Biến tấu cùng EURO: Paris, tôi hạnh phúc ở trong vòng tay bạn

10/06/2016 14:21 GMT+7 | Tranh cãi

(Thethaovanhoa.vn) - Đã đến như từng ước hẹn/Mùa Hạ khát khao ước vọng của tôi ơi…

Cuộc gặp gỡ xiết bao mong đợi rồi cũng đã cận kề, tháng 6 nắng như đổ lửa trên các con phố Hà Nội khiến hoa lá quắt queo, mà bên kia thì mưa lũ… tự nhiên sông Seine nước dâng ngập lối như một lời đáp cho câu hỏi từ bấy nay của Ngô Thụy Miên: “Paris có gì lạ không em?”

Paris có gì lạ không em? Nước Pháp có gì lạ không em? Một nước Pháp phồn hoa đô hội, một Paris kinh đô của ánh sáng… tưởng như luôn thân quen trong mỗi ký ức dù đã bao lần lại qua hay mới chỉ biết qua sách vở phim ảnh nhạc họa bỗng chốc trở nên lạ lẫm. Một nước Pháp mưa ngập. Một nước Pháp biểu tình, đình công. Một nước Pháp ẩn chứa đầy bất ổn của những rình rập đe dọa khủng bố…

EURO 2016, mùa hò hẹn, mùa tình yêu của các tín đồ túc cầu đã đến trong bối cảnh đầy rẫy những lạ lùng như thế.

Chưa bao giờ người yêu thể thao, yêu bóng đá lại đến với một EURO với tâm trạng khó giải thích như vậy cho dù niềm đam mê với ngày hội thể thao châu Âu trong họ chưa bao giờ ngoai nguôi cũng như những ước vọng vinh quang đến với đội tuyển mình yêu thích vợi bớt.

Song, bóng ma khủng bố không ảnh hưởng đến sự cuồng nhiệt sôi động của người hâm mộ từ khắp nơi đổ về nước Pháp theo vòng lăn của trái bóng Beau Jeu khắp các sân cỏ. Đồng hành với họ là chú bé siêu nhân Super Victor với sức mạnh siêu nhiên và sứ mệnh mang niềm vui, hạnh phúc đến cho mọi tất cả mọi người…  

Trong bầu không khí đó, tôi chợt nhớ đến điệu valse của ca khúc "Ma Paris je suis bien dans tes bras" - Paris của tôi, tôi thật hạnh phúc trong vòng tay bạn - qua giọng ca mê đắm của Enrico Macias. Và mùa EURO đến như thế, những bước lướt mềm dìu dặt bắt đầu thật chậm, thật nhẹ nhàng rồi nhanh dần, nhanh dần xoay tít cùng quay, ngả nghiêng vũ trụ…, đưa tất cả mọi người nhập bữa tiệc bóng đá châu Âu muôn ngàn thanh âm, sắc màu.


Nhà thơ Đoàn Ngọc Thu là fan của tuyển Đức

Pháp bất ngờ vấp ngã? Thế mới thú vị…

Chúng ta sẽ hòa vào vòng quay đó, bắt đầu với màn ra mắt của đội chủ nhà Pháp và các chàng trai đến từ quê hương của ma cà rồng - đội tuyển Romania, đội được đánh giá là một ẩn số, mà khả năng “phá bĩnh” là không thể đo đoán. Một phép thuật phù thủy nào đó từ lối đá có nhịp điệu rất Nam Mỹ, chủ yếu dựa vào kỹ thuật cá nhân của Romania liệu có thể gây rắc rối cho Gà trống Gaulois đầy tham vọng giành cúp bạc ngay tại sân nhà?

Tôi ưa thích sự bất ngờ, dường như bất ngờ mãi mãi là vẻ đẹp bất tận của bóng đá, của cả thơ ca nhạc họa. Nên một kịch bản kiểu như chú Gà trống Gaulois mạnh mẽ, oai hùng với sải bước chân nhanh gọn bất chợt phóng chiếc cựa sắc nhọn vào yếu huyệt của đối phương thì thật là nhàm chán. Hẳn là có cái gì đó sẽ hấp dẫn, thú vị hơn chứ? Tôi hy vọng là thế.

Mặc dù, anh bạn nhạc sĩ Hà Quang Minh hẳn là chẳng đồng ý với tôi. Cũng dễ hiểu, nhạc sĩ thì ít mơ mộng hơn nhà thơ, nhất là tuyển Pháp yêu thích của anh chàng nhạc sĩ đó mùa giải này đã được xây dựng hiện thực hơn nhiều các mùa giải trước, gần nhất là so với World Cup 2014.

Với sự loại bỏ các ngôi sao đầy cá tính mà điển hình là Benzema, hay các công thần như Ribery…, dù các cầu thủ này đều đã có một mùa thi đấu rất thành công ở cấp câu lạc bộ, nhạc trưởng Deschamps có vẻ đã học hỏi bóng đá Đức ở khía cạnh tập thể và hòa đồng sau trận thua tại sân Maracana hai năm về trước. Sự bất ngờ, chính là ở đây, một tuyển Pháp mới mẻ không chỉ các gương mặt mới mà cả từ lối đá, từ nhận thức chiến lược của nhà cầm quân từng vô địch cả Champions League, World Cup và EURO này.

Còn bây giờ, nhạc đã nổi, bài ca “This One's For You” vang lên, nước Pháp dang rộng vòng tay tự do, bình đẳng, bác ái…. cùng chúng ta tận hưởng một mùa EURO tuyệt vời.

Nhà thơ Đoàn Ngọc Thu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm