(TT&VH) - Khi Beckham ra mắt các tifosi Milan ở San Siro đêm nay, có lẽ anh mong đợi một không khí vui vẻ và đầm ấm hơn nhiều để đóng lại năm 2008 đầy thất bại của Milan. Bản thân các nhà lãnh đạo Milan hẳn cũng đã tin rằng tiền vệ người Anh sẽ chào khán giả ở San Siro vào lúc Milan đang dẫn đầu Serie A và hướng về Scudetto. Nhưng người tính không bằng trời tính.

Danh sách chấn thương của đội ngày một dài ra đã khiến Ancelotti đưa vào sân toàn bộ lực lượng chắp vá hiện có. Kaka bình phục, nhưng danh sách vắng mặt đã lên đến 8 người, từ chấn thương (Bonera, Borriello, Gattuso, Nesta, Pirlo, Senderos) cho đến treo giò (Ambrosini, Zambrotta). Điều đó buộc Ancelotti phải đưa ra sân đá chính một trong những cầu thủ chơi tệ nhất trong trận thua Juventus, Emerson. Giờ đây Galliani đang nói đến tương lai gần: việc tìm kiếm một tăng viện cho hàng tiền vệ. Những cái tên đã được đưa ra (Mbia, Brighi, Biagianti hay Donati), trong một chiến dịch khiêm tốn mà Milan chỉ hướng đến những cầu thủ thuộc dạng “đại hạ giá” để lấp chỗ trống trong thời gian ngắn. Chẳng có gì chắc chắn về thương vụ ấy. Điều chắc chắn duy nhất là sự có mặt của Beckham đêm nay. Tiếc là anh đến Milan không phải để đá bóng, mà để làm cho túi tiền của cả anh lẫn Milan tăng thêm chút đỉnh.
Chẳng ai ở Milan quan tâm đến hàng thủ đã kêu gào tăng viện từ vài năm nay, dù đã thủng lưới đến 15 bàn/7 trận gần nhất ở tất cả các giải. Không có gì khó hiểu, bởi Milan đã đầu tư tất cả vào Ronaldinho mà 7 bàn thắng của anh ở Serie A không đủ để đưa Milan vượt nổi Inter. Những bàn thắng đã theo chân Gilardino đến Fiorentina và cùng anh đứng đầu danh sách Vua phá lưới (kể từ thời Shevchenko 2004, Milan không có ai đứng đầu danh sách ghi bàn ở Serie A nữa), những bàn thua ập đến tới tấp trên đầu Abbiati trong giai đoạn này, tới tấp không kém những lời mời mọc Milan thi đấu giao hữu đầu năm tới nhờ sự có mặt của Beckham (Milan sẽ đá 2 trận giao hữu với Hamburg và Glasgow Rangers trong tháng 1 và 2/2009).
Vậy thì còn có thể hy vọng một điều gì nữa ở trận này, khi Milan đối mặt với một hiện thực tàn nhẫn, trong khung cảnh não nề của tất cả nhưng họ vẫn muốn tô hồng nó chỉ để làm đẹp cho một người, Beckham?
|
02h30 ngày 22/12, sân San Siro: Milan – Udinese
Milan không phải là một đối thủ ưa thích của Udinese, khi họ chỉ thắng nổi một trong cứ mỗi 7 trận gặp đội bóng áo sọc đỏ-đen. 66 trận ở Serie A, Udinese để thua tới 30 và chỉ thắng Milan 9 trận.
Thành tích ở San Siro của đội bóng vùng Đông Bắc Italia này còn đáng buồn hơn nữa, với 18 trận thua Milan chỉ trong 33 lần đến làm khách. Nhưng họ cũng thắng được 4 trận ngay tại sào huyệt của Milan, mà đặc biệt là chiến thắng trong ngày trước Giáng sinh cách đây 5 năm. Nhìn vào chiến công đó của các bậc tiền nhiệm và nhìn vào phong độ hiện tại của Milan, Udinese sẽ không việc gì phải sợ, dù lần gần nhất đến làm khách “Rossoneri”, họ thua đậm 1-4. Đúng hơn, Udinese không được phép sợ, bởi họ đã ở thế chân tường rồi.
Trận hòa cay đắng với Lazio tuần trước (dẫn 3-0 rồi bị gỡ 3-3) chỉ đủ giúp Udinese không lặp lại kỷ lục thua 6 trận liền của 46 năm về trước, chứ không đủ đưa họ ra khỏi cơn khủng hoảng. Tuy nhiên, khi các chân sút đã tìm lại được cảm giác trước khung thành đối thủ, họ cũng đã được an ủi phần nào. Việc còn lại là siết chặt lại hàng thủ vừa để thua 12 bàn ở 5 trận gần nhất. Đó không phải là việc quá đỗi khó khăn, khi hàng công của Milan cũng đang thiếu sức sống. Sự trở lại của Kaka hứa hẹn sẽ giúp tăng cường khả năng ghi bàn của đội chủ nhà, nhưng nếu Udinese chủ động đá rát, họ sẽ khiến siêu sao Brazil chùn chân, bởi chỉ cần một va chạm mạnh nữa là Kaka sẽ phải lên bàn mổ.
Việc của Udinese tại San Siro không phải phòng ngự, mà là phát huy sức tấn công để tận dụng hàng thủ thậm chí còn lỏng lẻo hơn của Milan (thủng lưới 13 bàn/6 trận gần nhất, đồng thời mất thêm Zambrotta và Ambrosini do án treo giò). Nếu ghi được bàn thắng trước và rút được kinh nghiệm từ trận hòa Lazio, Udinese hoàn toàn có thể tái hiện được chiến công cách đây 5 năm.
Dự đoán: 2-2
Đối đầu Serie A: 33 trận ở San Siro, Milan thắng 18, hòa 11, thua 4 (gần nhất 19/5/2007, 2-3).
Lực lượng: Milan vắng Ambrosini, Zambrotta (treo giò), Seedorf, Flamini, Nesta, Borriello, Senderos, Gattuso (chấn thương). Udinese vắng Ferronetti, Zapata (chấn thương)
Đội hình dự kiến:
Milan: Abbiati – Antonini, Kaladze, Maldini, Favalli – Emerson, Pirlo, Jankulovski – Kaka, Ronaldinho – Pato
Udinese: Handanovic – Motta, Sala, Domizzi, Lukovic – Inler, D’Agostino, Isla – Pepe, Quagliarella, Di Natale
Đối đầu
18/05/08 Milan – Udinese 4-1
20/01/08 Udinese – Milan 0-1
19/05/07 Milan – Udinese 2-3
23/12/06 Udinese – Milan 0-3
19/03/06 Udinese – Milan 0-4
Phong độ
Milan
17/12/08 Milan – Wolfsburg 2-2
14/12/08 Juventus – Milan 4-2
07/12/08 Milan – Catania 1-0
03/12/08 Milan – Lazio 1-2
30/11/08 Palermo – Milan 3-1
Udinese
18/12/08 NEC – Udinese 2-0
14/12/08 Udinese – Lazio 3-3
07/12/08 Atalanta – Udinese 3-0
03/12/08 Udinese – Dinamo Zagreb 2-1
30/11/08 Udinese – Chievo 0-1 |
Anh Ngọc
Phóng viên TTXVN tại Italia