Đội tuyển Italy: Chiều sâu của ta đâu?

24/06/2016 15:24 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) - Băng dự bị chất lượng bậc nhất EURO 2016 của đội tuyển Italy đã gây thất vọng trong ngày được đóng vai chính.  

Trận gặp Ireland, vốn không mang nhiều ý nghĩa vì Italy đã chắc chắn nhất bảng E từ lượt hai, cho HLV Antonio Conte cơ hội thử nghiệm. Tổng cộng, ông đã có 8 thay đổi trong đội hình xuất phát. Alessandro Florenzi từ cánh được chuyển vào trung lộ, chơi cùng lão tướng Thiago Motta và Stefano Sturaro. Ở tuyến dưới, do Leonardo Bonucci và Giorgio Chiellini đều đã nhận một thẻ vàng, một trong hai cần phải nghỉ và đó là Chiellini. Bonucci xung trận với băng đội trưởng, hợp cùng đàn anh Andrea Barzagli và đồng đội cũ ở Juve là Angelo Ogbonna thành bộ ba trung vệ.  

Tái hiện “Ác mộng Istanbul”

Khi xung trận, tuyến giữa Italy đã chơi khá tệ. Motta không còn kiểm soát trung tuyến như thời đỉnh cao, còn Florenzi thì không thể phát huy thế mạnh rê dắt tốc độ khi đá trung tâm. Sturaro đã làm tốt khi được trao cơ hội, nhưng thỉnh thoảng lại muốn vượt lên chính mình, để lãnh hậu quả là mất bóng.

Mặt khác, Italy gặp một vấn đề ngoài tầm kiểm soát: Thời tiết xấu ở Lille khiến điều kiện mặt sân Pierre-Mauroy vào thời điểm diễn ra trận đấu là cực tệ, như chính khẳng định của UEFA vào thứ Sáu vừa qua. Họ cho biết sẽ tiến hành cải tạo điều kiện ấy trước vòng knock-out. Vụ việc lần này làm gợi nhớ sự cố mặt sân mà ông Conte từng đối mặt khi còn dẫn dắt Juventus đến làm khách ở Istanbul năm 2013. Tháng 12 năm ấy, tại lượt trận cuối vòng bảng Champions League, tuyết bất ngờ rơi trắng xóa mặt sân Turk Telekom khi hai đội đá đến phút 27. Sau 5 phút hội ý, tổ trọng tài quyết định tạm hoãn. Khi trận đấu tiếp diễn vào hôm sau, mặt sân trơn tuột vì đầy bùn đã làm nát vụn cuộc thư hùng. Đến phút 85 thì Wesley Sneijder ghi bàn duy nhất khiến Juve bị loại.

Tương tự, chất lượng mặt cỏ Pierre-Mauroy đã khiến việc chuyền bóng trở nên rất khó khăn, nhưng kỳ thực hàng tiền vệ Italy cũng chơi không đủ tốt, khan hiếm ý tưởng triển khai bóng và phục vụ không chu đáo cho bộ đôi tiền đạo.

Kết hợp Zaza – Immobile thất bại

Simone Zaza và Ciro Immobile có lẽ đã làm gần hết khả năng, nhưng vẫn không đủ để ghi bàn. Bên cạnh việc thiếu cơ hội, hai tiền đạo này còn giẫm chân nhau vì sự tương đồng trong lối chơi. Zaza là “Nhân tố X” làm thay đổi cục diện trận gặp Thụy Điển, khi anh kết hợp tốt và kiến tạo cho Eder làm bàn vào thứ Sáu tuần trước, cũng đã chơi tốt hơn khi đá cùng Lorenzo Insigne (vào sân từ phút 74 trước CH Ireland), nhưng kết hợp với Immobile thì thất bại.

Ireland đã không tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm trong hiệp hai, nhưng chỉ trong 6 phút cuối trận, họ tìm thấy hai pha bóng đáng giá nhất trận cầu, mà một dẫn đến bàn thắng: Wes Hoolahan rót bóng cho Robbie Brady thoải mái đánh đầu ghi điểm. Bàn thua đó là cái giá của việc xoay vòng đội hình. Bonucci, người theo kèm Brady và chơi cùng Buffon 6 năm, đã ra hiệu cho thủ môn băng ra nhưng Sirigu không hiểu ý, chậm mất một nhịp, tạo điều kiện quá tốt cho Brady ghi điểm.

Italy thua muộn, “Ác mộng Istanbul” lại hiện về với Conte. Nhưng trong bối cảnh tương đối u ám, ông lại tìm được điểm sáng hiếm hoi: Insigne. Màn trình diễn của tiền đạo Napoli cho thấy anh chính là mũi công nguy hiểm mà Azzurri đã thiếu trong hai trận trước. Chỉ 3 phút sau khi vào sân, Insigne đã thả trôi hàng hậu vệ Ireland rồi cứa lòng dội cột dọc khung thành Ireland.

Dù sao, Italy vẫn hài lòng khi không nhận thêm chấn thương, Bonucci không nhận thêm thẻ vàng nào và những trụ cột quan trọng đã được dưỡng sức. Họ có 5 ngày nghỉ trước khi chạm trán nhà vô địch Tây Ban Nha.

1 Thất bại trước Ireland là trận thua chính thức đầu tiên của Italy dưới thời HLV Conte, trước đó họ bất bại 10 trận ở vòng loại và toàn thắng 2 trận ở VCK EURO 2016.

22 Antonio Conte đã sử dụng 22 cầu thủ Italy tại EURO này, người duy nhất chưa vào sân là thủ môn số 3, Federico Marchetti.

2008 Lần gần nhất Italy thua trận tại vòng bảng EURO là ở kỳ giải năm 2008, trước đội Hà Lan.

Hạ Vũ (Theo Bleacher Report)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm