NSND Lan Hương: Ấm ức nhiều chuyện

07/11/2008 20:20 GMT+7 | Văn hoá

Gặp lại "em bé Hà Nội" Lan Hương, vẫn đôi mắt xoe tròn, gương mặt không lưu dấu ấn thời gian, chia sẻ về công việc và những vở kịch hình thể, mới thấy, chị sinh ra thực sự dành cho sân khấu.

* Chào chị, Nhà hát Tuổi trẻ vừa ra mắt vở kịch thể nghiệm mới “Biến vĩ của tình yêu” do chị làm đạo diễn khá thành công. Chị có thể chia sẻ một chút về điều này?

"Biến vĩ của tình yêu" là câu chuyện về cuộc sống bình dị nhưng chất chứa những thăng trầm, biến thái của tình cảm, sự căm giận và những lạc lối trong dòng đời, dẫn tới những số phận, làm nên hạnh phúc và đau khổ.

Thành công của vở diễn không phải của cá nhân tôi, mà là của tất cả, sự đào luyện, có thể nói là khổ luyện và những tìm tòi sáng tạo không ngừng của cả ê kíp nghệ sĩ đoàn kịch hình thể, những nỗ lực của ông thày chỉ đạo nghệ thuật “ma quái” Lê Hùng, đã làm nên một vở diễn đáng nhớ, tôi nghĩ thế. Nhưng cũng không dễ dàng gì để mọi người ngay lập tức đón nhận kịch hình thể.

Kịch hình thể đúng là không dễ dàng gì để đón nhận và thưởng thức!

Đúng là như thế, nên so với vở “100 phút của Hàn Mạc Tử”, vở diễn này đã có nhiều lời thoại hơn, chứ không chỉ thuần tuý là “động tác”, công chúng có thể tiếp cận dễ dàng hơn với nội dung của vở “Biến vĩ của tình yêu”.

*Vở diễn có cả mưa thật ở màn đầu, đó là một trong những khác lạ?

Vở kịch rất nhiều màu sắc và hấp dẫn, khán giả được nghe những versions nhạc khác nhau của ca khúc Giấc mơ trưa (nhạc sĩ Giáng Sơn) mà họ chưa từng được nghe qua bao giờ. Vở kịch đặc biệt còn dùng tới nước làm mưa thật, cực kỳ hoành tráng. Mưa rơi tầm tã trên sân khấu làm khán giả đi xem cứ ngó nghiêng hết mình xem có phải là...hiệu ứng lase hay không. (Cười)

Cảnh trong vở Biến vĩ của tình yêu

Thật lòng mà nói, không phải ai cũng hiểu được tên gọi của vở “Biến vĩ của tình yêu”!

Nó cũng bình thường thôi, tức là tình yêu muôn hình muôn vẻ, khó định nghĩa. Sau tình yêu có rất nhiều thứ phải nghĩ đến. Chỉ đơn giản là thế thôi.

* Nghe nói chị đang rất bức xúc liên quan đến vụ lùm xùm NSND Lan Hương bị “bùng” cat-xê?

Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến tất cả các anh em trong ê-kip cho chương trình khai mạc Thiên đường Bảo Sơn của Nhà hát Tuổi trẻ Bảo Sơn.

Khi tôi nhận lời với ông Trần Tiến Thuật – Giám đốc NHTT Bảo Sơn tôi đã rất vui bởi nhà nước đang khuyến khích xã hội hóa nghệ thuật. Tôi đã hy vọng đây sẽ là đơn vị nhà hát tư nhân đầu tiên sẽ hoạt động hiệu quả và có ý nghĩa. Nhưng tôi đã nhầm.

Tôi chỉ muốn gửi lời vô cùng xin lỗi nhạc sĩ Trọng Đài, anh Nguyễn Khắc Phục, NS Trần Quốc Tuấn, Họa sĩ Doãn Bằng, Biên đạo múa Trần Đức - Hải Minh – Lâm Hải Yến và tất cả những diễn viên mà tôi đã kêu gọi về đầu quân cho nhà hát Tuổi trẻ Bảo Sơn.

 Cảnh trong vở Vườn thiên đàng

Tôi cũng đã nói là khi nào phần do tôi đạo diễn thành công thì tôi mới lấy tiền nhưng dù có làm nữa hay không thì các anh em nghệ sĩ đã tham gia tập luyện, làm việc suốt mấy tháng thì phải trả tiền cho họ (5 xe diễu hành và tiết mục Chử Đồng Tử - Tiên Dung). Giờ bên nhà hát Bảo Sơn không làm nữa và cũng không trả tiền luôn, họ lại quay sang đổ lỗi lung tung. Thất vọng lắm.

* Sắp tới chị còn có những dự án nào khác nữa?

Đợi anh Lê Hùng làm xong Cô bé bán diêm thì tôi sẽ làm vở Ngọn đèn ma, chuyển thể một truyện ngắn của Trung Quốc. Tôi mong là khán giả sẽ đón nhận.

* Cảm ơn chị.
 
Theo Tiền Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm