(TT&VH Online) – Dù không thể có chiến thắng đầu tiên dưới thời HLV Calisto, nhưng những gì thể hiện trong trận hòa 0-0 với ĐKVĐ Đông Nam Á Singapore tối nay cho thấy các cầu thủ Việt Nam đã có nhiều chuyển biến tích cực so với màn trình diễn tệ hại tại Cúp bóng đá Quốc tế TP.HCM vừa qua.
Tuy chưa từng thắng Việt Nam ở cấp độ ĐTQG trong 1 chục năm qua (kể từ sau trận CK Tiger Cup ’98 ở sân Hàng Đẫy), nhưng không thể phủ nhận Singapore là một thế lực của bóng đá Đông Nam Á, bằng chứng là họ đã là số 1 của khu vực trong 2 lần gần nhất AFF Cup được tổ chức, năm 2004 và 2007.
HLV Calisto vẫn chưa thể có chiến thắng đầu tiên với ĐTVN
Với sự trở lại của trung vệ Phước Tứ, ĐTVN chơi với hàng phòng ngự bốn người gồm Phước Tứ và Minh Đức đá cặp trung vệ, hai cánh là Quang Thanh và Quang Cường. Trên hàng tiền vệ bộ đôi Minh Châu và Việt Cường gánh nhiệm vụ phòng ngự còn bộ 3 Thành Lương, Bảo Khanh, Tấn Tài sẽ hỗ trợ cho trung phong cắm Công Vinh. Trận này, tiền đạo Lê Công Vinh đeo băng đội trưởng ĐTVN.
Đội hình ra sân hai đội:
ĐTVN: Hồng Sơn (24); Phước Tứ (4); Minh Đức (34); Quang Thanh (16); Quang Cường (39); Minh Châu (28); Việt Cường (41); Thành Lương (19); Bảo Khanh (8); Tấn Tài (14); Công Vinh (9)
Singapore: Lewis (18); Khaizan (3); Jiayi (7); Indra (10); Agu Casmir (11); Bin Mohd (12); Mustafic (15); Bennett (16); Bin Isak (17); Ismail (19); Bin Jantan (23)
ĐTVN là đội khởi đầu tốt hơn, chỉ trong 10 phút đầu tiên Thành Lương đã có hai lần uy hiếp khung thành thủ môn Lewis. Phút thứ 5, Thành Lương nỗ lực đi bóng bên cánh trái rồi tạt vào trong cho Tấn Tài dứt điểm, nhưng bóng đi thiếu chính xác. Chỉ 2 phút sau lại là Thành Lương tạt bóng nguy hiểm bên cánh trái khiến trung vệ Bennett suýt chút nữa đánh đầu phản lưới nhà.
Trong những phút đầu tiên, ĐTVN chủ yếu tập trung tấn công bên cánh trái nơi có sự góp mặt của Thành Lương và Quang Thanh.
Phút 20, sau một pha phối hợp nhuần nhuyễn của các cầu thủ Singapore, tiền vệ Mustafic có cú sút xa rất căng, nhưng bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Ngay lập tức, đội chủ nhà có màn đáp trả sau pha đi bóng và dứt điểm quyết đoán của Tấn Tài, tuy nhiên thủ môn Lionel Lewis đã kịp thời cản phá.
Phút 28, Thành Lương di chuyển sang cánh phải rồi tung cú sút xa rất táo bạo, thủ môn Lewis đã cảnh giác đẩy bóng chịu quả phạt góc.
Phút 30, Bin Isak bật cao đánh đầu rất nguy hiểm sau pha tạt bóng bên cánh phải của đồng đội, nhưng Hồng Sơn đã xuất sắc cản phá. Đây là cơ hội ngon ăn nhất tính từ đầu trận của cả hai đội. Chỉ một phút sau, Công Vinh có cơ hội đối mặt với thủ môn Lewis, nhưng pha chạm bóng cuối cùng của tiền đạo xứ Nghệ lại đưa bóng đi quá xa, bỏ lỡ cơ hội dứt điểm.
Phút 37, từ pha mớm bóng của Bảo Khanh, tiền vệ Minh Châu dứt điểm từ xa, bóng đi căng, nhưng không khó để thủ thành Lionel Lewis hóa giải.
Nhìn chung trong hiệp 1 đội bóng của HLV Calisto chơi có nét hơn so với Cúp Quốc tế TP.HCM. Các cầu thủ đã phối hợp ăn ý và di chuyển hợp lý hơn hẳn, thêm vào đó tinh thần thi đấu của các tuyển thủ cũng được nâng lên rõ rệt.
Phút 51, suýt chút nữa Singapore đã có bàn mở tỷ số nếu như thủ môn Dương Hồng Sơn không xuất thần cản phá cú dứt điểm ở cự ly gần của Agu Casmir sau pha tạt bóng của cầu thủ vào sân trong hiệp 2, Bin . Ở tình huống phạt góc sau đó, tiền vệ mang áo số 15 Mustafic lại có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm, rất may là một cầu thủ VN đã kịp xả thân chặn bóng.
Bước sang hiệp 2, HLV Avramovic đã có sự thay đổi trên hàng công khi lần lượt rút hai tiền đạo Indra (10) và Agu Casmir (11) và thay vào đó là S.Bin (8) và Duric (9).
Phút 62, tiền đạo Việt Thắng được HLV Calisto tung vào sân thay cho Bảo Khanh. Như vậy từ thời điểm này ĐTVN sẽ chơi với cặp tiền đạo Công Vinh - Việt Thắng.
Phút 67, trong một tình huống lên tham gia tấn công trung vệ Phước Tứ có cú đánh đầu nguy hiểm, bóng đi sạt cột dọc sau quả phạt góc của đội trưởng Lê Công Vinh.
Phút 75, HLV Calisto buộc phải có sự điều chỉnh nhằm tăng cường sức tấn công khi tung một cầu thủ chạy cánh và một tiền vệ có khả năng phát động tấn công tốt là Quang Hải và Minh Phương vào sân thay cho Thành Lương và Minh Châu.
Phút 75, trung vệ Phước Tứ tung cú sút xa rất căng từ ngoài vòng cấm, nhưng thủ thành Lewis đã xuất sắc cản phá.
Phút 83, Minh Phương có pha đá phạt góc rất nguy hiểm, bóng đi ngang khung thành Singapore nhưng không có một cầu thủ VN nào kịp băng vào dứt điểm.
Phút 84, Vũ Phong vào thay cho Tấn Tài.
Phút 90+2, Công Minh vào thay Việt Cường.
Phút 90+3, Công Vinh có bóng thuận lợi bên cánh trái, thay vì trả ngược trở lại cho đồng đội thủ quân của DDTVN lại quyết định dứt điểm từ góc hẹp về góc xa, bóng đi chệch cột dọc khung thành Singapore. Đây cũng là tình huống nguy hiểm cuối cùng của trận đấu.
Hòa Singapore 0-0, ĐTVN đã chặn được chuỗi trận toàn thua (6 trận) dưới thời HLV Calisto. Trên thực tế, trận này ĐTVN đã chơi tốt hơn so với Cúp TP.HCM, đặc biệt là thủ thành Dương Hồng Sơn, anh đã có ít nhất 2 lần cứu thua cho ĐTVN.
MV