Sara Carbonero vội vã rời EURO: Điềm gở cho người Tây Ban Nha?

30/06/2012 14:00 GMT+7 | Hậu trường Euro

(TT&VH) - Chỉ trích Sara Carbonero, cô bạn gái của Iker Casillas không tiếc lời trên mạng xã hội Twitter, nhưng giờ thì cộng đồng mạng Tây Ban Nha lại đang đứng ngồi không yên khi hay tin cô phải sớm rời EURO vì chuyện gia đình.

Đã sắp hoàn thành các công việc của một phóng viên đài Telecinco tại EURO 2012, nhưng tối hôm 28/6 bạn gái của thủ thành Iker Casillas đã phải bắt máy bay vội vã rời Ukraina về quê, sau khi hay tin ông ngoại của cô qua đời.

Điềm báo

Theo thông tin mới được xác nhận, ông ngoại của Sara Carbonero là Santos Arevalo đã đột ngột qua đời lúc rạng sáng 28/6 (giờ địa phương) sau một thời gian dài lâm bệnh vì tuổi cao sức yếu. Ngay sau khi hay tin dữ, Sara đã ra thẳng sân bay. Được biết, tang lễ tiễn đưa ông nội Sara về nơi an nghỉ cuối cùng sẽ diễn ra trong ngày hôm nay tại quê nhà Corral de Almaguer.

Sara vội vã trở về Tây Ban Nha    - Ảnh Getty       

Đài truyền hình Telecinco, nơi Sara đang làm việc đã phải cắt cử nữ MC J.J. Santos thay Sara đảm nhiệm việc tường thuật trận bán kết giữa Đức và Italia. Mặc dù một số nguồn tin khẳng định rằng sau khi đưa tang ông, Sara sẽ trở lại Kiev để hoàn thành nốt công việc và cũng là dịp để sát cánh cùng bạn trai Casillas trong trận chung kết, nơi thủ thành Tây Ban Nha và các đồng đội phải đánh bại Italia để bảo vệ ngôi vương và ghi dấu ấn lịch sử với tư cách là đội bóng 3 lần liên tiếp giành danh hiệu ở các giải đấu lớn.

Tuy nhiên, giới thạo tin khẳng định rằng chứng kiến J.J. Santos thay thế Sara và làm tốt công việc của mình, BLĐ Telecinco đã truyền mật tin cho bồ Casillas ềăng hãy ở nhà dành thời gian bên cạnh người thân còn công việc đã có người tạm thời thay thế. Dĩ nhiên, đề nghị của Telecinco là thiện ý cho nữ phóng viên con cưng của nhà đài nhưng CĐV Tây Ban Nha khi hay tin này thì đứng ngồi không yên.

Khi “Nữ thần may mắn” rời xa

Chỉ cách đây ít ngày, fan Tây Ban Nha đã chỉ trích Sara không tiếc lời trên mạng xã hội Twitter do lối bình luận nhạt nhẽo của cô. Thậm chí, nhiều người còn thẳng thừng chê bai Sara là “chân dài óc ngắn”. Nhưng khi hay tin cô nàng đã trở về Tây Ban Nha, đa số họ đều bị hụt hẫng và lo lắng.

4 năm qua, Sara luôn được coi là "Nữ thần may mắn" của đội bóng xứ sở đấu bò dù năng lực chuyên môn không thực sự cao. Tại World Cup 2010, sau những chỉ trích, người Tây Ban Nha cuối cùng cũng vẫn phải thừa nhận sự có mặt của Sara trên sân đã mang lại may mắn cho thủ thành Casillas và qua đó giúp cho La Roja đăng quang danh hiệu.

Tại Donesk, cô phóng viên duyên dáng này lại xuất hiện và không thể phủ nhận rằng, phong độ của “Thánh Iker” luôn “đạt đỉnh” mỗi lần có bạn gái cùng ra sân, đặc biệt là  trận đấu giữa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, anh xứng đáng là người hùng khi giữ sạch mành lưới trong 120 phút và bắt gọn cú sút của Joao Moutinho trong loạt sút luân lưu.

Tất nhiên phong độ của cầu thủ trên sân là yếu tố tiên quyết đến thành bại của một đội bóng nhưng trong túc cầu không thể phủ nhận rằng may mắn đôi khi đóng vai trò quyết định. Chính HLV Del Bosque cũng phải thừa nhận rằng La Roja đã thực sự gặp may khi hạ được Bồ Đào Nha trên chấm phạt đền. Và giờ đây khi “Nữ thần may mắn” của họ có khả năng không thể đồng hành trong trận chung kết thì sự hoang mang xuất hiện, nhất là khi đối thủ sắp tới lại là Italia, đội bóng đã thể hiện sức mạnh vượt trội khi đánh bại “Cỗ xe tăng” Đức 2-1 ở bán kết.

“Chúng tôi đã chỉ trích Sara và từng khuyên cô ấy nên lên khán đài cổ vũ thay vì xuống sân bình luận bóng đá. Nhưng mong muốn của chúng tôi là Sara vẫn sát cánh cùng đội bóng chứ không phải về hẳn Tây Ban Nha như thế này”, một thành viên trên Twitter sầu não viết.

Cẩm Oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm