Xuân đến, đất nước bước vào một thời khắc vừa lắng sâu vừa thôi thúc. Dưới cờ Đảng vinh quang, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng không chỉ là dịp nhìn lại lịch sử, mà là lời nhắc mạnh mẽ: niềm tin chỉ trọn vẹn khi được chuyển hóa thành hành động, thành những đổi thay người dân có thể cảm nhận.
Trước mùa Xuân 1930, dân tộc Việt Nam đã đi qua nhiều mùa đông dài của thân phận mất nước. Lòng yêu nước chưa bao giờ nguội lạnh, nhưng con đường đi tới độc lập vẫn chông chênh. Những phong trào yêu nước nối tiếp nhau như những đốm lửa trong đêm, thắp sáng ý chí, song chưa đủ để soi đường cho cả dân tộc. Lịch sử, bằng sự công bằng nghiêm khắc của mình, đã chỉ ra rằng: khi chưa có một đường lối đúng và một tổ chức đủ bản lĩnh, khát vọng lớn khó tìm được lối ra. Đất nước khi ấy đang chờ một mùa Xuân khai mở.
Từ ngày 6/1 - 7/2/1930, Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam họp ở Hong Kong (Trung Quốc) dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc thay mặt cho Quốc tế Cộng sản
Ngày 3/2/1930, tại Cửu Long (Hương Cảng), dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Khoảnh khắc ấy không ồn ào, nhưng đã làm thay đổi chiều vận động của lịch sử. Từ đây, phong trào yêu nước Việt Nam có một điểm tựa tư tưởng vững vàng; khát vọng độc lập được đặt trong một quỹ đạo rõ ràng, gắn liền với mục tiêu giải phóng con người. Đó là sự gặp gỡ giữa trí tuệ thời đại và thực tiễn dân tộc - một lựa chọn mà lịch sử sau này đã nhiều lần xác nhận bằng thắng lợi.
Cách mạng Tháng Tám diễn ra và thắng lợi chỉ trong khoảng 2 tuần lễ, nhưng Đảng ta đã mất 15 năm để chuẩn bị cho chiến thắng lịch sử này, trong đó có việc xây dựng lực lượng chính trị quần chúng – nhân tố đóng một vai trò rất quan trọng cho sự thành công của cuộc cách mạng. Trong ảnh: Ngày 19/8/1945, sau cuộc mít tinh tại Quảng trường Nhà hát lớn, quần chúng nhân dân Thủ đô đã đánh chiếm Bắc Bộ phủ, cơ quan đầu não của chính quyền tay sai Pháp ở Bắc Bộ
Có Đảng, lịch sử Việt Nam tìm thấy nhịp đi của mình. Mùa Thu năm 1945, Cách mạng Tháng Tám thành công, đưa dân tộc từ thân phận nô lệ bước lên vị thế người làm chủ. Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập - một văn kiện lịch sử mang hơi thở của nhân quyền và khát vọng sống. Từ khoảnh khắc ấy, độc lập không còn là ước mơ xa xôi, mà trở thành nền tảng tinh thần cho mỗi mùa Xuân của đất nước.
Sáng 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, khẳng định trước quốc dân đồng bào và toàn thế giới: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thực đã thành một nước tự do và độc lập. Toàn thể dân Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mệnh và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy”
Những năm tháng tiếp theo là chuỗi ngày gian khổ nhưng hào hùng. Hai cuộc kháng chiến trường kỳ đã hun đúc nên bản lĩnh Việt Nam trong thế kỷ XX. Trong khói lửa chiến tranh, một chân lý lặng lẽ mà bền bỉ được khẳng định: khi Đảng giữ vững đường lối, khi Nhân dân đặt trọn niềm tin, thì sức mạnh dân tộc trở thành sức mạnh không gì khuất phục nổi. Đó không chỉ là thắng lợi quân sự, mà là thắng lợi của niềm tin và ý chí con người.
Sáng 10/10/1954, bộ đội ta từ các cửa ô tiến về giải phóng Thủ đô, kết thúc 9 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp
Hòa bình lập lại, đất nước bước vào một chặng đường khác - khó khăn không kém, nhưng ít tiếng súng hơn. Xuất phát điểm thấp, điều kiện quốc tế phức tạp, những hạn chế nội tại bộc lộ rõ. Đại hội VI năm 1986 đánh dấu một mùa Xuân đổi mới trong tư duy: Đảng lựa chọn nhìn thẳng vào sự thật, đổi mới để tiếp tục phục vụ Nhân dân tốt hơn. Gần bốn thập kỷ trôi qua, đổi mới đã làm thay đổi diện mạo đất nước, nâng cao đời sống, mở rộng cánh cửa hội nhập. Đó là minh chứng cho một bản lĩnh biết tự điều chỉnh, biết lắng nghe cuộc sống và hành động vì tương lai dài lâu.
Khi 5-10 năm tới được xác định là giai đoạn bản lề, mỗi bước đi đều mang ý nghĩa quyết định. Phát triển nhanh nhưng phải bền vững; đổi mới sáng tạo nhưng không xa rời con người; xây dựng đội ngũ cán bộ nhưng lấy hiệu quả phục vụ Nhân dân làm chuẩn mực. Đó không chỉ là yêu cầu quản trị, mà còn là thước đo văn hóa của quyền lực trong một Nhà nước vì dân.
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV ra mắt tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (Hà Nội, 23/1/2026)
Tinh thần "Dân là gốc" vì thế hiện lên không như một khẩu hiệu, mà như mạch nguồn nuôi dưỡng mọi chính sách. Khi người dân cảm nhận được sự đổi thay trong từng ngôi trường, trạm y tế, con đường, mái nhà; khi niềm tin xã hội được bồi đắp bằng những việc làm cụ thể, thì sức mạnh cộng đồng sẽ được khơi dậy. Lịch sử đã nhiều lần chứng minh: khi lòng dân thuận, việc khó đến đâu cũng có lối ra.
Thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV đã mang đến niềm tin và kỳ vọng lớn cho toàn dân tộc. Trong ảnh: Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV ra mắt Đại hội (Hà Nội, 23/1/2026)
Giữa thế giới biến động hôm nay, Việt Nam đứng trước cả thời cơ và thách thức. Hội nhập mở ra không gian phát triển mới, nhưng cũng đòi hỏi nội lực mạnh mẽ hơn, bản lĩnh lãnh đạo vững vàng hơn. Con đường phía trước không chỉ cần tốc độ, mà cần sự tỉnh táo, hài hòa giữa phát triển và bền vững, giữa hội nhập và bản sắc.
Thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV đã mang đến niềm tin và kỳ vọng lớn cho toàn dân tộc. Trong ảnh: Đại biểu biểu quyết thông qua danh sách bầu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (Hà Nội, 22/1/2026)
Dưới cờ Đảng vinh quang, với lịch sử đã được kiểm chứng và khát vọng đang lan tỏa, có thể tin rằng: khi nghị quyết đi vào cuộc sống, khi niềm tin được chuyển hóa thành kết quả, thì mùa Xuân của một Việt Nam hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc sẽ không chỉ ở phía trước, mà đang hiện diện trong chính những đổi thay hôm nay.
Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng tối ngày 23/1/2026
Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026) và chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ngày 2/2, tại Công viên Chi Lăng (phường Sài Gòn), Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh khai mạc Triển lãm ảnh với chủ đề "Dân tộc anh hùng, Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại".
Nhiều tuyến phố Hà Nội được trang hoàng nổi bật với pano, khẩu hiệu, cờ Tổ quốc và băng rôn cổ động, tạo diện mạo tươi mới góp phần lan tỏa không khí trang trọng chào mừng 96 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930–3/2/2026).
Hôm nay, đất nước đón chào Xuân mới Ất Tỵ 2025 và toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2025). Đảng do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập mà nhân dân ta gọi rất tự nhiên, thân thiết và gần gũi là Đảng ta.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất