VĐV Taekwondo Nguyễn Văn Hùng: "Tự tin trước giờ G"

15/08/2008 11:15 GMT+7 | Olympic 2008

(TT&VH) - Là một trong những võ sĩ được coi là “hàng hiếm” của Taekwondo Việt Nam, từng giành HCĐ ASIAD 1998, HCB giải VĐTG 2000, HCB ASIAD Busan 2002 và nhiều danh hiệu quốc tế khác, chàng trai sinh năm Canh Thân (sinh ngày 5-5-1980 tại Thanh Hóa) này đã được đánh giá là không có đối thủ tại khu vực Đông Nam Á.
 
Vượt qua nỗi lo lớn về sự hồi phục chấn thương, “độc cô cầu bại” Nguyễn Văn Hùng đã có sự chuẩn bị khá tốt cho Olympic Bắc Kinh. Trước giờ, anh dành cho chúng tôi đôi dòng tâm sự.

* Để đến được Olympic Bắc Kinh, anh đã phải trải qua quá nhiều thăng trầm ?

Quả thật đến giờ phút này, tôi vẫn chưa tin rằng mình lại có cơ may tham dự kỳ Thế vận hội lớn nhất hành tinh lần thứ 2 liên tiếp của mình. Có lẽ đây là giải quốc tế lớn cuối cùng của tôi.
 
Gần 2 năm qua kể từ sau ca phẫu thuật đầu gối tại Singapore đã là quãng thời gian khá nặng nề với tôi. Khi ấy, trong giấc ngủ của mình, tôi luôn ao ước ngày trở lại thảm đấu. Trong thời gian này, để đốt thời gian – tôi đi học thêm Anh văn để trau dồi ngoại ngữ, và làm săn sóc viên cho các võ sĩ đàn em tại các giải đấu quốc tế – để đỡ ngứa nghề và học hỏi thêm những miếng đánh hiện đại nhất.

* Và ngày trở lại của anh thật ấn tượng ?

Ngày được BHL đội tuyển quyết định cho tham dự giải Vô địch Đông Nam Á, tôi vui nhưng lại rất lo – không biết với chấn thương của mình tôi có thể đảm đương được nhiệm vụ hay không. Và dù khá căng cứng tôi vẫn dần tìm lại cảm giác đòn cũng như khoảng cách thi đấu để cuối cùng vẫn giành được ngôi vô địch. Và sau đó, tôi tự tin hơn để giành tiếp tấm vé tham dự Olympic 2008. Và ngôi vô địch SEA Games 24 một lần nữa giúp tôi tháo bỏ mặc cảm để chuẩn bị cho ngày tranh tài tại Bắc Kinh.
 
VĐV Nguyễn Văn Hùng (trái)
 
Ngay sau khi kết thúc SEA Games 24 và chuẩn bị bước vào giai đoạn tập trung cho Olympic Bắc Kinh 2008, tôi vẫn chưa thể xác định được khả năng có hay không thể tham gia Thế vận hội. Và may mắn là đến thời điểm này, tất cả đã đi theo tiến độ chuẩn bị như mong muốn để tôi có thể tham dự Olympic 2008 – đây có thể được xem là giải đấu quốc tế cuối cùng của sự nghiệp võ thuật mà tôi hàng đeo đuổi mười mấy năm trời.
 
Olympic luôn là đấu trường lớn đối với TTVN nói riêng và nhiều quốc gia trong khu vực ĐNÁ và cả châu Á, và giành được thành tích là điều chỉ có trong mơ. Nhưng nếu đã mơ, bằng khát khao chiến thắng thì ước mơ đó sẽ thành hiện thực. Tôi vẫn luôn mơ ngày chiến thắng trở về !.
 
* Anh đánh giá thế nào về các đối thủ tại Olympic sắp tới ?

Hạng cân trên 80 kg của tôi được đánh giá là rất mạnh khi tập hợp nhiều võ sĩ, giàu thành tích và đầy kinh nghiệm trận mạc. Như võ sĩ của Hàn Quốc rất điêu luyện về kỹ thuật đánh tầm xa. Ngoài ra còn có 2 ứng cử viên nặng ký cho tấm HCV lần này là nhà vô địch thế giới người Mali và á quân Olympic Athens 2004 người Hy Lạp Nikolaidis.
 
Tôi cũng không quá lạ lẫm với lối đánh của các võ sĩ này, và tôi xác định mình có thể thi đấu được với họ. Ngoài ra, vẫn nên mong đợi may mắn từ kết quả bốc thăm – yếu tố rất quan trọng trong mục tiêu giành huy chương của mình.

* Xin cảm ơn anh và chúc anh cùng Taekwondo Việt Nam chiến thắng trở về.
 
Trưa hôm qua, 14-8, đội tuyển Taekwondo Olympic đã lên đường ra Hà Nội trên chuyến bay vào lúc 16h10. Ngày hôm nay, 15-8 đội sẽ di chuyển sang Bắc Kinh. Theo lịch của BTC, môn Taekwondo sẽ tiến hành cân đo và bốc thăm thi đấu vào ngày 18-8. 3 võ sĩ VN sẽ thi đấu lần lượt vào các ngày 20.8 (Trúc, hạng 49 kg), 21.8 (Thu, hạng 57 kg) và 23.8 (Hùng, hạng trên 80 kg).
 
Tại Olympic Athens 2004, các võ sĩ đoạt HC rải đều ở nhiều nước và vùng lãnh thổ, như Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan đều đoạt 2 HC vàng; Mỹ và Iran cùng giành 1 HC vàng; còn HC bạc và đồng chia đều cho Mexico, Pháp, Hy Lạp, Cuba, Ai Cập, Venezuela...

Hạng -57kg của Nguyễn Thị Hoài Thu sẽ nằm trong nhóm có VĐV Jang Ji Won của Hàn Quốc từng vô địch Olympic Athens. Nhưng cơ hội cho Thu không phải nhỏ, nếu thi đấu đúng sức có thể gây được bất ngờ (hạng cân của Thu cũng chính là hạng cân mà Trần Hiếu Ngân từng giành HC bạc ở Sydney 2000).
 
Ở hạng cân 49 kg của Ngọc Trúc, tuy không có VĐV Hàn Quốc, nhưng lại có các võ sĩ rất khó chịu của Trung Quốc, Đài Loan. VĐV Trung Quốc đã 2 lần vô địch thế giới, còn võ sĩ Đài Loan đang là đương kim vô địch Olympic hạng cân này. Nếu Trúc chơi đúng khả năng, chúng tôi kỳ vọng Trúc sẽ đạt thành tích như VĐV Thái Lan Yaowapa Boorapolchao (giành HC đồng Olympic Athens).

PHẠM QUỲNH CHI (Thực hiện)
 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm