EURO 2008

Italia bị loại bởi loạt penalty: Lỗi của Donadoni

24/06/2008 10:58 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) - Nếu xét về khả năng phòng ngự mà Italia đã làm trong suốt 120 phút trước hàng công được đánh giá rất cao của Tây Ban Nha, đó có thể xem là một thành công của Donadoni.

Với phong độ xuất sắc đến kinh ngạc của Chiellini và độ vững chắc của Buffon trong khung thành, mọi pha bóng tấn công của Tây Ban Nha đã bị chặn đứng. Một thành công khác của Donadoni là ông đã đưa được trận đấu lên chấm 11m định mệnh như đúng mong muốn của mình. Nhưng thành công ấy không thể che lấp những sai lầm mà Donadoni mắc phải.

Trước một Tây Ban Nha thi đấu với tâm lý sợ sệt bởi ám ảnh về những thất bại trong quá khứ, Donadoni đã không dám để các học trò thi đấu nhanh và dâng cao. Một đội hình bố trí quá thấp cùng với những đợt phản công chạm chạp và rời rạc đã khiến Italia không thể tạo được bất ngờ. Khi mà tuyến giữa không còn những đường chuyền từ đôi chân của Pirlo, những đợt phản công cần độ nhanh và chính xác đã không diễn ra. Thêm nữa, Donadoni đã rút Perrotta ra quá muộn. Trong một thế trận mà Italia thi đấu thấp, sử dụng một cầu thủ có vai trò quấy rối là quá thừa. Một Cassano hoàn toàn mất tích trong hiệp 2 cũng nên được thay ra sớm hơn.

Nhưng sai lầm lớn nhất của Donadoni chính là việc xếp người đá luân lưu, cho dù ông đã lý giải mọi thứ đều dựa trên thảo luận chung. Với việc Pirlo bị treo giò, Donadoni đã hoàn toàn đúng khi để Grosso đá quả đầu tiên, vì anh chính là người kết thúc lượt đá ở trận chung kết World Cup 2006, đồng thời Del Piero, chuyên gia đá phạt đền của Italia, được để dành cho lượt sút cuối. Nhưng việc chọn De Rossi là sai lầm rất lớn. Đúng là De Rossi ngày càng trưởng thành hơn trong màu áo Roma cũng như Azzurri, nhưng tâm lý của cầu thủ này lại tỉ lệ nghịch với nỗ lực của anh trên sân.

Ở mùa giải vừa qua, De Rossi đã không còn tỉnh táo như năm 2006 nữa, và luôn thể hiện tâm lý yếu khi đứng trước chấm 11m, khiến Roma đánh mất những điểm số nhất định. Đáng chú ý nhất trong những lần đá hỏng của De Rossi chính là trận tứ kết lượt về Champions League với M.U ở Old Trafford. Trong thế trận cân bằng, nếu thành công trong quả đá của mình, De Rossi sẽ giúp Roma sống lại cơ hội lật ngược thế cờ thua 0-2 ở lượt đi. Nhưng sức ép quá lớn đã khiến anh kết thúc một cách tệ hại, để rồi sau đó Roma gục ngã.

Hơn nữa, chính bản thân HLV Donadoni trong phát biểu sau thất bại trước Tây Ban Nha cũng cho rằng De Rossi đã bị đau trong những phút cuối trận. Vậy tại sao ông lại giao trách nhiệm lên một cầu thủ đang phải chịu đựng cơn hành hạ của chấn thương? Panucci cũng từng thực hiện những loạt sút may rủi này, và tâm lý của anh cũng hơn hẳn so với người đồng đội trẻ ở Roma (từng ghi những bàn thắng quan trọng cho Roma lẫn Italia ở những phút cuối cùng). Nếu lượt đá của De Rossi được trao cho Panucci, mọi chuyện có thể sẽ khác. Trong khi đó, trường hợp của Di Natale không phải lỗi do Donadoni, vì cầu thủ này là người đá phạt đền duy nhất của Udinese, với 2 lần thành công trong mùa giải qua (100%).

Donadoni đã không thua Luis Aragones trong cuộc chiến cân não kéo dài 120 phút dù ông đã mắc những sai lầm nhất định. Nhưng rồi sự lúng túng bộc lộ ở giây phút quyết định trên chấm 11m đã khiến Italia kết thúc cuộc phiêu lưu của mình tại tứ kết. Một điều nữa, dù muốn giải quyết trận đấu trên chấm 11m nhưng Donadoni lại không cho các học trò tập luyện nhiều những tình huống đá phạt đền. Thế nên, thất bại của Italia là điều khó tránh khỏi.

Ngọc Linh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm