Dối trá trên những xác người

28/07/2014 08:45 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - 1.Thế giới đang đau đớn và lo lắng trước những thảm kịch rơi máy bay liên tiếp.

Ngoại trưởng Hà Lan Frans Timmermans, đất nước mất nhiều người nhất trong thảm kịch MH17 vừa có bài phát biểu chấn động: “Cho tới lúc chết, tôi vẫn sẽ không hiểu tại sao các nhân viên cứu hộ lại phải mất thời gian lâu đến thế mới được phép thực hiện công việc khó khăn của mình. Vì các thi thể bị lợi dụng cho một trò chơi chính trị chăng? Nếu ai đó nói về trò chơi chính trị, thì đây, nó là trò chơi ấy, trò chơi với xác người và thật đáng khinh”.

Một vị ngoại trưởng còn thốt lên những lời như vậy thì liệu ai có thể cắt nghĩa được trò chơi chính trị trên những xác người?

Còn nhớ, năm 2011, chiến dịch “Bình minh Odyssey” đã nhằm vào các căn cứ quân sự của nhà lãnh đạo Libya Gaddafi. Nhờ vậy phương Tây đã lật đổ chế độ của ông Gaddafi vào cuối tháng 8 năm đó.

Người phương Tây thường đặt tên cho các chiến dịch quân sự như một cách để thể hiện triết lý cuộc chiến cũng như sứ mệnh của những quân đoàn. Trong Trường ca Odyssey, điều Homer gửi gắm không phải là khúc khải hoàn mà là khúc ca về người anh hùng bỏ lại những chiến công trên miền Tiểu Á để trở về quê hương với cuộc sống bình thường. Lịch sử văn học ghi: “Odyssey phản ánh thời kỳ người Hy Lạp bước vào cuộc sống lao động hoà bình”.

Odyssey đã truyền cảm hứng anh hùng ca cho nền văn học trên toàn thế giới, còn “chàng Odyssey” của thế kỷ 21, khi trở về chàng đã có gì? Đó là một cuộc tranh cãi bất tận về số dân thường phải bỏ mạng trong các cuộc không kích.

Không ai thực sự chắc chắn con số chính xác, các ước tính về những thi thể rất khác nhau từ 2 nghìn tới hơn 3 vạn người. Con số những thi thể sẽ là bí mật vĩnh viễn bởi ai cũng biết, đó là những con số phục vụ cho những toan tính chính trị.

2. Trong khi cả thế giới chấn động, căm phẫn những kẻ thủ ác trong vụ máy bay Malaysia MH17 rơi gây ra cái chết kinh hoàng cho 298 con người vô tội, tại dải Gaza đang có một cuộc đối đầu đẫm máu đã cướp đi sinh mạng của hơn 1 nghìn người chỉ trong vỏn vẹn chưa đầy 2 tuần gần đây.

Nhiều tòa nhà sụp đổ, những cột khói cao ngút, nhiều thi thể bị cháy đen và khó nhận dạng, một số người bị mất chân tay. Hơn 1 nghìn người chết, trong đó có hàng trăm trẻ em. Dưới áp lực ngoại giao quốc tế, các nhà lãnh đạo Israel ngày 26/7 đã quyết định ngừng bắn thêm 24 giờ ở dải Gaza qua nửa đêm qua 27/7.

Dải Gaza đang bị nhuốm đỏ. Trẻ em bị thương trong bệnh viện, trẻ em chết trên đường phố và trẻ em bị chôn dưới các nấm mồ. Chiến tranh là quá trình vô cùng phức tạp, nguy hiểm mà loài người tạo ra. Và tột cùng của những nguy hiểm ấy là con số những thi thể không ngừng tăng lên.

Có một câu nói nổi tiếng, được cho là của văn hào Mark Twain, rằng có "ba loại nói láo: nói láo, nói láo khốn kiếp và số liệu thống kê". Hơn cả nói láo, đó là thống kê. Mỗi vụ giết người đều có tòa án xử tội nghiêm minh, nhưng khi kẻ giết người dưới vỏ bọc chiến tranh và mưu đồ chính trị lại là chuyện khác. Khi đó, những thi thể của người dân vô tội, đơn giản chỉ là những con số thống kê.

Nguyễn Gia
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm