18/11/2010 15:46 GMT+7 | Truyền hình thực tế
Tên ban đầu của chuyên mục là đặt theo bằng trắc: "Hỏi xoay đáp xoáy" nhưng anh Trịnh Lê Phong, người phụ trách chuyên mục đổi lại thành "Hỏi xoáy đáp xoay" nghe hợp với nội dung của một ông giáo sư học nhiều, cái gì cũng tỏ ra am hiểu nhưng câu trả lời lại rất làm nhàm. Tên của nhân vật giáo sư cũng thế. Ban đầu là nửa tây nửa ta Sacly Xoay nhưng anh Xuân Bắc loạng quạng thế nào lại đọc thành Cù Trọng Xoay. |
Hỏi xoáy với giáo sư Xoay Những tình huống khiến "giáo sư " bị "hớ"? - Có một khán giả hỏi về cách muối dưa và tôi cũng đã nói về cách muối y như thật trong một số gần đây, dù chưa từng làm bao giờ. Phát lên, có người viết thư về bày tỏ: "Tôi làm theo cách của anh không ăn nổi vì dưa mặn quá". Chắc là muối nhà bạn cũng hơi đặc thù. Giáo sư đã bị "quả bí" bao giờ chưa? - Nhiều chứ, vì khá nhiều câu hỏi gửi về là nhảm nhí và... bí. Ví như: "Thưa giáo sư, quả trứng có trước hay con gà có trước?", "Xin giáo sư cho biết, tình là gì?". Hay như có những câu hỏi rất nghiêm túc nhờ chương trình "hiến kế" về việc cho con cái ăn uống như thế nào vì con họ ăn uống khó quá, mỗi bữa ăn cứ phải 3- 4 người xúm vào làm trò. Họ còn gửi cả ảnh đến để thấy sự khó nhọc trong việc cho ăn. Các cô gái có nhìn "giáo sư" với ánh mắt khác so với ngày chưa là giáo sư không? - Tôi thấy có vẻ như ghét hơn. Nhưng bù lại có nhiều bạn bè hơn trên Facebook. Sở thích đặc biệt của "giáo sư"? - Chơi nhạc, ví dụ như trống, ghi ta và một vài loại đàn khác. Có cả đàn bà chứ? - Tất nhiên. Tôi là đàn ông mà. "Giáo sư" thích ăn gì nhất? - Thượng vàng hạ cám, cái gì cũng ăn được. Nhưng nếu được chọn thì vẫn thích nhất món trứng đúc thịt của mẹ làm. Giờ tôi ở một mình nên ăn ở công ty là chính. Sao "giáo sư" không kiếm một cô gái nào đó về làm vợ để còn có người phục vụ? - Giờ tôi chưa nghĩ đến chuyện đó. Mà chả biết lấy về có đỡ hơn không hay là cô ấy cũng lấy chồng để có người rửa bát. |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất