Vượt qua chính mình

27/10/2011 12:16 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Đến thời điểm này, khi mà ngày lên đường sang Indonesia để tham dự SEA Games 26 của ĐT U23 VN chỉ còn đếm được trên 2 bàn tay, thì cũng không dễ để đưa ra một đoán định tương đối chính xác về diện mạo của thầy trò Falko Goetz ở xứ vạn đảo. Tất nhiên, HLV Goetz hẳn không cố tình để làm như vậy, bởi không một ông thầy nào lại không muốn đội bóng của mình đạt được sự ổn định tương đối trước một giải đấu quan trọng như thế.


Không dễ biết U23 VN sẽ thể hiện diện mạo nào ở Indonesia

Thế nhưng, với cả những hứa hẹn và tồn tại mà ĐT U23 VN đang mang theo và đã thể hiện rất rõ qua VFF-Eximbank Cup 2011 vừa qua, không ai biết liệu hành trình của U23 VN tại SEA Games 26 sẽ kết thúc ở đoạn nào. Số phận lại càng như thử thách thầy trò HLV Goetz khi lá thăm đã đưa họ vào một bảng đấu thoạt tiên tưởng như có vẻ rất dễ dàng, nhưng lại ẩn chứa không ít rủi ro.

Nói thế là bởi ngay ở trận đầu tiên, U23 VN phải đụng độ với một ẩn số hứa hẹn vô cùng khó nhằn là U23 Philippines, và kết quả ở cuộc chạm trán này sẽ ảnh hưởng rất lớn tới tinh thần thi đấu của các cầu thủ U23 VN ở chặng đường tiếp theo, mà ai cũng biết phong độ của đội bóng chúng ta luôn luôn tỷ lệ thuận với mức độ hưng phấn tâm lý.

Giả sử U23 VN dễ dàng vượt qua vòng bảng như dạo chơi thì đấy cũng chưa chắc đã phải là một thuận lợi quá lớn, vì sau khi đá 4 trận liền ở vòng bảng với những đối thủ như Myanmar, Đông Timor, Brunei, Lào rồi bất ngờ đối đầu với một ứng viên hạng nặng ở bán kết như Indonesia, Singapore hoặc 2 “khắc tinh” Thái Lan và Malaysia thì không biết các cầu thủ U23 VN có kịp thời chuyển đổi trạng thái thi đấu hay không.

Từ trước tới nay, tâm lý luôn là ẩn số với các ĐTQG ở sân chơi khu vực, và ngay cả một HLV được coi là bậc thầy về nghệ thuật “tâm lý chiến” như ông Henrique Calisto còn bó tay cam chịu thất bại ở trận chung kết SEA Games 25 thì cũng khó trách HLV Goetz khi U23 VN dưới quyền ông bất ngờ thay đổi theo chiều hướng đi xuống ở trận gặp U23 Malaysia tại VFF-Eximbank Cup 2011, mà nguyên nhân thì cũng chỉ vì tâm lý.

Thế nên, sẽ chẳng quá lời nếu nói vận mệnh của U23 VN tại SEA Games 26 này là chính chúng ta quyết định chứ chẳng phải bất kỳ đối thủ nào.

Hoàng Huy


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm