Hành tinh bóng đá

Aaron Lennon: Xứng đáng trở lại Tam sư

21/03/2009 16:54 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Mới đây, HLV Benitez của Liverpool đã tiết lộ rằng nếu có sẵn trong tay 30 triệu bảng trong tay thì ông sẽ quyết tâm chiêu mộ 2 ngôi sao. Một là Gareth Barry của Aston Villa và hai là Aaron Lennon của Tottenham.
 
Thời gian vừa qua, Tottenham thi đấu rất khởi sắc với 5 trận bất bại và không còn mối lo trụ hạng nữa. Và trong thành tích ấy, công lao rất lớn thuộc về Aaron Lennon. Anh đã quán xuyến hết sức thành công hành lang bên phải của Spurs và khiến cho cầu thủ đắt giá David Bentley phải mòn đũng quần trên băng ghế dự bị. Trong vòng hơn 1 tháng qua, anh đã ghi 4 bàn, trong đó có một cú đúp vào lưới Boro, đồng thời hỗ trợ 3 bàn khác. Ở trận chung kết Cúp Carling với M.U, Lennon cũng là cầu thủ chơi ấn tượng nhất bên phía Spurs, khi nhiều lần vượt qua hậu vệ trái giàu kinh nghiệm Evra. Chứng kiến phong độ tuyệt vời của Lennon thời gian qua, Benitez nhận thấy cánh phải của Liverpool rất cần một mẫu cầu thủ giống như anh.
 
Aaron Lennon xứng đáng trở lại Tam sư
 
Ở Liverpool hiện tại, Ryan Babel có phong độ không cao, còn Dirk Kuyt đã không còn giữ được phẩm chất của một cầu thủ chạy cánh thực thụ khi thường phải chơi ở những vị trí không phải sở trường. Chỉ có điều, vị HLV người TBN đã phải thất vọng bởi tương lai của Lennon là White Hart Lane. Ngày hôm qua, tiền vệ 21 tuổi này đã gia hạn hợp đồng với Spurs tới năm 2014. Không những thế, mức lương của Lennon bây giờ cũng đã được nâng lên hàng top ở White Hart Lane, điều ấy đã khẳng định tầm quan trọng của anh ở Spurs vào thời điểm này. Giữa tuần qua, Aaron Lennon đã được HLV Stuart Pearce triệu tập vào ĐT U21 Anh chuẩn bị cho trận đấu giao hữu với Na Uy.
 
Mặc dù vậy, theo Harry Redknapp thì với phong độ xuất sắc vừa qua, tiền vệ này xứng đáng được gọi trở lại vào ĐTQG hơn. Cái tên Lennon thực ra cũng chẳng xa lạ gì trong làng bóng đá Anh vì suốt vài năm trở lại đây, anh là ứng cử viên thay thế vị trí tiền vệ phải của Beckham trong màu áo Tam sư, bên cạnh những Wright-Phillips, Bentley và Theo Walcott. Hiện tại, Becks vẫn còn thi đấu, và Wright-Phillips là vị trí dự bị, song nếu như hướng tới tương lai, thì những cái tài năng trẻ như Lennon hay Walcott cần nhận được sự quan tâm nhiều hơn.
 
Mặc dù vậy, Lennon vẫn tỏ ra tôn trọng bậc đàn anh khi phát biểu rằng “Khả năng di chuyển không bóng cũng những đường chuyền của Becks vẫn hơn hẳn tôi. Tôi hy vọng có thể học hỏi nhiều từ anh.” Lần gần nhất Tottenham thắng được Chelsea trên sân nhà trong trận derby thủ đô là tháng 11/2006. Người hùng trong trận đấu ấy chính là Aaron Lennon với bàn thắng ấn định tỷ số 2-1. Đêm nay, tiền vệ nhỏ con này sẽ chơi trận đấu thứ 150 tại Premier League (dưới màu áo của cả Leeds và Tottenham). Cột mốc ấy rõ ràng thật đáng nể đối với một cầu thủ mới 21 tuổi như anh. Sẽ chẳng có kỷ niệm nào tuyệt vời hơn một bàn thắng cả.

Ngọc Quyên

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm