Calisto-Avramovic: Gần như ngang ngửa

18/12/2008 09:53 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Hôm qua, người hâm mộ cả nước đã vô cùng bất ngờ trước màn trình diễn rực lửa và ấn tượng của ĐTVN trong 45 phút đầu tiên của trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2008. Chưa bao giờ, kể từ ngày HLV Raddy Avramovic tiếp quản cương vị HLV trưởng Singapore, đội bóng đảo quốc sư tử biển lại phải chịu đựng thân phận của một bị bông trong suốt cả 1 hiệp đấu.

Chỉ với 2 sự thay đổi trong đội hình chính thức so với 2 trận đấu đầu tiên ở vòng bảng, nhưng ĐTVN đã thể hiện một bộ mặt khác hẳn. Không còn là đội bóng chơi lúng túng và rời rạc ở Surakul mà thay vào đó là một khối thống nhất và nhịp nhàng trong cả phòng ngự lẫn tấn công. Đã biết ĐTVN sẽ tập trung khoét cánh nhưng không có cách gì ngăn chặn, rõ ràng HLV Avramovic đã thua trí người đồng nghiệp Calisto trong 45 phút thi đấu đầu tiên.

Nhưng 1 trận đấu bao giờ cũng kéo dài trong 90 phút, và ở nửa thời gian còn lại, HLV Avramovic đã đòi lại phần vốn, và suýt nữa đã có thêm cả lãi nếu như trọng tài người Malaysia Krishnan không xử lý có lợi cho đội chủ nhà trong 1 tình huống nhạy cảm ở giữa hiệp 2.

Và 1 nhà cầm quân lão luyện như HLV Avramovic thì không thể chịu bó tay. Chỉ bằng cách điều quân ra tăng cường ở 2 biên, đặc biệt là biên trái, nơi trung vệ to cao Precious liên tục bị các cầu thủ nhỏ con nhưng khéo léo của ĐTVN làm tình làm tội, Singapore đã bịt chặt lối vào khung thành thủ môn Lewis và những pha tạt bóng hiếm hoi lọt được vào trong thì cũng không thắng được hàng thủ đội khách.
 
Trong số 3 cầu thủ vào thay người, chỉ có Thanh Bình chơi tốt

Nếu như HLV Avramovic ém kỹ Noh Alam Shah trên ghế dự bị như là 1 quân bài dự bị chiến lược thì HLV Calisto thậm chí còn có tới 2 lá bài như thế, khi Thành Lương và Minh Phương được vào sân ở hiệp 2 để tăng cường cho hàng tấn công. Tuy nhiên, trong cuôc đấu trí này, phần thắng đã nghiêng về HLV Avramovic, bởi sau khi được tung vào sân thay đội trưởng Indra Sahdan Daud, Alam Shah đã chơi rất tốt bằng phong cách thi đấu dũng mãnh đầy chất lửa.

Nếu người đá cặp tiền đạo với Alam Shah không phải là một cầu thủ “chân gỗ” như Agu Casmir mà là một sát thủ cỡ như Fandi Ahmad trước kia thì ĐTVN có nhiều nguy cơ bị thủng lưới. Trong khi đó, Thành Lương và Minh Phương lại không đáp ứng được yêu cầu của HLV Calisto, Lương “dị” bị kẹp giữa vòng vây của các cầu thủ Singapore lực lưỡng và to cao hơn gấp bội nên không thể làm được nhiều, còn Minh Phương do thời gian vào sân quá ít và cũng không có được trạng thái thể lực tốt nhất nên cũng không thể hiện được bao nhiêu.

Nói một cách nào đó thì dường như HLV Calisto và HLV Avramovic đã hiểu nhau tới từng chân tơ kẽ tóc sau 2 lần đụng độ trước giải, và cả 2 đều đoán được đường đi nước bước cũng như cách thức triển khai chiến thuật của nhau, nhưng trong cuộc chiến từ băng ghế dự bị, Singapore nhỉnh hơn nên họ đã lấy lại được thể diện của nhà ĐKVĐ ở 45 phút còn lại.

Cứ thế này thì trận bán kết lượt về tại Singapore sau đây 3 ngày chắc chắn sẽ còn hấp dẫn hơn nữa.

Giang Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm