Biến tấu cùng EURO: “Người nào vật nào ở chỗ nấy”

23/06/2016 09:31 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) - “Người nào vật nào ở chỗ nấy” được biết đến không chỉ bởi nó là một trong những truyện ngắn nổi tiếng của cổ tích Andersen mà còn bởi triết lý cuộc đời sâu xa ẩn chứa trong mỗi chi tiết, câu chữ.

1. Tuy nhiên cũng nên tóm lược để độc giả đỡ phải lục lọi trí nhớ, câu chuyện gồm ba nhân vật chính: Tên chúa đất chủ lâu đài, một cô bé chăn ngỗng và anh bán giày rong, được diễn ra ở bối cảnh xung quanh một lâu đài cổ. Chuyện kể về anh thợ bán giày đã giúp cô bé chăn ngỗng khỏi ngã xuống nước hào sâu sau khi bị tên chúa đất cũng đám tùy tùng của hắn quật ngã và bị treo lơ lửng trên cành liễu.

“Người nào vật nào ở chỗ nấy” là câu nói kẻ cả, hợm hĩnh trịnh thượng mà lão chúa đất dành cho cô bé lúc cô bị ngã. Đó cũng là cụm từ mà anh bán giày nhắc lại khi cắm cành liễu gãy xuống bờ hào cũng như khi anh bị đối xử tàn tệ trong đám tiệc của những kẻ giàu sang mà độc ác. Câu chuyện kết thúc ở hình ảnh sau đó ít lâu, cành liễu năm xưa đã bén rễ và trở nên xanh tươi với những mầm non nhú lên đầy sức sống và lão chúa đất do mải ăn chơi tiệc tùng đã phá sản phải vác bị gậy đi ăn xin.

“Người nào vật nào ở chỗ nấy” được đúc kết như chân lý mà hóa ra không phải vậy.

2. Đó cũng là câu chuyện của đội tuyển xứ Wales và Croatia hôm nay. Trước giải đấu, chẳng ai tin rằng họ lại đi qua vòng bảng với tư cách người đứng đầu. Có vẻ như cái chỗ đó không phải của họ, không dành cho họ, nó được định đoạt là cho các tên tuổi kiểu như Anh, Tây Ban Nha. Trớ trêu, trên thực tế những vai phụ đã giành giải Oscar chứ không phải minh tinh màn bạc nổi danh cát xê cao vời vợi.

Khi xem trận đấu giữa Croatia và Tây Ban Nha, tôi thực sự khó chịu với cách chơi bóng kiểu bề trên của các cầu thủ Tây Ban Nha.Việc họ tự đặt cho mình vị thế cao hơn đối thủ được thể hiện từ sự trịnh thượng có ở mọi đường chuyền, cách xử lý bóng... Nhất là sau khi ghi bàn, họ thản nhiên cho là đã bỏ túi ngôi đầu bảng.

Tôi nhớ trong “Người nào vật nào ở chỗ nấy”,  tác giả có viết: “Cờ bạc và tiệc tùng, hai thứ đó là hai con tàu mà con người nhất thiết không nên leo lên”, nó tương tự tự mãn và tinh vi chính là kẻ thù của mọi thành công. Nên tôi vô cùng hoan hỷ khi các cầu thủ Croatia với tinh thần thi đấu đầy lửa đã lật ngược được thế cờ để giành chiến thắng chung cuộc.

Biến tấu cùng EURO: Tìm lại chìa khóa tình yêu lỡ đánh rơi…

Biến tấu cùng EURO: Tìm lại chìa khóa tình yêu lỡ đánh rơi…

Khóa vào thanh cầu một mối tình/ Chìa tung xuống đáy sông xanh hững hờ/ Thả đi ước vọng ngày xưa/ Nổi trôi sóng nước thuở chưa biết sầu…

Phải thắng thắn thừa nhận, cú lội ngược dòng của Croatia không phải là một điều kỳ diệu may mắn khi họ vốn luôn là “ngựa ô” của mọi giải đấu lớn. Cầu thủ của họ có kỹ thuật cá nhân cực tốt, họ như được “Trời cho” những ưu điểm vượt trội trong lĩnh vực thể thao, không chỉ riêng bóng đá.

Nhưng việc giành ngôi đầu bảng với Croatia có thể chính là sự khởi đầu của một câu chuyện cổ tích đang được viết tại nước Pháp mùa hạ này. Croatia nhờ đó đã mở toang con đường đi kế tiếp của mình, một con đường thênh thang không có những rào cản lớn. Không chỉ là tránh được đối đầu với đối thủ già dơ đầy tiểm ẩn Italy ở vòng 1/8, hơn thế họ rẽ hẳn sang một nhánh khác không Italy, không Đức, không Pháp, không Anh - tất cả những ứng cử viên nặng ký nhất của ngôi vương. Đối thủ kế tiếp của Croatia ở vòng tứ kết, thậm chí bán kết nếu họ vượt qua các trận sắp tới đều là những đội bóng ngang tầm ngang sức.

Tương tự Croatia, bằng việc giành ngôi đầu bảng, xứ Wales đã đẩy Anh vào cuộc chiến tương tàn rủi nhiều hơn may với đội bóng nước chủ nhà và lượn một đường bay ngoạn mục sang bầu trời của những ngôi sao vừa tầm. Đôi bạn cùng tiến này nhiều khả năng sẽ gặp nhau ở trận bán kết nếu họ cứ chơi máu lửa và tinh quái như 3 trận vòng bảng vừa rồi.

Nếu chuyện đó đến, thì phải xem đội nào là “Người nào vật nào ở chỗ nấy”.

Nhà thơ Đoàn Ngọc Thu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm