Cựu danh thủ Đặng Phương Nam: Đức gục ngã vì chủ quan?

09/07/2016 10:04 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) - Cách đây 2 năm, đội tuyển Đức vô địch World Cup một cách vô cùng xứng đáng với lứa cầu thủ đồng đều và lối chơi cực kỳ thuyết phục.

Còn tại EURO năm nay, Đức dù bị loại nhưng vẫn là đội bóng được đánh giá là mạnh nhất. Chỉ tiếc là họ đã mắc sai lầm ở những thời điểm quan trọng nhất.

Sai lầm vì chủ quan

Sau trận đấu, cả Joachim Loew lẫn các cầu thủ Đức đều khẳng định đã chơi tốt nhưng thiếu may mắn. Có lẽ nhiều khán giả và cả những nhà chuyên môn đồng cảm với họ. Đức đã chơi hay hơn Pháp trong phần lớn thời gian trận đấu, nhưng lại mắc lỗi ở những thời điểm vô cùng nhạy cảm. Đáng tiếc hơn đó lại là những sai xót của những cá nhân. Những người đã thiếu tập trung và có những tình huống xử lý rất tệ.

Nếu như tình huống khống chế bóng hỏng trong vòng cấm địa của Kimmich còn có thể chấp nhận được khi anh còn quá trẻ và thiếu kinh nghiệm trong những pha xử lý thì những sai sót có hệ thống của Schweinteiger, Boateng, Mustafi hay kể cả Neuer thực sự là đáng trách. Nó thể hiện sự chủ quan, khinh địch và cuối cùng đã phải trả giá rất đắt.

Đúng là Đức đã không gặp may trong một số tình huống như pha dứt điểm bật cột của Kimmich, pha dứt điểm rất gần bàn thắng của Hoewedes, những chấn thương, thẻ phạt trước và sau trận đấu của Hummels, Khedira, Gomez, Boateng.

Nhưng cũng phải khẳng định là hiệu suất ghi bàn của Đức tại EURO là rất kém. Mỗi trận họ tạo ra hàng tá cơ hội nhưng chỉ ghi được một vài bàn thắng. Riêng trận với Pháp, Mueller và đồng đội thực hiện tới 17 pha dứt điểm nhưng không thể ghi bàn. Trong khi đó, đối thủ của họ chỉ cần 7 cú sút chính xác đã có 2 bàn thắng. Lỗi thuộc về HLV Joachim Loew khi chưa có những giải pháp chuẩn bị trong những tình huống những chân sút chủ lực chấn thương và mất phong độ. Ông quá tự tin khi đặt trọn niềm tin vào Mueller và Goetze, nhưng hai cầu thủ này đã để lại những nỗi thất vọng vô bờ bến. Chân sút có phong độ tốt nhất là Gomez lại chấn thương vào thời điểm quan trọng. Hàng công của tuyển Đức vẫn thiếu một chân sút toàn diện, bền bỉ kiểu Klose.

Nhưng Đức sẽ sớm trở lại

Có thể sau EURO sẽ một vào cái tên sẽ chia tay đội tuyển, chẳng hạn Schweinsteiger, Podolski hay Gomez. Nhưng vẫn còn đó những Hummels, Boateng, Kimmich, Hertor vững vàng ở hàng phòng ngự, Kroos, Oezil, Goetze, Mueller đủ vững vàng để dẫn dắt những tài năng trẻ như Draxler, Sane tiến bộ và trưởng thành mạnh mẽ trên hàng công. Đặc biệt trong số này những Kimmich,  Draxler, Sane với màn trình diễn tuyệt vời tại EURO lần này chắc chắn trong tương lai sẽ là những ngôi sao lớn của bóng đá thế giới.

Pháp lọt vào Chung kết: Les Bleus, và bình minh tới...

Pháp lọt vào Chung kết: Les Bleus, và bình minh tới...

Khi La Marseillaise vang lên dữ dội từ Velodrome cho tới Khải Hoàn Môn tại Paris, cùng pháo sáng đỏ rực và những cái xiết tay thật chặt, người Pháp đã chiến thắng.


Quan trọng hơn, lối chơi của đội tuyển Đức vẫn đang tiếp tục được xây dựng và hoàn thiện để đạt được sự hoàn hảo. Thậm chí so với cách đây 2 năm, tuyển Đức còn nổi bật hơn ở khả năng phát động tấn công từ hàng phòng ngự, lối chơi kiểm soát bóng, tấn công đa dạng và hiệu quả. Cách pressing khu vực tấn công ở một vài thời điểm là rất ấn tượng. Hay những miếng phối hợp tam giác theo nhóm 3, 4 người càng nhuyễn và có tính đột biến cao hơn. Hạn chế lớn nhất của tuyển Đức lần này là vị trí tiền đạo mũi nhọn, khả năng dứt điểm, những nhân sự ở hàng hậu vệ và tiền đạo cho phương án 2 khi chấn thương hay bế tắc. Cùng với đó là sự chủ quan, mất tập trung và mắc lỗi nghiêm trọng ở vài thời điểm.

Đội tuyển Đức tuy thất bại nhưng ấn tượng họ để lại vẫn rất sâu đậm. Họ vẫn có đội hình chất lượng hoàn hảo, lối chơi hiện đại khoa học, rất hiệu quả nhưng cũng rất hào hoa đậm chất cống hiến. Hy vọng thất bại này sẽ cho J. Loew và các học trò những bài học sâu sắc để 2 năm nữa họ sẽ trở lại mạnh mẽ hơn, bản lĩnh hơn để thành công tại World Cup Russia 2018.

Đặng Phương Nam
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm