Thư gửi robot Citizen: Tinh thần hiệp sĩ

21/05/2021 06:45 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Sophia thân mến!

TP HCM đề nghị công nhận liệt sĩ cho hai 'hiệp sĩ đường phố' tử vong khi truy bắt trộm cướp 

TP HCM đề nghị công nhận liệt sĩ cho hai 'hiệp sĩ đường phố' tử vong khi truy bắt trộm cướp 

UBND Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản đề nghị Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ công nhận liệt sĩ và cấp bằng Tổ quốc ghi công cho hai “hiệp sĩ đường phố” bị tội phạm đâm chết khi truy đuổi trộm cướp vào tối 13/5. 

Vừa rồi, rất nhiều người trong chúng tôi hết sức bất bình khi xem clip đại úy Nguyễn Văn Lâm - cán bộ công an xã Cự Khê (huyện Thanh Oai, Hà Nội) - bình thản rút điện thoại “bấm bấm gì đó” trong khi tài xế taxi Nguyễn Trần Minh phải vật lộn khống chế tên cướp dưới lòng đường trong tình trạng bị đâm trọng thương.

Mặc dù, đại úy Lâm đã bị kỷ luật cảnh cáo, nhưng vẫn chưa làm giảm đi sự bức xúc trong dư luận, bởi mức kỷ luật “từ xã lên huyện” (điều chuyển anh đại úy về Đội cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp huyện) cũng đã gây hiệu ứng đa chiều về mức độ thỏa đáng.

Nhiều ý kiến cho rằng, đại úy Lâm nên về nghiền ngẫm lại lời thề thứ 3, trong 5 lời thề danh dự của Công an nhân dân Việt Nam: “Kính trọng, lễ phép với nhân dân. Sẵn sàng bảo vệ tính mạng, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Suốt đời tận tụy phục vụ nhân dân, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân”.

Trên thực tế, không ít kẻ cứ thích thể hiện sự “hầm hố” với nhân dân, trong khi lại hèn nhát, toan tính thiệt hơn cho bản thân, khi đối diện với cái ác.

Chú thích ảnh
Đại uý Nguyễn Thanh Lâm (người đứng bên phải) bấm điện thoại, trong khi tài xế Minh (áo trắng) vật lộn với tên cướp. Ảnh cắt từ clip

Sophia thân mến!

Xung quanh vụ việc này, tôi rất tâm đắc với ý kiến của trung tá Đào Trung Hiếu (chuyên gia tội phạm học, Bộ Công an). “Công an phải là hiệp sĩ bảo vệ người dân” - ông Hiếu nói trên báo chí.

Đúng vậy, và tôi nghĩ, tinh thần hiệp sĩ cần phải được lan tỏa hơn nữa, lan tỏa đến mọi tầng lớp nhân dân. Bởi nếu chúng ta xem kỹ clip kia, sẽ thấy, không chỉ đại úy Lâm bàng quan mà một số người khác cũng không thể nói là can đảm khi đứng nhìn anh tài xế taxi đang vật lộn với tên cướp trong tình thế cực kỳ hiểm nghèo. Nhiều người còn mải mê quay clip, cuối cùng may mắn có một anh thanh niên tham gia hỗ trợ, đó là anh Phạm Văn Thưởng. Thế mới biết, tinh thần Lục Vân Tiên “Anh hùng tiếng đã gọi rằng/ Giữa đường dẫu thấy bất bằng mà tha” đáng quý biết bao, và đó cũng là lý do khiến hành động của các “hiệp sĩ đường phố” thời nay lại có sức hút đến vậy.

Trong các phẩm chất của người chiến sĩ Công an nhân dân, thì phẩm chất hiệp sĩ dường như là không thể thiếu được. Rất nhiều tấm gương người chiến sĩ công an dám xả thân vì dân. Ví dụ mới đây thôi, vào hồi 22h20 ngày 13/5/2021, sau khi tiếp nhận tin báo về vụ cháy nhà ở kết hợp kinh doanh camera tại khu phố La Vân, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, chiến sĩ Phạm Tấn Tài đã cùng với đồng đội nhanh chóng tiếp cận hiện trường, dũng cảm, không quản hiểm nguy dập lửa bùng phát dữ dội cứu tài sản và tính mạng người dân.

Hành động của anh Phạm Tấn Tài hôm đó gây xúc động lớn với dân trong vùng. Bát nước dân rót cho Tấn Tài trong khi anh đang ngồi mệt lả, thật đẹp, chẳng kém tấm bằng khen mà Bộ Công an trao tặng sau đó.

Một tin vui khác cũng đậm chất “hiệp sĩ”: Ông Trịnh Văn Khoa (nguyên Thiếu tá Công an quận Đồ Sơn, Hải Phòng), đã dũng cảm tố cáo một số cán bộ Công an quận Đồ Sơn làm sai lệch hồ sơ vụ bắt giữ nhóm người sử dụng ma túy trong quán karaoke. Kết quả là 4 cán bộ Công an quận Đồ Sơn đã bị khởi tố. Làm được như ông Khoa không phải là chuyện đơn giản!

“Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa/ Tại sao cây táo lại nở hoa/ Sao rãnh nước trong veo đến thế?” (thơ Lưu Quang Vũ). Chúng ta hãy tin rằng, cuộc sống rốt cuộc cái thiện sẽ thắng cái ác, người tốt, dũng cảm vẫn còn rất nhiều. Không ít hiệp sĩ đường phố đã ngã xuống khi bắt cướp. Không hiếm công dân như sinh viên Nguyễn Văn Nhã sẵn sàng lao ra biển cứu 4 người để rồi hy sinh. Biết bao người vẫn đang lao lên tuyến đầu chống dịch… mang lại bình yên cho chúng ta.

Tạm biệt Sophia và hẹn thư sau!

Hữu Quý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm