(TT&VH) - Cho đến hôm 20/7, bộ phim Để Mai tính (tên tiếng Anh Fool For Love) vẫn chưa tìm ra được vai nữ chính; nhà đầu tư và nhà sản xuất vẫn đang “ngắm nghía" lại xem họ sẽ chọn ai trong những người có khả năng nhất. Chỉ còn khoảng 1 tuần nữa (28/7) là bộ phim tình cảm hài này bấm máy, với những tên tuổi tham gia như: Dustin Nguyễn (kịch bản, vai nam chính), Vincent Ngô (đồng sản xuất), Charlie Nguyễn (đạo diễn).
TT&VH trò chuyện với Dustin Nguyễn trong những ngày rất bận rộn này, về những chuyện bên lề của việc casting (thử vai) nhân vật và những kế hoạch khác của anh trong năm 2009.
* Đồng ý rằng Vincent Ngô được mệnh danh là “bác sĩ kịch bản” tại Hollywood hiện nay, người đã có nhiều kịch bản đình đám, ví dụ như phim bom tấn Hancock (2008) với tài tử Will Smith. Hay như bản thân anh là một diễn viên dày dạn kinh nghiệm, đã đóng rất nhiều phim tại Mỹ và quốc tế. Thế nhưng, để chuẩn bị cho quá trình casting phim Để Mai tính, cũng đã có vài ý kiến trên báo (gần như thay ý cho các anh) nói đại ý rằng các cô gái trong độ tuổi 28-30 đang “có cơ hội để đóng phim chung, làm việc chung với các nhân vật nổi tiếng Hollywood”. Bản thân anh nghĩ sao về lời “quảng cáo” này?
Dustin Nguyễn: Rất ngượng khi "bị" gọi là diễn viên “nổi tiếng Hollywood"!
- Tôi rất ngượng, và muốn xin lỗi cùng tất cả những đồng nghiệp, những độc giả đã đọc những lời này. Xin cảm ơn tấm lòng của những người viết đã có ý “đề cao” chúng tôi, nhưng bản thân tôi, Vincent Ngô, Charlie Nguyễn… thì rất ngại khi đọc hay nghe những cụm từ như thế. Chúng tôi về đây, chỉ muốn làm phim để chia sẻ với người xem, đơn giản chỉ có vậy thôi. Gọi chúng tôi là “xuất sắc”, “nổi tiếng”, “Hollywood”… thì chẳng đúng với suy nghĩ và công việc mà chúng tôi đang muốn làm. Chính vì thế, nhiều phóng viên gọi cho chúng tôi, không gặp được thì nói chúng tôi khó khăn này nọ, nhưng thật lòng thì cũng chưa có điều gì để nói. Chúng tôi sẽ dành những cuộc gặp gỡ báo chí khi phim đã hoàn tất và chuẩn bị ra rạp, như vậy thì còn có chuyện để nói với nhau. Trong phim ảnh, nghệ thuật… vốn tùy thuộc quan điểm nhìn nhận của mỗi người, “nổi tiếng”, “xuất sắc”, “Hollywood”… chẳng có ý nghĩa gì đâu.
* Theo chúng tôi biết thì bộ phim này xây quanh nhân vật trung tâm là nữ ca sĩ Mai, khoảng 28-30 tuổi, chuyên hát ở khách sạn hạng sang, người có tình cảm đặc biệt với Dũng tài xế, nhưng Dũng thì quá nghèo, trong khi một thương gia giàu có khác đang theo đuổi cô. Phim sẽ kết thúc với một chọn lựa, giữa một bên là tình, một bên là cuộc sống tiện nghi, đầy đủ vật chất – Mai sẽ “tính” thế nào và chọn ai. Anh vào vai Dũng, và cũng là “cha đẻ” của chính nhân vật này, vì anh viết kịch bản. Có phải đây sẽ là vai diễn hoàn toàn mới của anh không?
- Trong phim, thật khó để nói vai nào là hoàn toàn mới, vì muốn như vậy thì phải có một kịch bản hoàn toàn mới. Với lịch sử phim dài dằng dặc như hiện nay, một nhân vật hoặc một kịch bản “hoàn toàn mới” thì rất khó có, hoặc nói cực đoan hơn, không thể có được. Dũng trong Để Mai tính cũng sẽ “mang chở” những hình ảnh của một anh chàng lái xe hơi khờ khạo, mà người xem có thể đã bắt gặp ở đâu đó. Vấn đề là hình ảnh ấy trong một câu chuyện khác, của một đạo diễn khác… thì hi vọng sẽ có một cách kể chuyện khác. Người làm phim ngày nay, tham vọng của mỗi người có thể khác nhau, nhưng tựu trung vẫn muốn câu chuyện mà mình đưa ra được người xem chia sẻ. Như vậy là quá đủ rồi.
* Dường như anh quá khiêm tốn khi đề cập đến phim của mình, chứ thực ra việc mấy anh casting cho 3 vai chính là Mai, Thái Hòa và Hội trong suốt mấy tháng qua, cũng đủ cho thấy sự cầu toàn. Ngoài tác giả kịch bản, được biết anh cũng là nhà đồng sản xuất và đứng trong một hai vai trò khác. Điều gì là thách thức với các anh trong việc chọn nhân vật Mai?
- Cô ấy là ca sĩ phòng trà hạng sang, nên cốt cách cũng phải sang trọng, thanh thoát, và không thể là một ca sĩ còn quá trẻ. Tìm một nữ diễn viên trong độ tuổi khoảng 28-30, biết hát, biết vũ và có được những yêu cầu của đạo diễn, của kịch bản… thì buộc mọi người phải cân nhắc một chút thôi. Với lại, kế hoạch của chúng tôi là ngày 28/7 bấm máy, nên trong vài ngày tới, nhà đầu tư, nhà sản xuất và đạo diễn sẽ chọn ra Mai, cũng đã có một vài ứng viên cho vai này. Trong mấy năm về nước tìm hiểu nền điện ảnh quê nhà, chúng tôi cũng dần dần biết được thực tế của công việc ở đây, nên chẳng bao giờ có ý cầu toàn một cách tuyệt đối.
* Sau phim này, nghe nói từ nay đến cuối năm, anh còn 4-5 phim nữa, thông tin này có đúng không?
- Chỉ có 2 phim thôi. Phim Để Mai tính dự kiến quay từ 28/7 đến 12/9 là đóng máy, khoảng 6 tuần. Ngày 15/9 tôi bay về Mỹ để đóng một phim gangster có tên Saigon – California của đạo diễn Mark Trần, nói về các băng mafia người Việt ở Mỹ vào đầu thập niên 1990, tôi vào vai một ông trùm, dự kiến ngày 30/10 sẽ đóng máy. Ngày 1/11 tôi sẽ trở lại Việt Nam để đóng trong phim Cánh đồng bất tận của đạo diễn Quang Bình, tôi vào vai ông bố. Xin cảm ơn cuộc trò chuyện của TT&VH, để qua đây tôi được “trút” vài “oan ức” riêng của bản thân, trước khi phim khởi quay, còn chi tiết về Để Mai tính thì hãy để “mai” tính đi.
Văn Bảy (thực hiện)