Thanh Hằng, Đỗ Mạnh Cường và cái giá của điếu thuốc

19/04/2012 15:49 GMT+7


Cho dù có bị nhắc nhở hay xử phạt, cô gái phì phèo thuốc lá và chủ nhân của ý tưởng phản cảm này vẫn không nghĩ cần có một lời xin lỗi trước công luận.



Thanh Hằng nhả khói điêu luyện trước hàng ngàn người.

Áo trắng do cách nhìn

Khác với nhà thiết kế vốn ầm ĩ trên mặt báo cùng vô vàn scandal, Thanh Hằng chọn giải pháp im lặng, không lên tiếng trước truyền thông về vụ “điếu thuốc lá”. Dẫu bị dư luận lên án: “Trông chẳng khác nào một cô gái làng chơi đang phì phèo khói thuốc”, siêu mẫu không mấy để ý và liên tiếp xuất hiện trong nhiều sự kiện sau đó.

Mặc dù chọn giải pháp “im lặng là vàng”, nhưng nhiều khán giả vẫn hiểu, nàng siêu mẫu chân dài không có gì tiếc nuối với màn phô diễn thái quá của mình. Bằng chứng là tấm ảnh phì phèo thuốc lá được trưng làm ảnh cover trên facebook cá nhân cùng câu nói: “Tôi im lặng không có nghĩa tôi sai!!!”.

“Áo có trắng hay không còn tuỳ thuộc vào cách nhìn của mỗi người... Cứ suy nghĩ đơn giản thì mọi việc sẽ đơn giản...” – Thanh Hằng trải lòng cùng các fan hậu scandal như thể đáp trả dư luận – những ai đã chĩa mũi rìu vào cô nàng suốt thời gian qua.

Khác với vedette trong đêm Elle Show, chủ nhân ý tưởng điếu thuốc lá – nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường tận dụng scandal một cách triệt để trên mặt báo. Bao biện về ý tưởng của bản thân chưa đủ, anh còn đánh tiếng chửi đổng như chợ búa bất cứ ai không đồng tình với mình.

Những “mỹ từ” được tuôn ra trên trang cá nhân của nhà thiết kế khiến nhiều người giật mình, không thể ngờ đó là lời lẽ của một người nổi tiếng.


Đỗ Mạnh Cường chứng minh tinh thần 'học hỏi' của bản thân.

Không những thế, Đỗ Mạnh Cường còn tập hợp một album ảnh những người mẫu nước ngoài cũng hút thuốc trên sàn cat-walk như “gà” của mình và lấy làm hân hoan vì có công mang ý tưởng này về Việt Nam:

“Sự hiểu biết và nhận thức của mỗi con người trong xã hội là hoàn toàn khác nhau, vì vậy đừng áp đặt những suy nghĩ của mình lên người khác và cho rằng nó đúng. Người ta vẫn bảo, biết thì nói, ko biết thì dựa cột mà nghe, cũng chẳng ai nói mình ngu cả... Thiết nghĩ, những gì tôi làm được cho ngành thời trang Việt Nam vài năm gần đây, ai có trình độ và nhận thức nhất định cũng đều hiểu cả”.

Người trẻ nghĩ gì

Không ai có thể phủ nhận vị trí của hai nhân vật này trong làng thời trang Việt Nam. Nếu như Đỗ Mạnh Cường là một thành viên của “bộ tứ quyền lực” trong Vietnam’s Next Top Model thì Thanh Hằng cũng nhiều năm liền đảm nhiệm vị trí giám khảo của Siêu mẫu Việt Nam, cả hai đều là những "tấm gương" để giới trẻ mới bước chân vào lĩnh vực thời trang nhìn vào.

Tất nhiên, đã là người của công chúng, họ cũng ít nhiều được khán giả mến mộ. Các fan vẫn bênh vực thần tượng của mình, những nhóm người chơi với nhau vẫn ra sức bảo vệ nhau. Ấy vậy nhưng trong sự việc lần này, tiếng nói cổ xúy cho điếu thuốc lá dường như chỉ còn đếm trên đầu ngón tay.

Trên một diễn đàn dành cho giới trẻ, nickname Thái Thịnh chia sẻ: “Mình từng rất ngưỡng mộ Đỗ Mạnh Cường, nhưng sau vụ việc điếu thuốc lá này, tự tay mình unlike fanpage của anh ấy. Gia đình mình từng có người qua đời cũng vì điếu thuốc lá sau nhiều lần cố gắng từ bỏ không thành công, hơn ai hết mình hiểu mầm mống của tử thần không chỉ nằm ở ý thức mỗi người.

Chỉ cần một hình ảnh, một mùi hương thoáng qua thôi… người nghiện thuốc cũng có thể mất tự chủ, nhất là khi họ bị lôi kéo bởi một người nổi tiếng”.


America’s Next Top Model và bức hình nói về tác hại của thuốc lá

Chủ tài khoản facebook Minh Mẫn thì cung cấp thông tin: “Nếu bạn là fan của America's Next Top Model, ắt hẳn đã biết chương trình này từng bị khán giả phàn nàn vì các thí sinh hút thuốc (để ép cân) trong ngôi nhà chung quá nhiều, gây ảnh hưởng xấu tới giới trẻ.

Do đó, từ mùa thứ 9 trở đi, Tyra đã cấm tuyệt đối việc hút thuốc, đồng thời thực hiện photoshoot để nói về tác hại của thuốc lá: gây ung thư, viêm phổi, rụng tóc, phỏng, ô nhiễm môi trường sống...”.

Giá của điếu thuốc

Điều mà khán giả mong đợi cuối cùng cũng có lời giải đáp: Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Hoàng Tuấn Anh vừa chính thức ký Chỉ thị số 65/CT-BVHTTDL về việc chấn chỉnh hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật và trình diễn thời trang.

Theo đó, màn cổ xúy thuốc lá trên sàn diễn thời trang có thể bị xử phạt, nhẹ thì 5 – 10 triệu đồng, nặng thì 50 – 100 triệu đồng. Đồng thời kiên quyết không cấp phép biểu diễn, tiếp nhận giấy phép biểu diễn đối với các đơn vị, tổ chức, cá nhân tổ chức biểu diễn, các ca sĩ đã có sai phạm trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn.

Tuy nhiên, không hiểu số tiền phạt đó thấm vào đâu so với hiệu quả đem lại từ chiêu trò của người nổi tiếng, và cũng chưa rõ lệnh cấm vận người vi phạm có hiệu lực trong bao lâu so với quãng thời gian họ “phủ sóng” rộng rãi trên mặt báo.

Event vẫn dự đều đều, vẫn trình làng bộ sưu tập mới… Cho dù hai nhân vật chính trong câu chuyện điếu thuốc lá có bị xử phạt hành chính, thì số tiền nộp phạt chưa chắc đã bằng giá của một chiếc váy “nhái thiết kế” trị giá 300$ của Đỗ Mạnh Cường, chứ chưa nói gì đến số tiền bỏ ra trong một lần đi siêu xe sắm hàng hiệu của Thanh Hằng.


Một trong rất nhiều mẫu váy bị tố đạo thiết kế của Đỗ Mạnh Cường.

Và khán giả cũng tự hỏi, ca sĩ hát nhép, nhạc sĩ đạo nhạc sẽ bị xử phạt, thế còn những nhà thiết kế năm lần bảy lượt đóng vai “đạo chích” rồi tự gắn mác ngàn đô, ai sẽ phạt họ? Hay báo chí càng lên án, họ càng nổi tiếng, thương hiệu càng được quảng bá rộng rãi?

Lại nhớ, hai ngôi sao của Trung Quốc từng bị cấm vận hoàn toàn trên truyền hình đại lục: Dương Thừa Lâm – bảy năm vì thiếu kiến thức lịch sử dân tộc khi phát ngôn, và mỹ nhân Thang Duy – hai năm vì cảnh nóng trong phim Sắc Giới. Mặc dù cả hai đã cúi đầu nhận lỗi trước công luận, nhưng tên tuổi cũng vì thế mà chìm nghỉm suốt một thời gian dài.

Thế còn hai ngôi sao của làng thời trang Việt – hình như một khi đã được tôn vinh ở vị trí quá cao thì nhất cử nhất động chẳng còn điều gì khiến người ta phải mảy may suy nghĩ nữa.

Theo Tiền Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm