Bà Nà Hills đã chinh phục chính người Pháp đến Việt Nam như thế nào?

13/10/2016 06:13 GMT+7 | Tin tức du lịch

(Dulich - Thethaovanhoa.vn) - "Tôi rất ngạc nhiên khi thấy ở Việt Nam có một nơi thân quen và "Pháp" đến như vậy!". Nguyên Đại Sứ Pháp tại Việt Nam - Jean Noel Poirier - và phu nhân đồng thời là Tham tán hợp tác và văn hoá Pháp tại Việt Nam - bà Eva Nguyễn Bình đã thốt lên như vậy khi cùng cậu con trai Martin tới Bà Nà Hills một ngày tháng 7 vừa qua.

* Rất hân hạnh được đón tiếp ông bà một lần nữa trong không gian của Làng Pháp. Đến Bà Nà Hills hôm nay, cảm xúc của ông bà như thế nào?

- Bà Eva: Đây là lần đầu tiên tôi quay lại Bà Nà Hills sau khi Làng Pháp được cải tổ và thay đổi diện mạo. Tôi rất ấn tượng bởi sự thay đổi và phát triển này. Không chỉ những toà nhà cổ mà kiến trúc, nội thất cho tới âm nhạc và tiếng chuông từ nhà thờ đều cho tôi cảm giác đang đứng trên quê hương, mọi thứ rất Pháp. Khi tôi nhắm mắt lại tôi nghĩ mình đang ở Pháp và khi tôi mở mắt ra cảnh vật đã thuyết phục tôi tin vào điều ấy.

* Khi tới Bà Nà lần đầu tiên, cảm nhận của ông bà về làng Pháp ra sao? Ông bà thấy chất Pháp được thể hiện ở Làng Pháp thời điểm đó như thế nào?

- Bà Eva: Năm trước, trong lần đầu tiên tôi đến thăm Bà Nà Hills, tâm trạng của tôi tự nhiên và tôi không trông đợi gì nhiều. Tôi có được nghe kể về làng Pháp ở nơi đây nhưng tôi không có bất cứ khái niệm và hình dung nào về nơi này. Nhưng khi đến nơi tôi đã thực sự bị ấn tượng, bởi chất lượng của những toà nhà, chúng rất thật bởi Sun Group đã nghiên cứu rất cẩn thận thiết kế của ngôi làng. Nhưng tôi cảm thấy nơi đây vẫn cần thêm một chút tinh thần Pháp. Đó là lý do chúng tôi đã đưa ra một số gợi ý với Sun Group và đội ngũ của Bà Nà Hills. Và bây giờ, bạn thấy đấy, không khí, tinh thần của nước Pháp đang ngập tràn và tôi thấy vui vì điều đó.

* Là người tư vấn trong việc thổi hồn Pháp vào không gian Bà Nà, lúc đó bà suy nghĩ thế nào và bà đã có những gợi ý thay đổi cụ thể ra sao?

- Bà Eva:Nhận được lời mời từ Sun Group, tôi đã đồng ý ngay vì thật sự tôi cảm thấy thích thú với dự án này. Chất lượng những công trình mà Sun Group đã làm khiến tôi có thêm động lực để cùng hợp tác.

Tôi tin Người Sun Group có đủ năng lực để biến suy nghĩ thành hiện thực. Khi đó, tôi chỉ gợi ý rằng đối với nhà thờ, các cửa hàng... chỉ cần tạo thêm một chút cảm giác của Pháp là đủ. Sau đó, chúng tôi cùng nhau nghiên cứu xem cần thêm những gì.

* Trong suốt quá trình Bà Nà Hills thêm chất Pháp cho làng Pháp, bà có quan tâm theo dõi xem những ý kiến tư vấn của mình được thực hiện như thế nào không?

- Bà Eva: Ồ dĩ nhiên rồi, tôi nhận ra rằng những ý kiến đóng góp của tôi được thực hiện chính xác như kế hoạch và mọi thứ ở đây hôm nay hiện lên y như phác thảo từ trước, chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn làng Pháp đã hiện ra trước mắt tôi đây rồi.

* Quay trở lại Bà Nà Hills hôm nay,theo ý kiến của ông bà, cần thay đổi điểm nào để Làng Pháp ở Bà Nà Hills đậm chất Pháp hơn nữa?

- Bà Eva:Vào thời điểm này tôi cảm thấy rất rõ tinh thần Pháp ấy chứ. Cuộc cải tổ này và tất cả những gì chúng tôi hợp tác với Sun Group đã thật sự có kết quả ấn tượng trong một thời gian ngắn.

- Ông Poirier: Chuyện thay đổi thêm hay bổ sung thêm những nét văn hoá Pháp trong tương lai thì hiện tại có lẽ chúng tôi chưa nghĩ đến. Mọi thứ đã rất Pháp, rất tuyệt rồi.

* Ông bà có thể chia sẻ vài nét về nước Pháp, về văn hóa đặc trưng của Pháp được không? Theo bà, những gì được coi là hồn, là chất Pháp đó đã phần nào được thể hiện trong kiến trúc, phong cảnh, cách bài trí… ở Bà Nà Hills?

- Bà Eva: Người Pháp yêu thích văn hoá, họ thích đến bảo tàng, triển lãm, thích đi nhà hát để thưởng thức âm nhạc, xem ballet và họ đọc rất nhiều sách. Tình yêu đối với văn hoá của người Pháp có lẽ bắt nguồn từ xa xưa và qua năm tháng đã xây dựng nên một nền văn hoá Pháp rất lâu đời và sâu sắc. Chúng tôi cũng cố gắng mang nền văn hoá ấy thổi hồn vào làng Pháp ở Bà Nà Hills.

Ở Bà Nà Hills, tôi thích quảng trường trung tâm Du Dome nơi có thác nước và những hoạt động biểu diễn nghệ thuật. Và sau cuộc cải tổ về văn hoá Pháp, tôi đã thấy những con đường đá nhỏ, cửa hàng hoa, rạp chiếu phim và tiệm sách văn học. Cả những kiosk này nữa (ở Pháp chúng tôi gọi nhà tròn này là kiosk, họ chơi nhạc và nhảy múa ở đó, đó là những điều rất quyến rũ)

- Ông Poirier: Người Pháp đúng là rất lãng mạn, họ thích thơ ca, văn học nghệ thuật và những hoạt động ngoài trời. Họ dành thời gian cafe ngoài trời ngắm nhìn phố phường và thưởng thức một chiếc bánh croissant.

Khi tới làng Pháp, tôi đã thấy rất xúc động vì nhìn thấy những điều rất Pháp như đang ở trên chính quê hương của mình, những toà nhà cũ thân quen, những lối mòn bằng đá nhỏ, các cửa hàng và đồ lưu niệm... Tôi rất vui vì Việt Nam và Pháp có một lịch sử hợp tác lâu dài và Bà Nà Hills với giá trị văn hoá mà khu tổ hợp này mang lại cùng với khu làng Pháp là một minh chứng rõ ràng cho mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước Việt Nam và Pháp.

* Cảm ơn ông bà và chúc gia đình của ông bà có những giờ phút thật vui vẻ tại Bà Nà Hills!

Bảo Bảo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm