Hành tinh bóng đá

Diego Forlan, bây giờ hoặc không bao giờ

06/06/2009 10:30 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Ngày Diego Forlan trở lại Montevideo để cùng với Uruguay chuẩn bị cho các trận đấu ở vòng loại World Cup 2010 khu vực Nam Mỹ, anh được chào đón như một vị anh hùng dân tộc. Không có gì đáng phải thắc mắc ở đây cả. Bóng đá Uruguay, dù đã sản sinh ra biết bao cầu thủ xuất sắc, biết bao chân sút huyền thoại, nhưng chưa từng và không biết đến bao giờ mới lại may mắn có được một người con có thể khiến cả đất nước tự hào như Diego Forlan.

Tiền đạo xuất thân là một tay vợt tennis đầy tiềm năng và từng bị chê là "chân gỗ" ở Manchester United vừa đi vào lịch sử Atletico Madrid với tư cách người có hiệu suất ghi bàn cao nhất trong một mùa bóng (32 bàn sau 33 trận). Cũng với 32 bàn thắng ấy, anh đã đi vào lịch sử Liga với tư cách 1 trong 3 cầu thủ đoạt pichichi cùng 2 đội bóng khác nhau (năm 2005 là với Villarreal). Và còn một điều tuyệt vời nữa mà mãi khi về Uruguay Forlan mới biết, đó là anh cũng đã đi vào lịch sử bóng đá châu Âu và thế giới với một chiến tích tương tự - đoạt 2 "chiếc giày Vàng" với 2 đội bóng khác nhau - điều mà ngay cả những huyền thoại như Eusebio hay Gerd Muller (cùng 2 lần đoạt "chiếc giày Vàng" nhưng trong màu áo của 1 CLB) cũng không làm nổi.


Với phong độ tuyệt vời ấy, Forlan hiểu rằng không thể còn thời điểm nào tốt hơn để anh ghi bàn đánh bại Brazil để giúp Uruguay của anh tìm lại cảm hứng trên đường tới Nam Phi. Ở tuổi 30, và sang năm sẽ là 31, Forlan không còn nhiều thời gian nữa để theo đuổi giấc mơ World Cup, và VCK trên đất Nam Phi có thể xem là cơ hội cuối cùng mà cũng là đầu tiên để anh được thể hiện tài năng ở ngày hội bóng đá lớn nhất châu lục. Thực tế thì Forlan có mặt trong danh sách đội tuyển Uruguay dự World Cup 2002. Nhưng ở giải đó, anh chỉ được vào sân ít phút ở hiệp 2 trận đấu cuối cùng của vòng bảng với Senegal, và dù là người ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 2-3, ấn tượng về VCK trên đất Nhật Bản và Hàn Quốc trong Forlan vẫn quá mờ nhạt để có thể gọi là kỷ niệm.

Hiện tại, Uruguay vẫn đang đi đúng lộ trình: Vị trí thứ 5 đảm bảo cho họ một vé play-off với đại diện CONCACAF. Nhưng nếu "celestial", đang có 17 điểm, để thua Brazil, ngay cả đội xếp thứ… 9 là Bolivia (hiện được 12 điểm) cũng có thể áp sát và gây áp lực lên họ. Đối diện với hàng thủ chắc chắn nhất vòng loại lần này của Brazil (chỉ mới thủng lưới 5 bàn), sẽ rất khó cho hàng công đã ghi gần 50 bàn trong mùa vừa rồi của Uruguay (Forlan 32 bàn, Luis Suarez 15 bàn, cho Ajax) thể hiện được sức mạnh. Khó, nhưng lại chính là cơ hội không thể tốt hơn. Bởi với Forlan, cảm hứng từ việc lập "cú đúp" pichichi-Chiếc giày Vàng, từ chuỗi 8 trận ghi bàn liên tiếp (11 bàn), và động lực của việc ghi bàn thắng thứ 200 trong sự nghiệp, chắc chắn không thể xuất hiện lần thứ 2.

Lam Giang

200 Nếu ghi được bàn thắng vào lưới Brazil, Diego Forlan sẽ chạm tới cột mốc 200 bàn thắng trong sự nghiệp. Trong 199 bàn đã ghi được, có 178 bàn Forlan ghi trong màu áo các CLB Independiente, Man Utd, Villarreal và Atletico Madrid. 21 bàn còn lại được ghi cho đội tuyển Uruguay, trong đó có 5 bàn giúp anh đang tạm dẫn đầu danh sách ghi bàn ở vòng loại lần này. Bàn thắng đầu tiên của Forlan, thú vị thay, lại đến trong màu áo đội tuyển Uruguay (ở trận gặp Bolivia vào ngày 10/1/1999).

8 Trong lịch sử bóng đá châu Âu, mới chỉ có 7 người từng 2 lần đoạt "Chiếc giày Vàng châu Âu" như Diego Forlan. Và đó toàn là những tên tuổi lớn của bóng đá thế giới: Từ Eusebio, Gerd Muller, Dudu Georgescu, Fernando Gomes, Ally McCoist tới Mario Jardel và Thierry Henry. Trong đó, chỉ có chân sút lực lưỡng người Brazil Mario Jardel (lần đầu với Porto và lần sau với Sporting) là người 2 lần giành "chiếc giày Vàng" với 2 CLB khác nhau giống như Forlan.



Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm