Smalling ôm khư khư linh vật của tuyển Anh khi đến Pháp

07/06/2016 14:33 GMT+7 | B

(Thethaovanhoa.vn) – Bàn thắng vào lưới ĐT Bồ Đào Nha tuần trước không chỉ giúp Chris Smalling mang về chiến thắng cho Tam Sư mà còn giúp anh nhận được giải thưởng đầy khích lệ về mặt tinh thần – một chú sư tử nhồi bông.

Thực tế không phải vậy, sau buổi tập cuối cùng của toàn đội ở Anh, Smalling là người được giao trọng trách mang bên mình chú sư tử dễ thương này. Anh luôn kè kè món đồ chơi này từ sân bay Luton (Anh) đến nước Pháp.


Smalling với chú sư tử nhồi bông trước khi lên máy bay đến Pháp



Nó vẫn ở đó khi đến Pháp...

Chẳng biết trung vệ của Man United đang cảm giác thế nào nhưng trong những bước ảnh chụp cùng toàn đội, anh tỏ ra lén lút trông thấy.


Trước trận gặp Bồ Đào Nha tại Wembley, vẫn là Smalling cầm chú sư tử

Sau Smalling, không biết ai sẽ có nghĩa vụ chăm sóc con thú bông không tên này nhưng hi vọng nó sẽ mang đến may mắn cho Tam Sư trong trận mở màn gặp Nga thứ Bảy tới. Các cầu thủ buộc phải mang theo linh vật không chính thức này suốt quá trình diễn ra giải đấu.

Đây không phải lần đầu tiên một đội bóng phải đem theo sư tử nhồi bông ở một giải đấu. Tại ĐT bóng bầu dục British and Irish Lions, điều đó đã trở thành truyền thống khi cầu thủ trẻ nhất trong đội phải thực hiện nghĩa vụ này để mang đến những điều may mắn.


Đội trưởng John Dawes (phải) của đội bóng bầu dục British and Irish Lions cầm trên tay linh vật truyền thống


Peter Winterbottom dẫn đầu tuyển British and Irish Lions với chú sư tử không tên



Brian O' Driscoll hồi năm 2009 tại Nam Phi

Nhờ ơn Smalling mà Marcus Rashford đã “thoát” khỏi truyền thống thú vị này.

Linh vật này còn xuất hiện ở môn đua xe đạp. Nhà vô địch Tour de France sẽ nhận được chú sư tử nhồi bông này.


Vincenzo Nibali trong ngày đăng quang Tour de France 2014

Hữu Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm