Thất bại tại Confed Cup 2009 thật khó nuốt trôi với người Italia. Đội tuyển gồm nòng cốt là những nhà VĐTG 2006 chỉ thắng được 10 cầu thủ Mỹ, bị Ai Cập quật ngã và ra về với thất bại 3 bàn trắng trước Brazil. Chỉ 3 trận đấu ở Confed Cup 2009 đã đủ để lột tả hết bộ mặt của Azzurri hiện nay: già nua và cũ kỹ, không ít cá nhân đã hết động lực sau khi lên đến đỉnh thế giới 3 năm trước. Khi mà VCK World Cup 2010 không còn cách bao lâu nữa, các tifosi đang chờ đợi một bộ mặt mới từ đội bóng Thiên thanh, bắt đầu từ trận giao hữu với láng giềng Thụy Sĩ.

Một hàng thủ "măng sữa", tại sao không? Khả năng ra sân của Santon là không nhỏ, dù Zambrotta mới là người được thử nghiệm nhiều hơn trong những ngày tập trung vừa qua tại Coverciano. Nếu Bocchetti, một trung vệ trẻ triển vọng và cũng từng nhẵn mặt ở U-21, được trao cơ hội bên cạnh Chiellini, thay cho một "ông già" Cannavaro chỉ nhăm nhăm hướng đến những kỷ lục mới chứ không còn nhiều động lực, thì đó sẽ là một hàng thủ gồm toàn những "bambini". Với Santon (18 tuổi), Bocchetti (22), Chiellini (24) và Criscito (22), hàng thủ của Italia hoàn toàn đủ tiêu chuẩn để dự Olympic.
Nhưng Lippi không chỉ hướng đến trận giao hữu với Thụy Sĩ để thử nghiệm những gương mặt trẻ. Trong thời gian qua, sự luân phiên giữa 4-3-1-2 và 4-2-3-1 không mang lại nhiều thành công, vì thế Lippi sẽ quay trở lại với 4-4-2 truyền thống. Có thể đây là một sơ đồ không còn gì mới mẻ, nhưng nó chưa và sẽ chẳng bao giờ bị lỗi thời. Với 4-4-2, Italia có thể tạo ra sự chắc chắn cần thiết, điều mà đội bóng Thiên thanh đã tự đánh mất kề từ triều đại Donadoni. Hơn nữa, nhờ sơ đồ này, Lippi có thể sẽ khai thác được nhiều hơn những điểm mạnh từ các nhân tố hiện nay, nhất là khu trung tuyến. Những nhân tố mới như Marchisio, hay trước đó là D'Agostino, thường phát huy được hiệu quả nhiều hơn trong sơ đồ 4 tiền vệ giăng ngang. Chỉ có điều, nếu chọn 4-4-2, vị trí của Pirlo sẽ rất dễ tạo lỗ hổng, bởi tính chiến đấu của tiền vệ đang khoác áo Milan không cao.
Cách đây 4 năm, ngày 17/08/2005, Lippi cũng đã làm mới Italia trong chuyến làm khách ở Dublin. Chiến thắng 2-1 trước chủ nhà Ireland khi ấy đã mở đầu cho thành công ở Berlin. Lần này, trước khi trở lại với vòng loại World Cup 2010, một lần nữa Italia thay đổi, và đó là cơ sở để hy vọng cho một tương lai màu xanh.
Đội hình dự kiến:
Thụy Sĩ: Benaglio - Lichtsteiner, Magnin, Senderos, Grichting - Barnetta, Huggel, Inler, Padalino - N'Kufo, Frei.
Italia: Marchetti - Santon, Cannavaro, Chiellini, Criscito - Camoranesi, Pirlo, D'Agostino, Marchisio - Iaquinta, Rossi.
|
Đối đầu 31/05/06 Thụy Sĩ – Italia 1-1 30/04/03 Thụy Sĩ – Italia 1-2 09/06/99 Thụy Sĩ – Italia 0-0 10/10/98 Italia – Thụy Sĩ 2-0 19/06/95 Thụy Sĩ – Italia 0-1 Phong độ Thụy Sĩ 01/04/09 Thụy Sĩ – Moldova 2-0 28/03/09 Moldova – Thụy Sĩ 0-2 11/02/09 Thụy Sĩ – Bulgaria 1-1 19/11/08 Thụy Sĩ – Phần Lan 1-0 15/10/08 Hy Lạp – Thụy Sĩ 1-2 Italia 21/06/09 Italia – Brazil 0-3 18/06/09 Ai Cập – Italia 1-0 15/06/09 Italia – Mỹ 3-1 10/06/09 Italia – New Zealand 4-3 06/06/09 Italia – Bắc Ireland 3-0 |