với Hà Lan.

Sự xuất sắc của Xavi đã khiến Fabregas phải chia tay Camp Nou từ khi còn là cậu nhóc mặt búng ra sữa. Ở Arsenal, Wenger đã biến anh thành tiền vệ trung tâm hàng đầu thế giới. Thậm chí người ta đã nghĩ, lối chơi của cầu thủ này còn toàn diện hơn cả nhạc trưởng của Barca. Nhưng Del Bosque thì không. Tây Ban Nha vẫn là của Xavi và Iniesta. Ở Barcelona vẫn là bộ đôi hoàn hảo này.

Tại sao lúc nào cũng là Xavi, Fabregas đã tự hỏi mình câu đấy hàng trăm lần. Sự thật, đây là thử thách mà anh không thể chinh phục được. Anh chấp nhận vai trò dự bị, nếu vào sân, sẽ đá cao nhất trên hàng tiền vệ. Hoặc sẽ là số 9 ảo. Vị trí mà các chuyên gia gọi đó là sự biến đổi của Fabregas. Nhưng thực tế thì mỉa mai hơn, anh không có cửa trước người đồng đội.

2 năm không bàn thắng

Del Bosque đặt rất nhiều kì vọng vào Diego Costa. Nhân tố để thay đổi lối chơi cũ kĩ của Tây Ban Nha. Tiền đạo gốc Brazil đã trả lại cho ông sự thất vọng. HLV này đặt niềm tin vào Fabregas, rồi sau đó phải ném anh lên ghế dự bị với tiếng thở dài.

Sự xuất hiện của Koke đã giải phóng áp lực cho số 10. Anh không cần phải là một Xavi nữa, nhưng ngược lại là một thất bại khác: Trở lại vai trò là số 9 ảo. Sự an ủi là ít nhất anh còn có cơ hội trở lại đội hình.

Tây Ban Nha không chỉ cần sự thông minh của Fabregas, không chỉ cần những đường chuyền sắc lẹm. Mà còn cần những bàn thắng của tiền vệ này. Lần cuối anh được ăn mừng cách đây đã 2 năm. Đó là pha làm bàn vào lưới Haiti, trong trận giao hữu trước thềm Confederations Cup. Xa hơn nữa là ở trận gặp CH Ireland ở vòng loại EURO 2012.

Ghi bàn không phải là nhiệm vụ chính của Fabregas, nhưng mỗi khi anh sút tung lưới đối phương, đó sẽ là những bàn thắng đặc biệt. Như bàn gỡ hòa trong trận đấu với Italy ở vòng bảng EURO 2012. Đó là sự khẳng định, anh chơi tốt ở vị trí số 9 ảo. Del Bosque có thể tin tưởng anh một lần nữa, như ông đã làm cách đây 3 năm. Còn Fabregas đã đến lúc thức giấc và biến mỗi cú chạm bóng thành một niềm vui.

3,20 Là số cơ hội Fabregas tạo ra trong một trận đấu ở mùa giải vừa qua với Chelsea.

53,36 Là số đường chuyền tấn công của anh trong màu áo Chelsea, tức chiếm quá nửa. Thực tế, Fabregas thiên về kiến tạo nhiều hơn là phòng ngự.

80,84 Tiền vệ mang áo số 4 có tỷ lệ chuyền thành công là 80,84% mùa này.


Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm